Tại hiện trường, người vợ đã không qua khỏi, chồng và con gái bị thương nặng.
Sáng sớm ngày 9/5, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại địa phận xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
Thông tin ban đầu cho hay, một xe tải và một xe khách và một xe tải tông trực diện vào nhau. Cú va chạm mạnh khiến vợ của người tài xế tử vong tại chỗ, chồng và con gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Hiện trường kinh hoàng của vụ việc được người dân ghi lại
Tại hiện trường, phần đầu của 2 chiếc xe này hư hỏng nặng, nhiều bộ phận bị vỡ nát, trơ khung.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ảnh: Giao thông quốc gia
Theo Báo đất việt
Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/dak-lak-hien-truong-kinh-hoang-vu-xe-khach-dau-dau-xe-tai-hau-qua-vo-chet-chong-va-con-bi-thuong-nang-2132540.html
Nhà cháy 8 người qua đời ‘do thùng xi đổ lan vào bếp nến’
Sáng 8/5, anh Tựu đang bị công an lấy lời khai, sau khi được đưa đến Bệnh viện quận 11 chăm sóc các vết bỏng. Bước đầu, anh khai đã “sơ ý làm đổ thùng xi” cách bếp đang nấu sáp đèn cầy khoảng một mét. Lửa bén nhanh, anh chỉ kịp thoát ra ngoài mà không thể dập.
Theo điều tra, gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, 44 tuổi, ở cùng vợ chồng em gái tại căn nhà ba tầng, gồm một trệt, một lầu và tầng lửng trong hẻm 47 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11. Người em rể – anh Hồ Đình Thắng (43 tuổi) trực tiếp sản xuất xi đánh bóng gạch được chế biến từ sáp đèn cầy và dầu lửa tại nhà (chưa có giấy phép).
Lúc lửa bùng lên chiều hôm qua trong nhà có 9 người, ngoài anh Tựu (em chị Thanh) còn có bốn mẹ con chị Thanh; anh Thắng còn con trai 9 tuổi; bé trai 15 tuổi (là cháu đến nhà chị Thanh chơi) và một cô giáo được thuê đến dạy kèm cho các cháu ở trên lầu.
Nhà có hai cửa, nhưng cửa hông đã khóa chặt. Cửa trước bị lửa chặn nên mọi người không thể thoát. Hàng xóm chạy đến nỗ lực dập lửa, cứu 8 người mắc kẹt nhưng bất thành. Hẻm rộng chỉ khoảng hai mét, nằm cách đường lớn 300 m nên việc chữa cháy của lính cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.
Khi đám cháy được dập tắt, trong căn nhà rộng hơn 125 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, cảnh sát phát hiện ba người ở tầng trệt, ba nạn nhân nhà vệ sinh tầng 2, một ở cầu thang. Hai xe máy trước cửa nhà bị cháy trơ khung.
Theo một lãnh đạo UBND quận 11, cô giáo trong vụ cháy 30 tuổi, quê Cà Mau, là giảng dạy tại một trường cao đẳng ở TP HCM, đang theo học thạc sĩ Hoá học. Cô nhận dạy kèm tại nhà cho các em học sinh.
Sáng nay, Phó bí thư TP HCM Nguyễn Hồ Hải và Phó chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu đã đến hiện trường thăm hỏi đại diện gia đình các nạn nhân.
Theo lực lượng chức năng, sau vụ cháy, những thành viên còn lại trong gia đình và 4 hộ liền kề gồm 22 người được chuyển tới trường THCS Lê Anh Xuân cách đó khoảng 100 m để ở tạm.
Theo Vnexpress
Nguồn: https://vnexpress.net/nha-chay-8-nguoi-chet-do-thung-xi-do-lan-vao-bep-nen-4274748.html