Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ: ‘Chúng tôi đã 5 lần bị 𝔠𝔥é𝔪 vào cửa, thả pháo nổ vào sân’

0
454

Chia sẻ với PV, “tu sĩ” Nhất Nguyên – Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ cho biết họ sẽ mang đơn đến Công an huyện để trình báo về sự việc bị 𝔱ấ𝔫 𝔠ô𝔫𝔤.

Tối ngày 28/10, Hoàn Nguyên, một “tu sĩ” tại Thiền am bên bờ vũ trụ đã đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh cho thấy địa điểm này đã bị “tấn công” bởi một người đàn ông. 

Cụ thể, Hoàn Nguyên cho rằng có người đã chạy xe máy đến cửa Thiền am, cầm một cây mã tấu dài và liên tục 𝔠𝔥é𝔪 vào 2 cánh cửa. Bà Cao Thị Cúc, chủ hộ không biết chuyện gì nên đã bước ra xem và người này rượt 𝔠𝔥é𝔪. 

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ: Chúng tôi đã 5 lần bị chém vào cửa, thả pháo nổ vào sân - Ảnh 1.

Bên ngoài Thiền am bên bờ vũ trụ.

Trưa 29/10, trao đổi với PV, “tu sĩ” Nhất Nguyên – Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ cho biết đây là lần thứ 5 cơ sở này bị 𝔱ấ𝔫 𝔠ô𝔫𝔤. 

“Vào ngày 28/10, người đàn ông đi xe Honda màu đỏ đã chém nhiều nhát vào cửa chắn của chúng tôi. Khi biết sự việc, cô Cúc chạy ra thì bị người này rượt đuổi. Cô ấy lập tức chạy qua cánh cửa khác thoát thân. Người này đã liên tục chửi bới, nói tục khiến tinh thần của mọi người hoảng loạn. 

Chiều ngày 29/10, chúng tôi sẽ mang đơn xuống công an huyện để trình báo sự việc. Bởi lẽ, đây là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và tinh thần của mọi người tại Thiền am bên bờ vũ trụ”, Nhất Nguyên nói.

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ: Chúng tôi đã 5 lần bị chém vào cửa, thả pháo nổ vào sân - Ảnh 2.

Cánh cửa Thiền am bên bờ vũ trụ có nhiều nhát 𝔠𝔥é𝔪

Trước đó, Thiền am đã bị một chiếc xe 7 chỗ tông thẳng làm bản lề cổng bung bét. Sau đó, nhóm người lạ mặt còn đập vỡ camera lúc 2 giờ khuya. 

“Tu sĩ” Nhất Nguyên cho biết: “Chúng tôi còn thường xuyên bị đập cửa, chọi pháo sáng vào sân không ngủ được. Thầy Lê Tùng Vân biết chuyện nên rất lo lắng cho mọi người. Lần đầu tiên chúng tôi bị tấn công là thời điểm 50 người ập vào Thiền am cùng lúc để tìm kiếm Diễm My. 

Chúng tôi không biết sự việc này là do ai đứng sau. Hiện, Thiền am bên bờ vũ trụ phải sửa sang lại cửa vì thiếc đã bị chém đứt hết rồi”.

Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ với công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm hiểu thêm về sự việc.

Thiền am bên bờ vũ trụ (hay tên gọi trước đó là Tịnh thất Bồng lai) được nhiều người biết tới bởi việc nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, phát hiện tài năng rồi đưa các bé lên chương trình truyền hình. Từ đó, nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền quyên góp, ủng hộ nơi này.

Tuy nhiên, sau đó, Thiền am bên bờ vũ trụ liên tiếp vướng vào nhiều lùm xùm. Vào tối ngày 24/10, trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng đã chia sẻ rằng ông Lê Tùng Vân (người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ) chính là “cha ruột” của mình. Đồng thời, người đàn ông này cũng “lật” lại những góc khuất về Tịnh thất Bồng lai, trại cô nhi Thánh Đức trước đó.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ chính thức lên tiếng: “Chúng tôi chưa từng làm gì sai cả”

Trưa 29/10, đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ – Nhất Nguyên đã chia sẻ với phóng viên về sự việc lùm xùm liên quan đến livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

“Chưa bao giờ, chúng tôi gây hại đến ai”

“Mọi chuyện bắt đầu từ khi video 5 chú tiểu tại Thách thức danh hài nổi tiếng trên mạng xã hội, chúng tôi bắt đầu gặp rất nhiều rắc rối. Đầu tiên là sự việc ông Võ Văn Thắng (bố Diễm My) đã mang người nhà đến Thiền am bên bờ vũ trụ vào năm 2019. 

