Con gái “cụ ông năn nỉ mua 1kg gạo” cảm ơn, xin không nhận hỗ trợ

0
133

Thông tin cụ ông khóc vì không mua nổi 1kg gạo là chưa chính xác. Người nhà lên tiếng xác nhận ông bị lẫn, không có chuyện nhà thiếu gạo, ông thiếu ăn.

Liên quan đến vụ việc cụ ông khóc không mua nổi 1kg gạo, gia đình có điều kiện, người con gái lên tiếng xin không nhận hỗ trợ, mong được gửi lại các phần quà cho hoàn cảnh khó khăn hơn.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông bật khóc không mua nổi 1kg gạo về nấu cháo cho vợ ốm nặng.

Trong video, cụ ông nghẹn ngào: “Bán giúp cho ông 1 kg gạo thôi, nhà hết gạo ăn rồi, đi từ sáng đến giờ tìm không đâu được, nhà có 2 ông bà, bà thì ốm nặng, ông phải nuôi bà”.

Trước lời thỉnh cầu của cụ ông, chủ nhà vẫn cương quyết cự tuyệt: “Nhà con không có bán”. Ông cụ lãng tai vẫn cố gắng thuyết phục: “Thế chút cho mượn 1kg đồ gì cũng được. Ở nhà hết gạo ăn rồi. Giúp cho 1kg đi”.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận cho rằng, gia đình ông cụ trong clip không hề khó khăn như những gì cộng đồng mạng tưởng tượng. Thậm chí nhiều người còn khẳng định ông cụ bị đãng trí nên mới nói nhà đã hết gạo ăn, việc cụ chia sẻ rằng phải nuôi vợ bệnh cũng không chính xác.

Trả lời truyền thông, chị Ngô Thị Kim Oanh (55 tuổi, con gái của ông cụ) cho biết, chị rất bất ngờ khi thấy bố mình đi mua gạo và nói nhà đã hết gạo ăn. Người phụ nữ cho hay, bố mình bị lẫn, không có chuyện nhà thiếu gạo, bố mẹ thiếu ăn.

Căn nhà mà ông cụ sinh sống, rất to và rộng. Ngoài ra, ông còn có phòng cho thuê

“Sau khi một cô học trò gửi clip cho tôi xem, tôi rất bất ngờ vì sự thật không phải như vậy. Bố tôi từng là cán bộ Nhà nước, hàng tháng ông vẫn lãnh 7 triệu đồng tiền lương hưu. Mẹ tôi cũng được nhận 5 triệu đồng lương hưu/tháng. Ngoài ra, mỗi tháng, ông còn có 5 triệu đồng tiền cho thuê nhà nữa. Ông bị lẫn nên nói những điều trên clip thôi” – người con gái khẳng định.

Gia đình ông cụ Lân đã dự trữ nhiều thực phẩm cần thiết

Trước thông tin gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố phải đi xin gạo nấu cháo cho mẹ ốm nặng được lan truyền trên mạng xã hội, chị Oanh cũng đã đính chính lại sự việc. Người phụ nữ 55 tuổi cho hay: “Bố tôi đã 92 tuổi nên không còn minh mẫn. Việc bố nói con trai đi bộ đội là không chính xác, anh hiện đang đi làm ở công ty”.

Được biết, sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, đã có rất nhiều nhà hảo tâm tìm đến để giúp đỡ gia đình. Để không làm phiền đến mọi người, ngoài việc đính chính trên mạng xã hội, chị Oanh cũng viết thông báo dán trước cửa để những mạnh thường quân chưa nắm bắt thông tin được biết.

