Nữ chủ shop làm nhục cô gái ăn cắp váy 160k tự nhận: “Trời sinh khuôn mặt hiền lành, giống với nét dịu dàng bên trong”

0
136

Lời nói và hành động của cô gái hoàn toàn trái ngược.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen dậy sóng với đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái hàng gào khóc thảm thiết, van xin chủ shop quần áo tha cho tội ăn cắp của mình. Cụ thể, theo chia sẻ ban đầu của người đăng bài, nữ khách hàng trên đã trộm chiếc váy có giá 160 nghìn của shop. Sau khi bị phát hiện, cô quỳ gối van xin chủ shop đừng đánh và công khai mặt mình trên video.

Tuy nhiên, chủ shop có tên M.H trên lại có hành động rất thiếu văn minh khi liên tục đe dọa, thậm chí còn cầm kéo cắt áo trong của thiếu nữ 15 tuổi. Không khống chế được “kẻ trộm”, nời chủ shop còn gọi một nhân viên bảo vệ nam giữ chặt tay cô gái trẻ, mặc kệ cô gào khóc van xin.

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của chủ shop M.H yêu cầu cô gái phải bồi thường 15 triệu trong vòng 3 ngày: “Khi nào khắc phục hậu quả xong tao nói tiếp. 15 hay 30 triệu tuỳ mi xử lý. 2 hôm nữa không khắc phục tau cho mi lên công an cho mi chừa cái thói 6 ngón đi”.

Rất nhanh sau đó, cư dân mạng đã tìm ra trang Facebook cá nhân của chủ shop. Theo đó, cô này có nhan sắc được đánh giá ưa nhìn, thường xuyên cập nhật những hình ảnh về quần áo, trang sức nhằm thúc đẩy việc kinh doanh. Đáng chú ý, trong một bức ảnh, M.H tự nhận mình là: “Trời sinh khuôn mặt hiền lành, để giống với nét dịu dàng bên trong.”

Có thể thấy, nếu đem so lời nói trên mạng với hành động thực tế của M.H thì quả là trái ngược “một trời một vực”. Ngoài ra, khoảnh khắc cô chủ shop bị đưa về đồn để giải quyết vụ việc cũng được lan truyền. Hiện Công an TP Thanh Hóa cũng vào cuộc điều tra làm rõ.

Về phần cô gái trẻ ăn cắp chiếc váy, sau khi bị làm nhục và sang chấn tinh thần, hiện được cho đã bỏ nhà chưa rõ đi đâu, người thân đang tích cực tìm kiếm. Được biết, sau khi đoạn clip này bị tung ra, cô gái này đã thể hiện sự nhục nhã và tuyệt vọng, không dám bước chân ra khỏi nhà để đi học.

Theo ghi nhận của netizen, hiện cửa hàng quần áo này đang tạm đóng cửa sau khi bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Với sức nóng của vụ việc, dù đã gần nửa đêm ngày 3/12, người dân Thanh Hoá vẫn tụ tập rất đông trước shop M.H để “hóng tin”, đồng thời kêu gọi tẩy chay cửa hàng quần áo này.

Một số cư dân mạng còn tấn công trang cá nhân của shop quần áo và để lại loạt đánh giá phẫn nộ kèm 1 sao. Nhiều người yêu cầu nữ chủ shop phải xin lỗi vị khách hàng vì cách hàng xử “chợ búa”, không nhân văn.

Trao đổi với báo chí, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: “Với diễn biến sự việc qua clip như vậy thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự năm 2015 để xử lý đối với những người đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trong clip”.

Luật sư cho rằng, việc cắt tóc, cắt áo ngực, quay clip đăng lên MXH với những lời lẽ nhục mạ chính là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ. Không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai. Pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật.

Pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người. Bởi vậy, nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới 2.000.000 đồng thì cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính.

Luật sư cho biết: “Người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ, trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý, không được phép tự xử như vậy.”

