Công Ninh: Mặt “trời đày khắc khổ”, lấy vợ kém 22 tuổi, cơ duyên bất ngờ với Ngọc Trinh

0
185

Tuổi 50 của Công Ninh với sự chênh vênh khó cưỡng, thi thoảng khát khao một mái ấm, rồi lại thu mình vào thế giới riêng, cho đến khi anh gặp vợ hiện tại!

Trước khi gặp Công Ninh, tôi cứ liên tưởng về một người nghệ sĩ lục tuần với nét mặt khắc khổ, chuyên trị những vai diễn cùng cực kiểu “lão hạc” thời hậu chiến: Gầy ốm quắt queo, mặt buồn cau có đơn độc như ong đốt, ánh mắt lạnh như gió bấc tràn về mặt hồ lúc nửa đêm. Và, hơn hết, có một trái tim khó mở lòng với người đối diện!

Nhưng Công Ninh mà tôi gặp, lại là phiên bản không có trái tim “nhàu nhĩ” như thế, mà người nghệ sĩ ấy bây giờ: Con tim đã vui trở lại như lời bài hát: Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh!

Công Ninh: Mặt trời đày khắc khổ, lấy vợ kém 22 tuổi, cơ duyên bất ngờ với Ngọc Trinh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Công Ninh.

Nét mặt đượm buồn, phảng phất cô đơn từ đời thường đến vai diễn

Công Ninh sinh năm 1962, quê ở Gò Công, Tiền Giang nhưng lớn lên từ nhỏ ở Sài Gòn trong gia đình có 6 anh chị em. Chỉ duy nhất có Công Ninh theo con đường nghệ thuật. Là nghệ sĩ được nhà nước cấp học bổng và sang Nga du học, anh được đào tạo bài bản ở Đại học Leningrad để trở về làm thầy dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Công Ninh kể chuyến xuất ngoại hú hồn: “Tôi đi du học tại Nga năm 1984. Lúc hạ cánh xuống sân bay Saint Petersburg, tôi luống cuống và đánh rơi mất hộ chiếu. Điều ấy đồng nghĩa rằng tôi đến Nga theo diện “chui”, nếu bị bắt thì rất khốn khổ.

Rất may tôi gặp người đồng hương Việt Nam, bạn ấy đã đưa tôi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Tại nơi đây, Công Ninh được cấp một giấy thông hành mới để kịp trở về Leningrad học tập”.

Có lẽ nét mặt lo âu và khắc khổ của Công Ninh bắt đầu từ những áp lực học tập tại đây. Một năm học cấp tốc tiếng Nga tại Việt Nam không đủ cho Công Ninh có vốn ngoại ngữ đọc hiểu, nghe tốt để có thể hòa nhập văn hóa và nghe thầy giảng bài.

Với kiểu “vịt nghe sấm” của Công Ninh kéo dài hàng năm trời bởi thầy giảng không nghe kịp. Đã có lúc Công Ninh lo nghĩ nhiều về chuyện có thể bị đuổi về vì vốn ngoại ngữ quá tệ của mình.

May mắn là sau một năm học tiếng ở Nga, nhà trường tổ chức một kỳ thi cho học sinh nước ngoài, kỳ thi ấy có Công Ninh cùng ba nghệ sĩ nữa. Sau đợt vượt khủng hoảng đó, Công Ninh học thêm 5 năm đại học nữa trở về nước, được cấp bằng thạc sĩ và trực tiếp giảng dạy chuyên ngành đào tạo diễn viên.

Công Ninh: Mặt trời đày khắc khổ, lấy vợ kém 22 tuổi, cơ duyên bất ngờ với Ngọc Trinh - Ảnh 2.

Trở về nước đầu năm 1990, thời kỳ đất nước đang cựa mình với đổi thay. Công Ninh sớm hòa nhập với xu thế đất nước khi ấy, ai cũng khó khăn, cả phim điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu.

