Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm

0
143

Ở bên kia dốc cuộc đời, hàng ngày cụ bà 82 tuổi phải sống trong căn lều tạm bợ. Cuộc sống không người thân khiến bà kể cả đau ốm hay khỏe mạnh vẫn phải gánh hàng đi bán mưu sinh.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 1

Sống một mình, không chồng con, không người chăm sóc, hằng đêm bà lão phải lặn lội gánh hàng ra bán ở góc đường trước chợ Đông Ba – cầu Gia Hội (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), kiếm vài đồng tiền lẻ sống qua ngày. Đó là trường hợp của bà Trần Thị Cặn, 82 tuổi, sống trong căn lều tạm gần bờ hồ đường Trần Huy Liệu (phường Phú Hòa, TP. Huế). 

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 2

Từ bé đã phải sớm chứng kiến cảnh gia đình ly tán: Cha bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ lấy chồng mới. Bà và người em sống cùng với mẹ và cha dượng. Lên 4 tuổi, đứa em của bà không may qua đời vì mắc bệnh sởi. Bà sống thui thủi với chút ít tình thương bị san sẻ của mẹ mình.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 3

Khi mẹ mất, căn nhà trở thành thứ tài sản của những người em cùng mẹ khác cha. Bà dựng tạm căn lều nhỏ sau hè, sống cực khổ với nghề phụ thợ hồ và bán hàng rong.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 4

Khi đã đến tuổi trung niên, không còn đủ sức khỏe, bà tập trung vào gánh hàng nhỏ, với những mặt hàng chủ yếu là rau, củ, quả từ đồng vốn ít ỏi.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 5

7 năm trở lại đây sức khỏe bà trở nên yếu, không còn gánh dạo được nữa, bà quyết định chọn một góc nhỏ ở chợ Đông Ba, gần chân cầu Gia Hội để kiếm chén cơm qua ngày.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 6

Trong gánh hàng của bà cũng chỉ có vài quả trứng vịt, một ít hành, dăm ba quả cà, gừng, ớt tỏi với hi vọng bán được 20.000 – 30.000 đồng/ngày. Mỗi ngày, cứ 6 giờ tối bà lại gánh hàng ra, đến hơn 9 giờ tối bà dọn hàng về.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 7

Số tiền thu nhập được, bà trích ra 15.000 đồng mua cơm ăn cả ngày, đựng trong những bịch ni lông, lúc đói lại mang ra ăn.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 8

Bà Cặn tâm sự: “Tuổi già rồi, sức yếu bà cảm giác không còn gánh nổi nữa”. Đôi lưng còng khiến gánh hàng quệt sát đất mỗi khi bà gánh trên đường. Hơn 30 năm dầm mưa dãi nắng với nghề bán hàng, cuối đời bà vẫn chỉ biết ngậm ngùi với số phận, không một chút của để dành lúc ốm đau.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 9

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, bà vẫn phải đội mưa đội gió mưu sinh, mặc số phận cho ông trời định đoạt.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 10

Những người bán xung quanh đều thương cho hoàn cảnh nghèo khổ đơn chiếc của bà. Nhiều người còn đề nghị đưa bà vào trại dưỡng lão nhưng bà Cặn từ chối: “Cực khổ cũng lâu rồi, không sống được bao lâu nữa nên hãy để tôi sống như vậy cho thoải mái”.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 11

Theo bà Cặn, cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên bà còn sống được tới ngày hôm nay. Dẫu chỉ kiếm được đôi ba đồng tiền lẻ nhưng bà vẫn hi vọng có sức khỏe để mưu sinh chống lại cái đói. Lắm lúc ngã bệnh, bà Cặn cũng chỉ biết khấn vái trời Phật phù hộ, không dám đi khám.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 12

Những đêm đi bán về, bà gánh hàng vào trong góc đường sáng, nghỉ chân để ăn vội chén cơm vì ở nhà không có điện.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 13

Cuộc sống kham khổ đã trở thành thói quen cả một đời người. Với bà, niềm vui bây giờ là còn có sức khỏe để tiếp tục buôn bán.