Cụ ông nhận được nhiều lời động viên, thăm hỏi sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội

Chị Oanh viết thông báo cám ơn những nhà hảo tâm đã dành tình cảm cho gia đình, đồng thời xin từ chối nhận hỗ trợ vì không gặp khó khăn

“Nhà tôi và bố có cửa thông nhau, trước đây, nhà từng có người giúp việc nhưng do giãn cách người làm không đến được nên chúng tôi chăm sóc, cơm nước cho hai ông bà. Không có chuyện nhà thiếu gạo, ông thiếu ăn. Gia đình tôi ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của mọi người và xin được gửi lại các phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị nói thêm.

Tổng Hợp

Theo Vietnamnet, Pháp luật và Bạn đọc

Ông cụ năn nỉ mua 1 kg gạo về chăm vợ ốm nhưng không được: Chính quyền đã nhanh chóng hỗ trợ kịp thời

Đoạn clip ghi lại cảnh một ông cụ già cả, năn nỉ mua 1kg gạo để về chăm vợ ốm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một ông cụ tóc đã bạc, tay chân đi lại chậm chạp đang đứng trước một cửa hàng bán gạo đã đóng cửa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ông đứng gõ cửa với hi vọng mua gạo về nhà chăm vợ ốm. Ông đã đi qua nhiều cửa hàng nhưng không thể mua được gạo.00:02:04

Clip: Ông cụ năn nỉ mua 1 kg gạo để chăm vợ ốm nhưng không được

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Ngô Trần Hải An là người quay đoạn clip cho biết ông cụ trong đoạn clip là ông Lân, ở đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sau khi ông cụ trở về nhà, Hải An đã nhanh chóng đến nhà cụ và trao phần quà hỗ trợ gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt cho cụ.

Trường hợp của cụ không phải là cụ gặp khó khăn đâu. Nhà cụ cũng ổn, không có bị gì hết. Vấn đề là do 2 ông bà già ở với nhau rồi bà bị bệnh. Khi cụ đi mua gạo thì do dịch người ta đóng cửa, không bán nên cụ không mua được“, bạn Hải An chia sẻ.

Ông cụ năn nỉ mua 1 kg gạo về chăm vợ ốm nhưng không được: Chính quyền đã nhanh chóng hỗ trợ kịp thời - Ảnh 2.

Phần quà bạn Hải An gửi đến vợ chồng ông cụ

Bên cạnh đó, bạn Hải An cũng cho biết chính quyền phường 5 đã nhanh chóng gửi đồ hỗ trợ đến nhà cụ.

Mình đã báo bên phường và phường đã hỗ trợ đầy đủ cho cụ. Ở đó cũng có thêm 2 ông bà khác nhà nghèo, thuê phòng và đã lớn tuổi thì mình cũng gửi thêm ít tiền cho mỗi người rồi“, bạn Hải An cho biết.

Thời gian qua, các cán bộ phường làm việc hết công suất để có thể hỗ trợ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Nếu các trường hợp nào chưa được hỗ trợ có thể phản ánh qua tổng đài 1022 để nhận sự giúp đỡ kịp thời.

Theo Tổ quốc

Ông cụ năn nỉ mua 1 kg gạo về chăm vợ ốm nhưng không được: Chính quyền đã nhanh chóng hỗ trợ kịp thời

Nhà hết gạo, cụ ông đi khắp nơi vẫn không thể mua nổi 1kg gạo để về nấu cháo cho người vợ ốm liệt giường, may mắn được tình nguyện viên giúp đỡ.

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông lớn tuổi đứng trước một cửa hàng bán gạo gõ cửa, cầu xin được bán 1kg gạo về nấu cháo cho bà xã đang ốm nặng ở nhà. “Bán giúp cho ông 1 kg gạo thôi, nhà hết gạo ăn rồi, đi từ sáng đến giờ tìm không đâu được, nhà có 2 ông bà, bà thì ốm nặng, ông phải nuôi bà”, lời nói của cụ ông khiến cư dân mạng không khỏi xót xa.