Nhưng ở tuổi 30, đi làm đủ nuôi thân và chỉ để cho vui, Công Ninh không ngại thử sức mình, dầm mình trên phim trường từ truyền hình tới điện ảnh. Mà cái thời nghèo đói ấy, cái gương mặt gầy quắt queo kèm theo ánh mắt lạnh lẽo, cô đơn như được “nấu cao” đến đông đặc lại ấy, mấy ông đạo diễn có những vai diễn cùng khổ, nghĩ đến Công Ninh như “bắt được vàng”.

Cho đến bây giờ khán giả vẫn nổi gai ốc với hình ảnh anh Huy cụt chân yêu đơn phương cô Thoa góa chồng (diễn viên Mai Hoa đóng trong phim Đời Cát). Đêm nào ông cũng đứng trước cửa nhà cô với ước mong có lứa có đôi.

Nhưng thứ mà ông nhận về chỉ là tiếng kêu kẽo kẹt của chiếc giường sắp bị sập – nơi mà cô Thoa và Cảnh – người cô thương (diễn viên Đơn Dương thủ vai Cảnh) ân ái mỗi đêm trong căn nhà lợp rạ tạm bợ giữa cồn cát. Thứ mà anh Huy Cụt nhận được chỉ là tình yêu của cô thanh niên xung phong bị cụt hai chân, khao khát một chân của anh để nương tựa.

Nếu như tình yêu luôn đến muộn, luôn bất công với anh trong đời thì giải thưởng lại “có mắt” khi anh bén duyên với bộ phim: Ai xuôi vạn lý của đạo diễn Lê Hoàng. Vai Tấn, người lính trở về thời hậu chiến đã đem tới cho Công Ninh giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12.

Xuất hiện trên màn ảnh như cơm bữa nhưng ít ai biết rằng cát sê của bộ phim “Ai xuôi vạn lý” của đạo diễn Lê Hoàng diễn ròng rã trong 6 tháng, đem về cho anh 6 triệu đồng năm 1996.

Chẳng biết quy ra vàng thì được bao nhiêu nhưng đóng xong phim thì cát-xê cũng hóa thành “cơm bụi” hết. Bộ phim “Đời Cát” thì đóng trong 2 tháng, cát-xê 10 triệu nhưng cũng… đủ nuôi cái thân trong 2 tháng ròng rã trên phim trường.

Sở hữu một gia tài phim và vai diễn “không phải dạng vừa” nhưng vì Công Ninh sinh vào cái thời “gạo châu củi quế” nên đời sống nghệ thuật ít cơ hội được bay lên. Vì thế, việc đóng xong phim là hết sạch tiền thậm chí hết tiền khi còn đang đóng phim là chuyện bình thường như cơm bữa của nghệ sĩ thời đó.

Công Ninh: Mặt trời đày khắc khổ, lấy vợ kém 22 tuổi, cơ duyên bất ngờ với Ngọc Trinh - Ảnh 3.

Ngọc Trinh không chau chuốt

Như hiện tại, vai diễn nghèo khổ, khắc khổ, đói kém, cam chịu, nhẫn nhục không còn được chuộng trên màn ảnh nhỏ nên “đất diễn” của Công Ninh bị hẹp đi. Anh cười đùa: “Thi thoảng có những vai diễn ông trùm kiểu lưu manh, vai phản diện thì bỗng dưng đạo diễn lại nhớ đến anh vì gương mặt khắc khổ thi thoảng ánh lên ánh nhìn sắc lạnh, mưu mô”.

Mấy năm trước anh được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời vào vai bố Ngọc Trinh trong phim “Vòng eo 56”.

Lý do mà anh được chấm vai này là do có ngoại hình giống bố Ngọc Trinh đến khó tả! Hôm đóng phim, bố Ngọc Trinh xuống nơi quay phim khiến Công Ninh giật mình khi gặp “bản gốc”.

 “Sao mà giống anh nét khắc khổ đăm chiêu và gầy ốm đến vậy”, anh than lên!

