Tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương dưới con suối gần nhà

0
159

Bé trai 2 tuổi mất tích trưa ngày 15/10, sau 5 ngày tìm kiếm 𝔱𝔥𝔦 𝔱𝔥ể bé được tìm thấy dưới suối cách nhà nạn nhân không xa.

Vào khoảng 12h trưa ngày 20/10, người dân tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tìm thấy 𝔱𝔥𝔦 𝔱𝔥ể cháu L.G.H (2 tuổi) nạn nhân bị mất tích vào trưa ngày 15/10. 

Sau 5 ngày người thân, chính quyền và người dân đi tìm không có tung tích về cháu bé thì trưa nay trong lúc đi qua lô cao su gần nhà, người dân trong khu vực đã phát hiện 𝔱𝔥𝔦 𝔱𝔥ể bé dưới suối.

Theo ghi nhận, con suối phía sau nhà bé H chỉ cách nhà khoảng 200-300m. 𝔱𝔥𝔦 𝔱𝔥ể cháu bị mắc lại tại một cành cây. Người thân cháu bé cũng đã xác nhận cháu đúng là L.G.H.

Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương - Ảnh 1.

Con suối gần nhà nơi phát hiện 𝔱𝔥𝔦 𝔱𝔥ể cháu bé

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H (2 tuổi) đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N đi vào trong nhà, khi vào nhà được một lúc và quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Sự việc sau đó được thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích về cháu bé.

Theo ghi nhận, khu vực nơi cháu bé bị mất tích khi chơi trước sân nhà nằm gần lô cao su, ít người qua lại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân cũng đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. 

Người cha cũng thông tin nếu ai tìm được cháu bé sẽ hậu tạ 200 triệu đồng. Công an huyện Dầu Tiếng cũng đã cử người đi thu thập chứng cứ đồng thời tìm kiếm cháu bé và ra thông báo truy tìm, đặc điểm nhận dạng của cháu bé.

Theo Trí thức trẻ

Mẹ bé trai mất tích bí ẩn phủ nhận tìm thấy con ở Hà Giang, nói ’em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá’

“Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên – Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha”, mẹ bé trai đăng tải lên Facebook cá nhân.

Trước đó, sáng hôm qua 19/10, mạng xã hội lan truyền một bài đăng cho hay Công an Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vừa ngăn chặn 1 vụ buôn bán người qua biên giới, tạm giữ 3 đối tượng và 1 bé trai khoảng 3 tuổi.

Bé trai bị mất tích cùng bố mẹ. Ảnh: Sưu tầm

Bài đăng còn nhấn mạnh cháu bé nói tiếng miền Nam, đăng kèm hình ảnh một bé trai khoảng 3 tuổi. Cuối bài đăng là lời đề nghị cộng đồng mạng giúp đỡ bằng cách chia sẻ để cháu bé sớm tìm thấy cha mẹ, được trở về với gia đình. Vì vậy, nhiều người đã lầm tưởng đây là cháu bé 2 tuổi hiện đang mất tích ở Bình Dương.

Mẹ bé trai mất tích bí ẩn phủ nhận tìm thấy con ở Hà Giang, nói em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá - Ảnh 1.

Mẹ bé nói về bài đăng sai sự thật. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó ngay trong ngày 19/10, trên trang Facebook cá nhân của mình, mẹ của bé Lâm Gia Hưng (SN 2019, tên thường gọi là Ta Nu, hiện đang mất tích từ 10h ngày 15/10 tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) – chị H.T.A.N. đã phủ nhận thông tin trên.

Mẹ bé trai mất tích bí ẩn phủ nhận tìm thấy con ở Hà Giang, nói em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá - Ảnh 2.

Mẹ bé có dòng tâm sự dài về các bài đăng sai sự thật. Ảnh chụp màn hình

Trên trang Facebook cá nhân, chị viết: “Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên – Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha”.

Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội. Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình.

Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền” – Chị A.N. không khỏi bức xúc.

Trước khi đăng bài viết này, ngày 18/10, chị N. cũng trao đổi với Doanh nghiệp & Tiếp thị rằng: “Gia đình tôi hiện đang rất bế tắc và rối ren. Nhiều ngày qua, mạng xã hội cũng đã xuất hiện nhiều thông tin không xác thực. Người này nói cho người kia rồi lan truyền tùm lum, gây nhiễu loạn thông tin. Thậm chí, có người còn nói đã tìm được con tôi rồi.

Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi trong suốt mấy ngày nay. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn cho biết họ đã tìm thấy con tôi. Họ nói có người thương con tôi nên bắt về nuôi. Nếu tôi muốn nhận lại bé thì phải gửi tiền, nạp card cho họ.

Sau đó, tôi đã trình báo với công an về trường hợp này. Qua điều tra, công an cho biết mã số của số điện thoại này ở rất xa, và người này đang muốn lừa đảo”.

Trước đó, ngay khi thông tin bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn được đưa lên đã khiến dư luận chú ý. Trên các hội nhóm, diễn đàn, rất đông cư dân mạng liên tục bình luận, chia sẻ bài viết giúp lan tỏa thông tin mạnh mẽ. 

Bên cạnh đó, người dân ở Bình Dương và các tỉnh lân cận cũng hỗ trợ gia đình tìm kiếm bé trai liên tục trong nhiều ngày. Liên tục 4 ngày 4 đêm kể từ khi bé Ta Nu mất tích, hàng trăm người dân đã giúp đỡ gia đình, thậm chí cả flycam cũng đã được huy động để tìm kiếm xung quanh các lô cao su nhưng vẫn chưa thấy tung tích bé.

Mọi người từ hàng xóm đến chính quyền địa phương, cả người lạ cũng đã vận dụng hết tất cả những gì có thể từ sức người, xe máy, động vật để tổng lực truy dấu cháu bé nhưng hy vọng ngày càng mất dần.

Mẹ bé Hưng đã thông tin về quá trình con trai mình mất tích như sau: Khoảng 10h ngày 15/10, bé Hưng đang chơi trước nhà nên chị có tranh thủ làm việc.

Chị chỉ rời mắt khỏi con vài phút thì không thấy con trai đâu nữa. Ngay sau đó, cả nhà tổ chức tìm kiếm đồng thời báo chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, khi được hỏi về quá trình tìm kiếm, gia đình bé trai 2 tuổi cho biết ngay trong đêm đầu tiên xảy ra vụ việc (15/10), cả gia đình có đến các khu vực gần nhà thì phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà.

Nhìn thấy đồ chơi liên quan của bé ở đây, gia đình đã tập trung tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy cháu đâu.

Mẹ bé trai mất tích bí ẩn phủ nhận tìm thấy con ở Hà Giang, nói em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá - Ảnh 3.

Chiếc áo được cho là chiếc áo bé mặc khi mất tích. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương mới đây cũng ra thông báo truy tìm người mất tích, đồng thời thông báo đặc điểm nhận dạng như sau: Trước khi mất tích, cháu Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần sọt (short) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

Đồng thời, Vietnamnet cho hay ngày 18/10, Công an huyện Dầu Tiếng đã gửi thông báo khẩn đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố khi phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại.

Mẹ bé trai mất tích bí ẩn phủ nhận tìm thấy con ở Hà Giang, nói em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá - Ảnh 4.

Thông báo của công an. Ảnh: Facebook Đội Hiệp sĩ

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng thông báo đến các đơn vị trên biết và đề nghị nếu phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại và thông báo ngay cho đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp đồng chí Hoàng Xuân Quân – Đội trưởng – Điều tra viên) để phối hợp giải quyết.

Tổng hợp

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Mẹ bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương phẫn nộ: “Có một số người lừa đảo là đang giữ con để tống tiền”

Sau một thời gian tìm kiếm, hiện vẫn chưa có thêm thông tin về bé L.G.H. (sinh năm 2019) mất tích lúc 10h ngày 15/10 tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Vụ việc bé trai 2 tuổi tại Bình Dương mất tích một cách bí ẩn trong thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, bé trai L.G.H. (sinh năm 2019) được xác định mất tích lúc 10h ngày 15/10 tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khi đang chơi cùng mẹ là chị H.T.A.N. trước sân nhà.

Trước khi mất tích bé mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần short màu xanh, chân không mang dép.

Hình ảnh bé L.G.H.

Ngay sau khi bé H. mất tích, không chỉ người thân, hàng xóm cùng lực lượng chức năng tích cực tiến hành điều tra tung tích của bé mà ngay cả cộng đồng mạng – những người không hề quen biết, cũng tích cực động viên và thường xuyên cung cấp thông tin với mong muốn gia đình sớm tìm ra bé.

Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có một số người đã lợi dụng đăng tải thông tin sai lệch. Thậm chí quá đáng hơn là lợi dụng tâm lý muốn tìm thấy con bằng mọi giá của gia đình hòng lừa đảo và chuộc lợi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, mẹ của bé H. tức chị H.T.A.N. đã bức xúc đăng tải dòng trạng thái phản ánh vấn đề này.