Nếu mọi người có theo dõi Thiền am bên bờ vũ trụ từ những ngày đầu tiên sẽ rất “thương” chúng tôi. Bởi lẽ, chúng tôi chưa từng làm gì sai cả. Những chú tiểu tại nơi đây rất ngoan ngoãn, lễ phép. Đời sống tinh thần của chúng tôi cũng rất thoải mái, ca hát là niềm vui. Chưa bao giờ, chúng tôi gây hại đến ai”, “tu sĩ” Nhất Nguyên mở đầu câu chuyện.

Những ngày vừa qua, sự việc bà Nguyễn Phương Hằng, ba mẹ Diễm My và anh Lê Thanh Minh Tùng livestream chia sẻ về những “góc khuất” của Thiền am bên bờ vũ trụ đã khiến dư luận xôn xao. Trong đó, anh Lê Thanh Minh Tùng cho biết ông Lê Tùng Vân chính là “cha ruột” của mình.

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ chính thức lên tiếng: Chúng tôi chưa từng làm gì sai cả - Ảnh 1.

Thiền am bên bờ vũ trụ hiện đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em

Về sự việc này, Nhất Nguyên cho biết: “Cách đây vài chục năm, Lê Thanh Minh Tùng được bà Lê Thị Thu Vân (em thứ 4 của ông Lê Tùng Vân) và ông Lê Thanh Vân (em thứ 5) mang về nuôi. 

Họ nhờ sư phụ đặt tên cho đứa trẻ này. Từ đó đến nay, sư phụ không nuôi anh Lê Thanh Minh Tùng một ngày nào. Những gì anh ta nói trên sóng truyền hình là bịa chuyện toàn bộ, điều này đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của sư phụ. 

Qua sự việc này, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn sụp đổ trong mắt chúng tôi. Việc muốn chúng tôi xét nghiệm ADN toàn bộ là xâm phạm đời tư. Sư phụ đã chấp nhận xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng là một cách để minh chứng”. Cũng theo Nhất Nguyên, nếu xét nghiệm ADN chỉ để lấy 20 tỷ là “nhục nhã cho cuộc đời tu học”.

Chiều ngày 28/10, ông Lê Tùng Vân đã đồng ý với lời “mời” đi xét nghiệm ADN của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó. Ông nói trong đoạn video: “Thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của Lê Thanh Minh Tùng là đi khám ADN của Lê Thanh Minh Tùng với thầy coi có phải là cha con ruột hay không. Thầy yêu cầu con nghe kĩ lời thầy nói để con làm đúng theo lời đó. Thầy chấp nhận đi khám ADN với Lê Thanh Minh Tùng“.

Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân cho rằng yêu cầu xét nghiệm ADN với 10 vị “sư” khác trong Tịnh thất Bồng Lai thì ông sẽ không làm vì cho rằng bản thân không có tư cách.

Về phía anh Lê Thanh Minh Tùng, tối 28/10, trao đổi với PV về vụ việc trên, anh khẳng định: “Nếu ông Lê Tùng Vân không đồng ý việc đưa toàn bộ những người trong Thiền am bên bờ vũ trụ đi xét nghiệm ADN, tôi cũng sẽ không đi”.

Anh Minh Tùng chia sẻ thêm về điều kiện để đi xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân: “Lý do tôi lên tiếng về ông Lê Tùng Vân là vì tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng, phơi bày cho xã hội thấy. Những hận thù xưa cũ với ông Vân, tôi đã dẹp qua một bên rồi. Hiện, tôi chỉ muốn không có bất kỳ ai bị lừa đảo nữa mà thôi.

Tôi nghĩ việc từ chối đưa những người trong Thiền am bên bờ vũ trụ đi xét nghiệm ADN của ông Lê Tùng Vân cũng đã đủ chứng minh được địa điểm này đang có “vấn đề” rồi“.

Đã từ lâu không liên hệ với Diễm My

Qua cuộc trò chuyện, “tu sĩ” Nhất Nguyên cũng đã tiết lộ tình trạng của ông Lê Tùng Vân hiện tại. “Sư phụ của chúng tôi tu từ nhỏ. Hiện tại, ông ấy đã hơn 90 tuổi rồi, đi đứng cũng khó khăn hơn trước. Vừa qua, chúng tôi cũng có cho sư phụ xem đoạn livestream của bà Phương Hằng. Việc bắt ép xét nghiệm ADN đồng loạt là phản luật pháp và xâm phạm nghiêm trọng vào đời tư cá nhân”, Nhất Nguyên cho biết thêm.

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ chính thức lên tiếng: Chúng tôi chưa từng làm gì sai cả - Ảnh 3.

Diễm My từng xuất gia tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ)

Bên cạnh đó, “tu sĩ” Nhất Nguyên cũng cho biết rằng Thiền am bên bờ vũ trụ đã từng giúp đỡ Diễm My rất nhiều.