Nếu bỏ qua scandal và những thông tin tiêu cực về Ngọc Trinh thì điều tốt đẹp mà anh nhận thấy nơi Ngọc Trinh, là lòng hiếu thảo cô dành cho người cha mình.

Công Ninh cũng thấy rõ “chất” miền tây” của Ngọc Trinh: Thật thà, có sao nói vậy không chau chuốt màu mè lời nói. 

Với Công Ninh, Ngọc Trinh vẫn gọi anh bằng cái tên “Ba Ninh” và mỗi khi Tết hay có quà quê, cô lại ríu rít gọi cho “Ba Ninh” để ship quà.

Và con tim đã vui trở lại, hoa đã về trên những bàn tay!

Công Ninh trải qua ba mối tình, biết yêu năm 17 tuổi nhưng theo kiểu lấy ổi găng chọi chó nhà nàng, kiểu cãi nhau tay đôi chí chóe nếu nửa kia ngang bướng quá. Tuổi 17 với tình yêu đầu đời ngốc xít ấy, để lại trong Công Ninh một vết xước lãng mạn, nhẹ nhàng, nhớ nhớ quên quên…

Cứ tưởng cuộc sống áp lực quá quên mất việc yêu. Nhưng sau mối tình đầu ấy, Công Ninh đã bước vào mối tình nghiêm túc kéo dài 12 năm với một nữ diễn viên xinh đẹp, gạo cội. Hai người đã có những năm tháng hạnh phúc cho đến khi anh nhận ra rằng vẫn chưa kết hôn, cần một mái ấm.

Thứ mà anh đang có vẫn chỉ là những đợi chờ mông lung, cơm hàng cháo chợ, một mình đi về, cô đơn thiếu thốn đến khắc khổ. Lúc anh háo hức về điều ấy thì nhận ra hai người đã xa cách về trái tim.

Tuổi 50 với sự chênh vênh khó cưỡng, thi thoảng bị khát khao một mái ấm làm cho tan chảy, rồi lại thu mình vào thế giới riêng với ý nghĩ sẽ không lấy vợ, không đến với ai nữa. Cho đến khi gặp người vợ hiện tại!

Công Ninh: Mặt trời đày khắc khổ, lấy vợ kém 22 tuổi, cơ duyên bất ngờ với Ngọc Trinh - Ảnh 4.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Công Ninh.

Công Ninh tâm tình: “Vợ tôi là người miền tây, ngây thơ và nghĩ sao nói vậy, chân thật, chân tình và điều ấy khiến một người đã nếm đủ hỷ nộ ái ố như tôi thấy thương. Và tôi không ngờ rằng có những ga tàu hạnh phúc mà phải đợi chờ tới 53 năm để giải mã trái tim cô đơn, chênh vênh trống trải của mình, hóa ra vì những năm tháng ấy, trái tim chưa tìm được chủ nhân đích thực.

Gặp Công Ninh của hiện tại, anh đã mập lên, nên cái nét khắc khổ giời đày đã biến đi đâu mất. Thêm cái vẻ tự tại an bài trong ánh mắt lấp lánh an yên, nụ cười bằng lòng với những gì mình đang có. 

Anh đang nỗ lực trẻ hóa tâm hồn mình để tương đồng với người vợ trẻ kém mình 22 tuổi bằng mái tóc được nhuộm nâu bồng bềnh… cùng một trái tim đang vui trở lại, hát lời tình yêu.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

NSƯT Công Ninh: Cưới vợ kém 21 tuổi, ghen vì nghĩ mình đã già, mất hấp dẫn với vợ trẻ

“Tôi biết mình đã già, có thể đã mất đi sự hấp dẫn đối với người phụ nữ rồi nên tôi sợ” – NSƯT Công Ninh nói

NSƯT Công Ninh sinh năm 1962, được biết đến là một diễn viên nổi tiếng trong thập niên 80, 90. Anh là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh Việt, được khán giả yêu mến với lối diễn chân chất, hiền lành trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh lớn.