Dòng trạng thái mẹ bé H. đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

“Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên – Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha”.

“Hiện tại gia đình và công an đang nỗ lực tìm kiếm. Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội. Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình.

Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền” – Chị A.N. không khỏi bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, theo Vietnamnet, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, sau một quá trình điều tra và tìm kiếm chưa có kết quả, cơ quan chức năng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Cũng theo báo này, một số người dân gần hiện trường cho biết, chiều ngày 15/10 có một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng, tuy nhiên sau đó không thấy xuất hiện tại khu vực này.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/me-be-trai-2-tuoi-mat-tich-tai-binh-duong-phan-no-co-mot-so-nguoi-lua-dao-la-dang-giu-con-de-tong-tien-161211910220221535.htm

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương: Xuất hiện thông tin về đôi nam nữ bí ẩn

Theo thông tin mới nhất, một số người dân gần hiện trường vụ việc chia sẻ rằng họ đã thấy một đôi nam nữ đi xe máy chở theo 1 bé trai mang các đặc điểm nhận dạng giống bé Hưng vào chiều ngày 15/10.

Những ngày gần đây, vụ việc bé trai 2 tuổi mất tích khi đang chơi trước nhà tại Bình Dương đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Cụ thể, bé trai bị mất tích tên là Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Đến hôm nay, lực lượng chức năng, gia đình và nhiều người dân vẫn đang cố gắng tìm kiếm cháu bé. Không chỉ tìm kiếm tại khu vực sinh sống, các nhóm tìm kiếm đã mở rộng phạm vi ra các khu vực lân cận, thậm chí nhiều người dùng cả flycam để hỗ trợ tìm kiếm xung quanh các lô cao su song vẫn không có tung tích của bé.

Theo thông tin mới nhất, một số người dân gần hiện trường vụ việc chia sẻ rằng họ đã thấy một đôi nam nữ đi xe máy chở theo 1 bé trai mang các đặc điểm nhận dạng giống bé Hưng vào chiều ngày 15/10. Tuy nhiên, sau đó họ không thấy những người này xuất hiện tại khu vực nữa.

Bé Lâm Gia Hưng (SN 2019) mất tích khi chơi trước nhà ở Bình Dương. 

Chia sẻ về vụ việc, gia đình bé Lâm Gia Hưng cho biết ngay trong đêm xảy ra vụ việc, khi cả gia đình tìm kiếm tại các khu vực gần nhà thì phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su. Dù gia đình đã tập trung tìm kiếm khắp nơi sau khi phát hiện đồ chơi của bé nhưng vẫn chưa có tung tích.

Cách đây 5 tiếng, trên trang cá nhân của anh L.G.Đ (bố của bé Hưng) đã chia sẻ clip của con mình khi mặc chiếc áo giống với thời điểm mất tích khi chơi trước nhà. “Vẫn chưa tìm thấy con. Đi chơi đủ rồi, về với ba đi con”. Những dòng chữ của người cha có con mất tích khiến ai nấy đọc được đều xót xa.

Dòng trạng thái của người cha mất tích con khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Trước đó, trên mạng đã xuất hiện không ít thông tin gây xôn xao về vụ việc bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương. Nhiều người đăng tải thông tin cho biết bé Hưng đã được tìm thấy, cập nhật quá trình tìm thấy bé và thậm chí còn khẳng định bé Hưng đã an toàn. Tuy nhiên gia đình cho biết các thông tin đó hoàn toàn không đúng, bé Hưng vẫn chưa tìm được.

Những thông tin bịa đặt xuất hiện trên mạng xã hội xoay quanh vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương. 

Nhiều người còn nhân cơ hội này để câu like thông qua các clip, bài viết chia sẻ về quá trình tìm kiếm thành công cháu bé. 

Mẹ bé Huy cũng mới lên trang cá nhân khẳng định vụ bé trai 3 tuổi ở Hà Giang không phải con mình. Bé Hưng hiện vẫn chưa tìm được. 

Việc một số cá nhân lợi dụng vụ mất tích của bé Hưng để câu like, thu hút sự chú ý khiến cộng đồng mạng không khỏi tức giận. Hành động này không chỉ thể hiện sự vô cảm của người đăng mà còn ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm bé cũng như tâm lý của gia đình. 

Theo Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/vu-be-trai-2-tuoi-mat-tich-o-binh-duong-xuat-hien-thong-tin-ve-doi-nam-nu-bi-an-d290201.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here