Nhất Nguyên cho biết thêm: “Chúng tôi hiểu tính cách của con bé này, nếu nó sống không hợp với gia đình sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có. 

Đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ chính thức lên tiếng: Chúng tôi chưa từng làm gì sai cả - Ảnh 4.

Các sư thầy tại Thiền am bên bờ vũ trụ từng tham gia các gameshow truyền hình

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy. Cách đây vài tháng, Diễm My có quay về Thiền am bên bờ vũ trụ để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó đến nay, chúng tôi không có liên hệ gì nữa. Trên mạng xã hội, My có để địa chỉ email nhưng có lẽ luôn sợ người ta biết chỗ ở của cô ấy”.

Trước đó, Diễm My đã từng xuất gia tại Thiền am bên bờ vũ trụ và được ông Lê Tùng Vân đặt pháp danh là “Ngọc Tiên” vì “nó xứng đáng là tiên nữ”. Sau đó, Diễm My đã trở về với gia đình rồi lại bỏ trốn lần nữa. Tính từ thời điểm đó đến nay, ba mẹ ruột của Diễm My vẫn luôn đi tìm cô nhưng không có kết quả.

Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My – cô gái từng khiến Tịnh thất Bồng Lai (hay còn có tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) “đại náo” – lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vào ngày 24/10, bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân.

Đến nay, cha mẹ của Diễm My vẫn cho rằng, Tịnh thất Bồng Lai đã khiến con gái mình u mê. Họ kêu cứu với cơ quan công an trong thời gian dài. Họ dẫn cả người thân đến tận nơi tìm con, dẫn đến xô xát vào cuối tháng 10/2019, nhưng không có kết quả.

Gần đây, những lùm xùm trước kia liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai một lần nữa được lật lại và khiến nhiều người chú ý. Đáng nói, trong đó có một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một cô gái được cho là Diễm My đã xuống tóc, quỳ trước “Thầy ông nội” Lê Tùng Vân – người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai.

Hiện nay, cha mẹ và cả gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

“Tịnh thất Bồng Lai” bất ngờ bị đối tượng lạ dùng 𝔪ã 𝔱ấ𝔲 𝔠𝔥é𝔪 thủng 2 cổng, phá hỏng chuông cửa

Mới đây, Tịnh thất Bồng Lai đã bất ngờ bị một đối tượng lạ dùng 𝔪ã 𝔱ấ𝔲 𝔠𝔥é𝔪 thủng cổng và 𝔱ấ𝔫 𝔠ô𝔫𝔤 cả người sống tại đây.

Một đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông dùng 𝔪ã 𝔱ấ𝔲 𝔠𝔥é𝔪 thủng 2 cổng của “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn gọi là Thiềm am bên bờ vũ trụ). Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 28/10.

Trong đoạn clip, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm cây mã tấu dài và tiến lại gần phía cổng của “Tịnh thất Bồng Lai”. Đứng lại trước cổng, người này liên tục dùng mã tấu 𝔠𝔥é𝔪 mạnh vào tấm cửa bằng nhôm, phá hỏng cả chuông bên ngoài.

“Tịnh thất Bồng Lai” bất ngờ bị đối tượng lạ dùng mã tấu chém thủng 2 cổng, phá hỏng chuông cửa

Nghe tiếng động mạnh, một người phụ nữ mở cửa bước ra ngoài. Lúc này, người đàn ông đứng từ xa nhìn thấy chạy lại định tấn công người phụ nữ. Rất may, người phụ nữ đã bước vào bên trong và khóa cửa lại.

“Tịnh thất Bồng Lai” bất ngờ bị đối tượng lạ dùng mã tấu chém thủng 2 cổng, phá hỏng chuông cửa - Ảnh 2.
“Tịnh thất Bồng Lai” bất ngờ bị đối tượng lạ dùng mã tấu chém thủng 2 cổng, phá hỏng chuông cửa - Ảnh 2.
“Tịnh thất Bồng Lai” bất ngờ bị đối tượng lạ dùng mã tấu chém thủng 2 cổng, phá hỏng chuông cửa - Ảnh 2.

Cửa tại Tịnh thất Bồng Lai bị đối lượng lạ mặt dùng mã tấu chém thủng

Thời gian vừa qua, Tịnh thất Bồng Lai đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con ruột của “thầy ông nội” Lê Tùng Vân đã xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng lên tiếng tố cáo nhiều hành động phi pháp của cha.

Bà Phương Hằng cũng đề nghị ông Lê Tùng Vân xét nghiệm ADN với 10 người tại Tịnh thất Bồng Lai chứng minh sự trong sạch và sẽ bù đắp 20 tỷ nếu ông bị vu oan. Tuy nhiên, sau đó, ông Lê Tùng Vân khẳng định chỉ xét nghiệm AND với Lê Thanh Minh Tùng.