Ngoài công việc diễn xuất, đạo diễn, NSƯT Công Ninh còn là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh là người thầy quyền lực của rất nhiều diễn viên nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư, Trường Giang…

Tuy nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp, vây quanh là các bóng hồng, nhưng nghệ sĩ Công Ninh lại kết hôn khá muộn, với người vợ không hề nổi tiếng hay nổi bật về nhan sắc.

Tới tận năm 2012, khi đã 50 tuổi, anh mới cưới diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân, kém mình tới 21 tuổi.

Yêu học trò của đồng nghiệp

Mối tình giữa nghệ sĩ Công Ninh và vợ diễn ra rất tình cờ, khi cô Tuyết Vân là học trò của một đồng nghiệp trong trường Sân khấu.

Cả hai gặp nhau lần đầu tại trường Sân khấu, trong một lần Tuyết Vân tới chào hỏi. Và nghệ sĩ Công Ninh đã cảm nắng cô học trò ngay lập tức, cảm thấy ấn tượng, nhớ nhung. Ngay sau đó, anh tìm nhiều cơ hội để tiếp cận, làm quen Tuyết Vân.

Thời điểm đó, Công Ninh đã là một diễn viên nổi tiếng, còn Tuyết Vân lại chỉ là sinh viên ít hơn nhiều tuổi. Vì vậy, ban đầu Tuyết Vân khá e ngại và giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, Tuyết Vân thấy Công Ninh cũng có những tâm sự, ưu tư, vụng về như một người bình thường, chứ không hề chảnh chọe, nên cô dần mở lòng.

Trong thời gian quen nhau, Tuyết Vân và Công Ninh có một kỷ niệm khá đáng nhớ. Cô kể:

“Lúc đó anh Công Ninh mời tôi đi xem phim. Tôi chỉ nghĩ đi coi phim với thầy vì hai thầy trò đều thích anh diễn viên người Mỹ đó.

Tôi coi phim rất tập trung nhưng đang coi thì anh ấy quay qua ôm đầu tôi nói ‘thương quá à’. Hành động đó làm tôi đứng hình, không dám quay qua nhìn anh ấy”.

Ghen tuông vì nghĩ mình đã già

Sau khi kết hôn, vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh sinh một con gái xinh xắn. Tuyết Vân là diễn viên lồng tiếng, nhưng công việc có nhiều thay đổi nên thu nhập không cao. Toàn bộ kinh tế, chi tiêu trong gia đình đều do nghệ sĩ Công Ninh gánh vác.

Áp lực cuộc sống, công việc, miếng cơm manh áo khiến nghệ sĩ Công Ninh phải vùi đầu vào lịch quay, lịch dạy, không còn nhiều thời gian ở bên chăm sóc vợ con.

Thậm chí, trong lúc vợ sinh nở, anh cũng vướng lịch quay mà không thể về kịp, tới tận khuya muộn mới vào tới bệnh viện. Công việc nhà, nuôi dạy con cái cũng đều do Tuyết Vân lo toàn. Bản thân nghệ sĩ Công Ninh cũng luôn mong muốn kết thúc công việc thật sớm để mong về nhà đoàn tụ với vợ con.

Công việc bề bộn khiến nghệ sĩ Công Ninh nhiều lúc trở nên hơi vô tâm, khiến Tuyết Vân không khỏi chạnh lòng. Cô tâm sự:

Tới khi quen nhau rồi, anh Công Ninh không còn lãng mạn nữa. Tôi tức quá mới hỏi thì anh nói luôn, lúc tán tỉnh thì phải vậy, khiến tôi hụt hẫng.

Anh Công Ninh hay quên lắm, số điện thoại hay ngày sinh nhật vợ anh ấy đều không nhớ. Nhiều lần tôi điên lắm nhưng không trách được vì chính sinh nhật mình anh ấy còn không nhớ“.

Ngoài những áp lực kinh tế, vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh còn gặp nhiều khoảng cách về tuổi tác, dẫn tới những khác biệt trong cách nuôi dạy con, đời sống gia đình và nảy sinh mâu thuẫn.