Cuộc đời buồn của cụ bà 82 tuổi gánh hàng mưu sinh trong đêm 14

 Bà lo lắng, mùa mưa gió tới đây sẽ không còn đủ sức để chống chọi, và những ngày tháng đó cuộc sống sẽ không biết như thế nào. Bao nhiêu suy nghĩ bà cũng chỉ biết cầu trời cho ngày mai sáng hơn còn hiện tại, bà vẫn lặng lẽ đêm khuya với những gánh hàng.

Theo Kenh14.vn

Nguồn: https://kenh14.vn/xa-hoi/cuoc-doi-buon-cua-cu-ba-82-tuoi-ganh-hang-muu-sinh-trong-dem-20141015094749474.chn

Cụ ông U80 năm nào cũng mua hoa tặng vợ dịp 8/3, món quà lần này ‘chất chơi’ không kém gì giới trẻ

Dù đã ở tuổi ‘xế bóng’ nhưng cặp đôi U80 ‘yêu nhau từ thời chưa có tivi’ vẫn khiến dân mạng phải trầm trồ vì năm nào cụ ông cũng mua hoa tặng vợ dịp 8/3.

Ngày Quốc tế Phụ nữ luôn là dịp phái đẹp nhận được những lời chúc và món quà tặng đặc biệt từ nửa còn lại. Không chỉ thế, đây cũng là dịp hội FA muốn off hẳn Facebook nhất vì liên tục phải xem ‘cẩu lương’ của những cô nàng có người yêu.

Những tưởng chỉ có các bạn trẻ mới tỏ ra lãng mạn và tặng nhau nhiều món quà đặc biệt thì mới đây, dân mạng được dịp ‘tan chảy’ khi thấy hình ảnh cụ ông U80 tặng một bó hoa đồng tiền cho vợ mình.

Bức ảnh ngọt ngào của những người thuộc thế hệ ‘ông bà anh’ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với dòng caption: ‘Một thoáng Yên Thành – Nghệ An: Ông bà yêu nhau từ thời chưa có tivi nhưng 8/3 năm nào ông cũng không quên tặng hoa cho bà. Mấy đứa trẻ nhìn đó mà học hỏi!’.

Cụ ông U80 năm nào cũng mua hoa tặng vợ dịp 8/3, món quà lần này 'chất chơi' không kém gì giới trẻ 0
Trong ảnh, cụ ông khoác vai âu yếm và đứng sát cụ bà. Người được nhận bó hoa đồng tiền dịp 8/3 cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Được biết, nhân vật chính trong bức ảnh là cụ ông Hoàng Công Oanh (SN 1942, Nghệ An) và cụ bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1948, Nghệ An).

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Hà (SN 1976, lái xe cứu thương từ thiện, Nghệ An) – con rể của hai cụ, cụ Oanh vẫn thường xuyên mua hoa tặng vợ vào dịp 8/3 hằng năm, dưới sự cổ vũ, xúc tác từ con cháu. Năm nay, cụ còn ‘chơi lớn’ khi đầu tư bó hoa đồng tiền với nhiều tờ tiền thật có tổng trị giá là 1 triệu đồng.

Cụ ông U80 năm nào cũng mua hoa tặng vợ dịp 8/3, món quà lần này 'chất chơi' không kém gì giới trẻ 1

Cuộc sống của cụ Oanh và cụ Luyên vẫn luôn hòa thuận, êm ấm suốt nhiều năm qua. Cùng là những người làm nông, sống cùng một thôn, hai cụ sớm phải lòng nhau.

Tình yêu ‘thời chưa có tivi’ ấy đơm hoa kết trái, bình dị nhưng cũng ngọt ngào. Anh Hà bật mí, cụ Oanh sống một đời theo ‘nghệ thuật hòa thuận’, luôn nhường nhịn, không gia trưởng, chiều cụ bà hết mực vì bà khá cá tính.

Không chỉ có tình cảm mặn nồng khiến giới trẻ ngưỡng mộ, con cái của hai cụ khi trưởng thành cũng đều ngoan ngoãn, thường xuyên làm việc thiện giúp đỡ mọi người.

