Đang quay hình, Lâm Vỹ Dạ nhận tin bể bơi vỡ, nước tràn khắp nhà, sang chấn tâm lý

0
158

“Ướt tivi, ướt phòng khách, ướt hết mọi thứ rồi, ướt tất cả các tủ. Nước tràn vào tất cả các phòng” – Lâm Vỹ Dạ bày tỏ.

Vừa qua, kênh Youtube của chương trình Chọn ai đây đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường các nghệ sĩ trước giờ ghi hình. Ai cũng bận rộn hóa trang, make up, riêng Lâm Vỹ Dạ lại tỏ ra lo lắng sau khi nhận được một cuộc điện thoại.

Đang quay hình, Lâm Vỹ Dạ nhận tin bể bơi vỡ tung, nước tràn khắp nhà, sang chấn tâm lý - Ảnh 1.

Một đồng nghiệp ra hỏi han thì Lâm Vỹ Dạ nói: “Tôi đang sang chấn tâm lý rồi. Hồ bơi trên sân thượng nhà tôi bị bể, nước tràn khắp nhà. Ướt tivi, ướt phòng khách, ướt hết mọi thứ rồi, ướt tất cả các tủ. Nước tràn vào tất cả các phòng. Tôi buồn lắm”.

Lê Dương Bảo Lâm tỏ ra đồng cảm với đàn chị: “Thế thì giống nhà tôi ngày xưa rồi. Hồi đó nhà tôi chỉ bị dột vào thôi mà cũng ướt hết, như công viên nước Đầm Sen vậy.

Nước chảy hỏng cả ổ điện mà tôi vẫn đứng quay clip livestream được, may mà không bị điện giật”.

Trường Giang nghe tin vội tới hỏi thăm: “Sao lại để bể nước trên sân thượng vậy?”.

Lâm Vỹ Dạ buồn bã nói: “Tôi để bể nước cho các con chơi, bơm nước vào đầy quá nên nó vỡ ra. Nước từ sân thượng tràn hết xuống nhà.

Đang quay hình, Lâm Vỹ Dạ nhận tin bể bơi vỡ tung, nước tràn khắp nhà, sang chấn tâm lý - Ảnh 3.

Anh Trường Giang tưởng tượng đi, một cái hồ 3 mét khối nước mà tràn xuống thì như thế nào, hỏng hết đồ đạc rồi. Tôi đã bảo người nhà tắt hết cầu dao rồi”.

Trong lúc mọi người lo lắng thì Khả Như lại bật cười đùa giỡn: “Tôi biết vì sao bể nước vỡ rồi. Mới hôm nọ Lâm Vỹ Dạ chụp hình cái bể nước rồi đăng lên với dòng trạng thái “Vì con, mẹ có thể làm tất cả để con vui”.

Hôm nay thì cả nhà cùng vui rồi đấy. Tôi mắc cười quá, chịu không nổi, vì con mà mẹ có thể làm tất cả đấy”.

Lê Dương Bảo Lâm nhắc nhở: “Sao chị Khả Như lại cười trên nỗi đau của đồng nghiệp như thế. Nhà tôi ngày xưa cũng bị dột ướt hết phòng mà còn thấy sợ, giờ Lâm Vỹ Dạ vỡ nguyên cái bể bơi”.

Đang quay hình, Lâm Vỹ Dạ nhận tin bể bơi vỡ tung, nước tràn khắp nhà, sang chấn tâm lý - Ảnh 4.

Khả Như thanh minh: “Nước chỉ chảy xuống thôi chứ không đọng lại một chỗ đâu mà sợ, ướt đồ ướt đạc thôi, mấy máy móc hư thì sửa”.

Được biết, Lâm Vỹ Dạ là người hết lòng vì chồng con nên chấp nhận bớt ăn tiêu cho bản thân để mua sắm cho chồng con. Gia đình cô cũng vừa xây xong biệt thự lớn cách đây một thời gian.

Đang quay hình, Lâm Vỹ Dạ nhận tin bể bơi vỡ tung, nước tràn khắp nhà, sang chấn tâm lý - Ảnh 5.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Lâm Vỹ Dạ: “Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu”

Xuất hiện trong tập 14 Trà chiều với mợ chảnh Lý Nhã Kỳ, Lâm Vỹ Dạ có dịp trải lòng về cuộc hôn nhân “sóng gió” với Hứa Minh Đạt, nữ diễn viên tiết lộ từng lâm cảnh túng thiếu, vợ chồng cãi vã vì gánh nặng kinh tế.

Trong chương trình, Lâm Vỹ Dạ cho biết hiện tại cô đã an tâm và hạnh phúc với mái ấm nhỏ. Tuy nhiên, khi nhớ lại thời đầu quen ông xã, nữ diễn viên bật cười tiết lộ bản thân khá táo bạo. Cô kể với Lý Nhã Kỳ: “Tôi chưa từng nghĩ mới 19-20 tuổi mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu. Mỗi ngày, tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm, dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang. Đây là căn nhà nhỏ mà cha mẹ cho anh ấy ở riêng. Tôi cứ qua dọn dẹp trong 1-2 năm trời. Thậm chí, tôi còn chà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cúng kiến. Khi cha tôi cho tiền sắm đồ tết, tôi lấy tiền đó sắm cho ảnh”.