Trước lời thỉnh cầu của cụ ông, chủ nhà vẫn cương quyết cự tuyệt: “Nhà con không có bán”. Ông cụ lãng tai vẫn cố gắng thuyết phục: “Thế chút cho mượn 1kg đồ gì cũng được. Ở nhà hết gạo ăn rồi. Giúp cho 1kg đi”.

Cụ ông nài nỉ chủ tiệm bán cho 1kg gạo.

Trong lúc bất lực vì không mua được gạo, cụ ông may mắn gặp được một nam thanh niên trong đội thiện nguyện – người chứng kiến toàn bộ sự việc đã tiến lại gần hỏi thăm, xin địa chỉ nhà cụ ông để chở gạo tới. Lúc này, cụ ông rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Có hai ông bà già thôi, 1 đứa đi làm, còn cậu con trai lại là bộ đội. Ở nhà, bà thì ốm nặng, ông phải nuôi bà”. Đây có lẽ câu nói buồn nhất lúc này, ánh mắt kèm theo đôi bàn tay đang run rẩy đủ để người xem cảm nhận được cụ đã bất lực thế nào.

Chủ cửa hàng từ chối giúp đỡ khiến dân mạng chạnh lòng thay ông cụ.

Cụ ông đi mua gạo để nuôi bà xã đang ốm yếu nằm ở nhà.

Thấy vậy, anh thanh niên liền động viên cụ trở về nhà và hứa sẽ chở 5kg gạo sang hỗ trợ hai cụ. Đáng chú ý, vì sợ chàng trai quên địa chỉ nhà và tên nên cụ ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thậm chí còn định lấy bút ra ghi lại.

Ánh mắt đượm buồn của ông lão khiến nhiều người thương cảm.

May mắn thay, một tình nguyện viên đã chứng kiến sự việc và hứa sẽ chở gạo tới nhà cho cụ.

Được biết, nam thanh niên đã mang gạo kèm theo đồ ăn, rau củ tới hỗ trợ hai cụ. Mong rằng cụ bà sớm bình phục để cụ ông bớt lo lắng. Thông tin này khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều mong dịch bệnh sớm qua đi để không còn phải chứng kiến cảnh người dân đói khát và không còn một gia đình nào bị chia ly vì có người thân nhiễm bệnh phải ra đi mãi mãi.

Bình luận từ cư dân mạng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

“Nhiều mảnh đời thấy đau lòng… Những đứa trẻ lang thang và những ông bà cụ sống lủi thủi một mình là những mảnh đời khó khăn nhất mùa dịch.”

“Gặp mình chắc nhà còn bao nhiêu gạo mang qua giúp cụ hết, thấy cụ nhắc đi nhắc lại địa chỉ rồi nhà Ông Luân mà xót xa. Chắc lo lắng người ta không mang tới giúp hoặc đưa nhầm.”

“Các cụ không phải là không tiền chẳng qua chỉ có 2 ông bà ăn nhiêu mua nhiêu. Nên lúc này cần đi mua lại không có. Cũng tội những cụ già neo đơn.”

“Không lẽ không bán cũng không thể mang ra cho cụ một ít gạo, lá lành đùm lá rách bây giờ khó đến vậy à? Dịch bệnh khó khăn lòng người không phải ai cũng hoan hỉ cho đi! Chúc ông và bà luôn khoẻ!”

“Biết là dịch này ai cũng phải tiết kiệm lương thực. Mà cụ ông năn nỉ như vậy không lẽ 1 chén gạo cũng không giúp được. Nhìn cảnh người việt mình bây giờ sao mà đau lòng thật sự.”

Câu chuyện xúc động trên đã lấy đi nhiều nước mắt của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy xót xa, lo lắng cho cuộc sống của hai cụ già bơ vơ, sống nương tựa vào nhau giữa lòng thành phố trong mùa dịch.

Tổng hợp

Nguồn: https://webtintuc.com/cu-ong-bat-khoc-khong-mua-noi-1kg-gao-ve-nau-chao-cho-vo-om-nang-570191.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here