Danh ca Ngọc Sơn thông báo tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường, 1 câu nói mà dân tình thở phào!

0
116

Sau đúng 1 tuần kể từ khi viết tâm thư trần tình về drama vừa qua, Hồ Văn Cường hoàn toàn vắng bóng trên MXH.

Trong tâm thư gần nhất đăng tải trên fanpage chính chủ, Hồ Văn Cường thông báo muốn kết thúc mọi drama và chuẩn bị dọn ra ngoài để bắt đầu cuộc sống mới cùng bố mẹ. Đồng nghĩa với việc nam ca sĩ nhí sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, giao trả toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Chính vì lý do này, rất nhiều người hâm mộ, sao Việt lo lắng cho tình trạng của Hồ Văn Cường trong suốt 1 tuần qua.

Với mong muốn giúp đỡ con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung phát triển sự nghiệp sau này, cách đây ít hôm, danh ca Ngọc Sơn đã thông báo trợ lý đang tìm cách kết nối với nam ca sĩ nhí nhưng không được. Trước đó, Thiêng Ngân – 1 trong số các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết không gọi điện được cho Hồ Văn Cường.

Cho đến tối ngày 17/10, danh ca Ngọc Sơn bất ngờ thông báo trên fanpage cá nhân:”Chúng tôi đã liên lạc được người thân của em Hồ Văn Cường, cả nhà hãy yên tâm, cảm ơn!“. Chỉ với 1 câu nói ngắn gọn, người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm và vơi đi phần nào lo lắng cho nam ca sĩ nhí. Nhiều người gửi lời mong Hồ Văn Cường sớm ổn định cuộc sống và trở lại sân khấu âm nhạc dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Danh ca Ngọc Sơn đã liên lạc được với người thân của Hồ Văn Cường để giúp đỡ nam ca sĩ nhí

Danh ca Ngọc Sơn trấn an những người quan tâm Hồ Văn Cường: “Cả nhà hãy yên tâm”

Trước đó, nam danh ca đã nhận lời hỗ trợ cho Hồ Văn Cường vì thấy con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung tội nghiệp

Sau những sóng gió đã qua, người hâm mộ mong Hồ Văn Cường sớm bình tâm, ổn định cuộc sống để tiếp tục học tập và phát triển tài năng

Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/danh-ca-ngoc-son-thong-bao-tinh-trang-hien-tai-cua-ho-van-cuong-1-cau-noi-ma-dan-tinh-tho-phao-162211810143212591.htm

Lỡ nói danh ca Ngọc Sơn chê trách Hồ Văn Cường, Long Nhật: “Tôi xin phép rút lại, xin chịu cho riêng mình”

Bên cạnh đó, Long Nhật cho biết sẽ không nhắc về những lùm xùm và mong muốn khép lại sự việc.

Vừa hôm qua (16/10), cả cõi mạng xôn xao khi trong một livestream, Long Nhật cho rằng danh ca Ngọc Sơn chê trách và giận Hồ Văn Cường. Tối cùng ngày, “anh Ba” lên tiếng phủ nhận: “Những từ ngữ như: ‘Giận, ghét’ 1 ai không bao giờ có từ cửa miệng Ngọc Sơn… Cả nhà hãy bình tĩnh trước những tin không đúng, khi nào chính miệng Ngọc Sơn nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác”.

Cho đến tối ngày 17/10, Long Nhật mở livestream nói rõ về vấn đề này. Nam ca sĩ cho biết nếu lỡ chia sẻ những thông tin khiến danh ca Ngọc Sơn bị ảnh hưởng, anh xin phép rút lại và chịu một mình. Trên sóng trực tiếp, Long Nhật nói rõ: “Những cuộc trò chuyện, điện thoại hỏi thăm nhau là chuyện riêng tư giữa Long Nhật và anh Ba. Còn vừa rồi, nếu Long Nhật lỡ chia sẻ cái gì để anh Ba phải buồn, phải lo, Long Nhật xin phép được rút lại, giữ lại cho riêng mình. Còn lại tất cả Long Nhật xin chịu một mình, mong quý vị hiểu”.

Cũng trong livestream, Long Nhật một lần nữa phủ nhận tin đồn liên quan đến việc lập group tẩy chay Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ cho biết đã tìm ra người đứng sau, mong muốn kết thúc sự việc và chốt hạ những lùm xùm không đáng có: “Long nhật xin khép lại không còn nói gì, từ mai kênh này sẽ về quay trở về đúng với cái tên của nó là Long Nhật Vui Vẻ”.

Trong livestream ngày 17/10, Long Nhật chính thức lên tiếng về việc nói danh ca Ngọc Sơn chê trách và giận Hồ Văn Cường

Trước đó trong livestream của mình, Long Nhật cho rằng danh ca Ngọc Sơn chê trách và giận Hồ Văn Cường khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Ngay lập tức, danh ca Ngọc Sơn đã lên tiếng phủ nhận, đính chính thông tin không đúng về mình

Long Nhật mong muốn khép lại ồn ào, sẽ không bàn về những lùm xùm và hoạt động kênh theo đúng cái tên ban đầu của nó

Ảnh: Chụp màn hình, sưu tầm

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/lo-noi-danh-ca-ngoc-son-che-trach-ho-van-cuong-long-nhat-toi-xin-phep-rut-lai-xin-chiu-cho-rieng-minh-220211710231414870.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here