Tuy nhiên, sau khi lên xe hoa, cuộc sống của cô dần thay đổi. Đặc biệt, vấn đề kinh tế trong gia đình khiến cả hai nhiều lần “khủng hoảng”. Lâm Vỹ Dạ tiết lộ: “Lúc vừa cưới xong, tôi mang bầu nhưng không có một đồng, phải ăn mì gói, cháo gói. Cha tôi hỏi sao ăn như vậy, tôi bảo do nghén nên thèm. Tôi không hề dám nói vì con không có tiền. Thời điểm đó, sân khấu Nụ cười mới gặp biến cố khi nghệ sĩ Hữu Lộc mất. Vì thế, anh Đạt không có công việc ổn định, để có tiền mua một hộp sữa cho bà bầu là chật vật lắm. Tôi không dám đòi hỏi gì”.
 
Để trang trải chi phí sinh hoạt, Lâm Vỹ Dạ cật lực kiếm tiền phụ chồng. Dù sức khỏe kém hậu sinh nở nhưng MC Tâm đầu ý hợp vẫn tích cực chạy show. Cô nghẹn ngào nhớ lại: “Có khi đi quay xong, tôi phải chạy vào bệnh viện chích thuốc, truyền nước biển. Tôi cứ âm thầm, giấu mọi người làm điều đó. Tôi sợ nhà sản xuất thấy mình vậy sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình, không mời mình nữa”, cô tâm sự.  

 Mặc dù đồng cảm với vợ nhưng đôi khi Hứa Minh Đạt cũng trách vợ vì quá “tham công tiếc việc”, không có thời gian cho con cái. Áp lực kiếm tiền và nuôi dạy con cái khiến hôn nhân của họ dần rạn nứt. “Lúc tôi làm nhiều, tôi với anh Đạt cứ cãi nhau hoài. Tôi sợ một ngày nào đó mình không thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không giỏi tính toán, không biết kinh doanh. Tôi chỉ biết làm nghệ thuật nhưng sự đào thải của ngành này vô cùng khắc nghiệt. Tôi hay nói vui là tranh thủ còn thời, mình hãy “cày” kiếm tiền. Đến lúc hết thời, mình còn có tiền trang trải cho cuộc sống”, cô chia sẻ.  

Đồng tình với đàn em, Lý Nhã Kỳ tâm sự: “Tôi cảm thấy Đạt rất hiểu Dạ nhưng Đạt chưa thực sự hiểu được nỗi đau tận cùng hay khát khao bên trong của vợ. Tôi có theo dõi Facebook và thấy Dạ có những điều tổn thương, có khi không kiềm được cảm xúc nên viết trên Facebook nhưng lại nhanh chóng xóa đi vì không muốn người khác nghĩ nhiều về mình”.
 
Ngoài ra, Cựu đại sứ du lịch còn tiết lộ Lâm Vỹ Dạ là một người nhiều tâm tư, khác xa với hình ảnh trên sân khấu. Nữ diễn viên khiến đàn chị nghẹn ngào khi chia sẻ: “Trong lần đầu tham gia game show cùng em ấy, tôi thấy em ấy không bon chen, không giành sự chú ý hay muốn đấu đá với ai. Điều em ấy quan tâm chỉ là làm xong việc, có tiền để về lo cho con. Lâm Vỹ Dạ còn là một cô nghệ sĩ rất tiết kiệm, khi mua gì cho bản thân cũng đắn đo”.

Dù có mái ấm viên mãn nhưng Lâm Vỹ Dạ tiết lộ cô không tin vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đã 12 năm bên Hứa Minh Đạt, nữ diễn viên vẫn luôn giữ tâm thế mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với sóng gió. Cô khiến Lý Nhã Kỳ bất ngờ khi thừa nhận: “Tôi không tin điều gì sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi luôn giữ bản thân tâm thế, nếu có điều xấu nhất xảy đến, tôi vẫn là chỗ dựa cho các con”.
Chia sẻ về mong ước khi về già, bà xã Hứa Minh Đạt bộc bạch: “Tôi đi làm, lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay 0 đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia”.  


Trước đó, Lâm Vỹ Dạ từng chật vật khi trở lại nghệ thuật hậu sinh nở. Không chỉ có sức khỏe kém, sắc vóc của cô còn thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, may mắn liên tiếp đến với nữ diễn viên khi cô được đồng nghiệp và bạn bè hết lòng hỗ trợ. Đặc biệt, bà xã Hứa Minh Đạt cho biết cô mang ơn Trường Giang. “Nhìn thấy tôi có khả năng nhưng không có cơ hội, anh Giang rất tiếc. Khi có vị trí trong nghề, anh ấy tìm mọi cách để “lôi” tôi theo để kiếm tiền nuôi con”.

Theo Yeah1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here