Cả gia đình cụ Oanh và cụ Luyên sum họp
Cả gia đình cụ Oanh và cụ Luyên sum họp

Chứng kiến tình cảm của thế hệ ‘ông bà anh’, đúng là người trẻ đều phải trầm trồ vì còn phải học tập rất nhiều

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/cu-ong-u80-nam-nao-cung-mua-hoa-tang-vo-dip-83-khien-dan-mang-tan-chay-vi-ngot-ngao-2087972.html

Bức ảnh thú vị nhất 8/3: Cánh “mày râu” cả một dòng họ ngồi xổm rửa bát nhưng biểu cảm mỗi người mới là điều gây bất ngờ

Đôi khi các anh đàn ông phải đích thân dọn dẹp thì mới biết chị em phụ nữ từng vất vả sau mỗi buổi liên hoan ăn uống như thế nào.

Hôm nay là ngày 8/3, chị em đã nhận được những món quà từ cánh đàn ông chưa nhỉ? Nào là hoa, mỹ phẩm, đồ công nghệ, trang sức đắt tiền… tất thảy đều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm. Bên cạnh giá trị vật chất thì những điều ý nghĩa về mặt tinh thần cũng rất đáng trân trọng. Chỉ cần là lời chúc, lời hỏi han hay giúp đỡ công việc nhà chẳng hạn.

Câu chuyện đằng sau bức ảnh thú vị được chia sẻ trên MXH mới đây là một ví dụ cho những hành động nhỏ bé cũng có thể tạo nên sự xúc động lớn lao.

Theo đó, tài khoản Đắc Chung đã chia sẻ dòng trạng thái liên quan tới chuyện đàn ông của gia đình anh cùng nhau dọn dẹp, rửa bát sau khi liên hoan ăn uống. 

“Phận đời trai 12 bến nước biết trôi dạt về đâu!!

Thôi thì Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3!!! Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với tất cả những người phụ nữ đặc biệt là Mami.”

Bức ảnh thú vị nhất 8/3: Cánh "mày râu" cả một dòng họ ngồi xổm rửa bát nhưng biểu cảm mỗi người mới là điều gây bất ngờ - Ảnh 1.
Đàn ông của cả một dòng họ cùng nhau dọn dẹp, rửa bát sau buổi tiệc liên hoan. (Nguồn ảnh: NVCC)

Trong bức ảnh có tới 6 nam giới cùng nhau ngồi xổm để dọn dẹp, rửa bát. Mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau như rửa, tráng, úp bát… Đặc biệt ai nấy đều nở một nụ cười vui vẻ chứ không hề “quạu” hay tỏ ra khó chịu. Nhìn qua là đủ biết rõ ràng họ tự nguyện để “phục vụ” phái đẹp trong gia đình nhân ngày 8/3.

Gương mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc (Nguồn ảnh: NVCC)

Đắc Chung còn chia sẻ thêm câu chuyện xoay quanh bức ảnh: “Đây là buổi tiệc tập trung ăn uống bên họ nội nhà mình nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Những ngày bình thường tập trung thì phái mạnh vẫn giúp đỡ, san sẻ với chị em trong nhà. Nhưng riêng hôm nay là ngày đặc biệt nên phụ nữ không phải làm gì cả mà đàn ông sẽ dọn dẹp hết.”

Có thể thấy, từ chia sẻ của Chung, chúng ta càng hiểu rõ tấm lòng và tình cảm của các anh con trai muốn gửi gắm đến chị em phụ nữ thông qua hành động nhỏ bé nhưng rất đáng trân trọng. Một điều tưởng chừng đơn giản vậy thôi mà hết sức ấm áp. 

Còn chị em thì sao, bạn có nhận được một món quà tinh thần đặc biệt nào không?

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/buc-anh-thu-vi-nhat-8-3-canh-may-rau-ca-mot-dong-ho-ngoi-xom-rua-bat-nhung-bieu-cam-moi-nguoi-moi-la-dieu-gay-bat-ngo-162210803163803105.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here