Vì thế, mỗi khi bất đồng quan điểm, hai vợ chồng chỉ nói với nhau được vài câu rồi nảy sinh cãi vã. Tuyết Vân nói:

Tôi muốn chồng mình suy nghĩ thoáng ra. Tôi cần cảm giác chồng tôn trọng mình.

Nhiều khia anh ấy thấy tôi còn nhỏ nên cư xử như là một đứa học trò, tôi không muốn điều đó“.

Về phía mình, nghệ sĩ Công Ninh cũng bày tỏ: “Tôi muốn vợ mình tinh tế hơn, hỗ trợ cùng tôi để quán xuyến gia đình. Nhiều khi cô ấy vô tư quá, tôi phải lo hết“.

Nghệ sĩ Công Ninh thường chọn cách giữ im lặng trước những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình chứ không thể hiện bằng hành động và ngôn ngữ.

Đối với anh, đàn ông phải biết nhường nhịn, anh nói: “Bao giờ tôi cũng rút lui, để vợ nói hết rồi muốn bảo vệ luận điểm gì thì bảo vệ, vì tôi nghĩ không cần thiết phải tranh chấp. Nhịn ai chứ nhịn vợ mình mà“.

Nghệ sĩ Công Ninh cũng chia sẻ thêm: “Tôi hoàn toàn không ủng hộ biện pháp giải quyết mâu thuẫn bằng cách sử dụng hành động. Tôi là phái mạnh, đánh phụ nữ là không được. Tự nhiên đi đánh một người yếu thế hơn mình đánh làm gì”.

Vì đã nhiều tuổi, lại lấy vợ trẻ nên nghệ sĩ Công Ninh khá ghen tuông. Vợ anh từng tiết lộ:

“Chồng tôi có tính ghen chứ không phải không. Nhưng tôi hiểu điều đó xuất phát từ việc ông xã muốn bảo vệ gia đình, không muốn xảy ra việc gì ngoài ý muốn khiến hôn nhân tan vỡ.

Tôi phải thường xuyên khẳng định với chồng rằng, anh ấy là kiểu người tôi thích rồi, không cần lo lắng gì thêm”.

Bản thân nam nghệ sĩ cũng thừa nhận: “Tôi biết mình đã già, có thể đã mất đi sự hấp dẫn đối với người phụ nữ rồi nên tôi sợ.

Hoặc, có thể cách ứng xử trong xã hội, bạn bè của cô ấy rất thoải mái. Điều đó làm tôi lấn cấn.

Nhưng sau đó, tôi cũng hiểu mọi thứ không phải như mình nghĩ. Hai thế hệ sống với nhau trong một cuộc hôn nhân có những lấn cấn tôi không giải tỏa được, hai suy nghĩ không đồng nhất“.

Tuy nghiêm khắc và nhiều lúc hơi cứng nhắc, nhưng nghệ sĩ Công Ninh lại là người rất chiều con, thương vợ. Thậm chí, anh còn chiều con tới mức hơi quá. Tuyết Vân nói:

Tôi nuôi con rất nghiêm không bao bọc nhưng anh ấy hay làm quá, kéo theo hệ lụy. Chẳng hạn, con tôi ngày trước không sợ độ cao nhưng giờ lại sợ.

Chồng tôi hay lo với nghĩ viển vông những điều chưa xảy ra, hoặc không có cơ hội xảy ra. Điều đó làm anh ấy hao tổn chất xám tinh thần, sức khỏe nhiều“.

Đến hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh đã quen dần với cách sống của nhau, thấu hiểu nhau hơn và cùng chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh nói:

“Để giữ hòa khí trong gia đình, người vợ và người chồng cũng nên có những khoảnh khắc nhượng bộ lẫn nhau. Không nên tự ái mà bảo vệ cho bằng được”.

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nsut-cong-ninh-50-tuoi-cuoi-vo-kem-21-tuoi-ghen-vi-nghi-minh-gia-mat-hap-dan-voi-vo-162220604191614215.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here