Trước đó, Công an tỉnh Long An cũng đưa ra kết luận, “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” mà ông Vân vừa đặt lại tên hồi tháng 1/2020 là tụ điểm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi. Những người sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ phật giáo.

Hiện những vụ việc liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và đưa đến kết luận cuối cùng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cận cảnh “Tịnh thất Bồng Lai” cửa đóng then cài và chia sẻ bất ngờ của hàng xóm sau loạt lùm xùm với CEO Phương Hằng

Theo chia sẻ của những người hàng xóm sinh sống xung quanh, dù “Tịnh thất Bồng Lai” đã được xây dựng nhiều năm nhưng họ chưa từng vào bên trong. Những người sinh sống tại “Tịnh thất” này cũng sống tách biệt, không qua lại với ai, cổng chính cũng đóng từ sáng tới tối.

“Tịnh thất Bồng Lai” còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ trước đó, từ nhiều năm qua, “Tịnh thất Bồng Lai” đã được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng việc có hai “sư thầy” tham dự cuộc thi hát trên truyền hình, đặc biệt là có “5 chú tiểu” được giới thiệu là trẻ em cơ nhỡ được nuôi tại đây đạt giải cao trong game show Thách Thức Danh Hài gây tiếng vang, nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đã đến quyên tiền, ủng hộ.

Sau khi hàng loạt lùm xùm liên quan đến ông Lê Tùng Vân và “Tịnh thất Bồng Lai” nổ ra (đặc biệt sau livestream của nữ đại gia Phương Hằng), mới đây, một YouTuber đã tìm đến tận cơ sở “Tịnh thất Bồng Lai” để tìm hiểu. Theo chia sẻ của nam YouTuber này, “Tịnh thất Bồng Lai” “cửa đóng then cài” dù bên ngoài cánh cửa ghi giờ mở cửa là 6h sáng và đóng cửa vào 16h hàng ngày. Xung quanh cơ sở được xây tường cao, che chắn kín, cách biệt hoàn toàn với xung quanh. 

Cận cảnh Tịnh thất Bồng Lai cửa đóng then cài và chia sẻ bất ngờ của hàng xóm sau loạt lùm xùm với CEO Phương Hằng - Ảnh 2.

“Tịnh thất Bồng Lai” cửa đóng then cài (Ảnh được cắt từ clip)

Chia sẻ trên kênh YouTube này, một người hàng xóm cho biết, dù sinh sống ngay cạnh nhưng chị hoàn toàn không biết thêm thông tin gì. “Nhân dân ở đây đâu có ai vô trong đó đâu mà biết. Từ hôm bắt đầu dịch bệnh là không thấy có ai lui tới. Hết dịch bệnh những người trong đó cũng đi tới đi lui, đi mua thức ăn thức uống. Đi ra thì thấy họ mặc đồ chùa không nhưng cũng sống tách biệt”, một người hàng xóm chia sẻ. 

Khi được hỏi có gặp ông Tùng Vân không thì người phụ nữ cũng lắc đầu và cho biết “ở đó người ta sống tách biệt, không có qua lại với ai hết. Người ta đóng cửa tối ngày như vậy đó…”.

Cận cảnh "Tịnh thất Bồng Lai" cửa đóng then cài và chia sẻ bất ngờ của hàng xóm sau loạt lùm xùm với CEO Phương Hằng - Ảnh 3.
Cận cảnh "Tịnh thất Bồng Lai" cửa đóng then cài và chia sẻ bất ngờ của hàng xóm sau loạt lùm xùm với CEO Phương Hằng - Ảnh 3.
Cận cảnh "Tịnh thất Bồng Lai" cửa đóng then cài và chia sẻ bất ngờ của hàng xóm sau loạt lùm xùm với CEO Phương Hằng - Ảnh 3.

Xung quanh “Tịnh thất Bồng Lai” đều được xây tường cao, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài

Bên cạnh đó, một người đàn ông sinh sống gần khu vực cũng cho biết, lúc nào đi ngang cũng thấy “Tịnh thất Bồng Lai” đóng cửa. Hầu hết những người dân sinh sống xung quanh đều cho biết chưa khi nào vào bên trong “Tịnh thất” nên không biết tình hình bên trong. 

Đồng thời, một người phụ nữ sống gần đó cũng khẳng định chưa từng gặp ông Lê Tùng Vân. “Chưa gặp mặt ông lần nào, đâu có vô được đâu mà biết. Lúc trước chưa dịch còn có người này tới, người kia tới thì mình gặp. Chứ 3 – 4 tháng nay dịch không có ai hết”, một cô hàng xóm sinh sống gần “Tịnh thất Bồng Lai” chia sẻ. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here