Nguồn: https://vietgiaitri.com/nu-chu-shop-lam-nhuc-co-gai-an-cap-vay-160k-tu-nhan-troi-sinh-khuon-mat-hien-lanh-giong-voi-net-diu-dang-ben-trong-20211204i6189738/

Đạp xe 2,5km nhận hỗ trợ được 3.000 đồng, người phụ nữ bọc tiền làm kỷ niệm

Đạp xe 2,5km, người phụ nữ ở Quảng Nam nhận được 3.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão. Đó là 3 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, chẳng đặng đừng bà cầm về, rồi bọc kỹ trong túi nilon cất làm…kỷ niệm!

3 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng từ tiền hỗ trợ thiên tai được bà Lưu bọc túi bóng cất làm kỷ niệm.

Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Lưu (64 tuổi) ở thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh.

Bà Lưu cho biết, sau hai cơn bão số 6 và số 9 (tháng 11/2020) thì nhận thông báo đi khai báo thiệt hại. Bà đạp xe 2,5 km đến hội trường thôn để khai báo một số trụ tiêu bị chết do bão.

Ngày 25/11, bà nhận được giấy mời lĩnh tiền hỗ trợ nên đạp xe đến nhà văn hóa thôn. Lúc này có khoảng 200 người ngồi chờ. Theo danh sách, bà ở số thứ tự 234, bà chờ 3 tiếng sau thì đến lượt. Tuy nhiên lúc này bà mới ngã ngửa khi số tiền hỗ trợ được nhận là…3.000 đồng!

Mất một buổi đi kê khai và một buổi ngồi chờ nhưng quá bất ngờ khi số tiền hỗ trợ là 3 tờ một nghìn đồng, bà Lưu từ chối nhận.

“Tôi từ chối nhận vì với số tiền đó tôi không thể mua nổi một gói mì tôm, nhưng người phát tiền nói nhận đi nên đã ký vào giấy và nhận tiền. Về nhà tôi bỏ vô túi bóng, buộc chặt lại để đó làm kỷ niệm”, bà nói.

Cũng như bà Lưu, nhiều trường hợp ở xã Tam Vinh rơi vào cảnh trớ trêu khi đi nhận tiền hỗ trợ bão lũ.

Nhiều trường hợp ở xã Tam Vinh dở khóc dở cười khi nhận số tiền hỗ trợ quá ít sau nhiều giờ ngồi chờ.

Trước đó, câu chuyện bà Nguyễn Thị Kim Truyện (51 tuổi, trú xã Tam Vinh) nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão gây xôn xao dư luận.

Bà Truyện cho biết nhận giấy mời của chính quyền xã đến nhà văn hóa thôn nhận hỗ trợ thiệt hại do hai cơn bão trong năm 2020. Lúc 14h, bà có mặt, nộp giấy ngồi chờ đến lượt. Chờ đến 17h do có việc, bà nhờ một người bạn nhận giùm. Tối cùng ngày, người này mang trả 2.000 đồng tiền hỗ trợ.

UBND xã Tam Vinh sau đó đã báo cáo về việc chi kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, số 9 năm 2020 trên địa bàn xã. Toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng.

Xã cho rằng sau khi thống kê đã niêm yết danh sách các hộ dân bị thiệt hại tại nhà văn hóa các thôn, UBND xã.

UBND xã Tam Vinh khẳng định về quy trình thì xã đã thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình nên khi nhận giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm cho biết đã yêu cầu kiểm điểm từ xã tới huyện bởi cách làm máy móc, thiếu thực tế, phản cảm gây ồn ào bức xúc trong nhân dân.

Theo Tiền Phong

Nguồn: http://tienphong.vn/dap-xe-2-5km-nhan-ho-tro-duoc-3-000-dong-nguoi-phu-nu-boc-tien-lam-ky-niem-post1396968.tpo

Người dân nhận 2000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Yêu cầu kiểm điểm vì cách làm việc máy móc

Liên quan đến vụ việc người dân chỉ nhận được 2000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão, Huyện ủy Phú Ninh, Quảng Nam đã yêu cầu kiểm điểm từ cấp xã đến huyện

Mới đây, một vụ việc ồn ào liên quan đến vấn đề hỗ trợ bão lũ đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, một người dân tên Nguyễn Thị Kim Truyện trú tại thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh đã chia sẻ hình ảnh tấm giấy mời kèm số tiền 2000 đồng nhận được từ nguồn hỗ trợ cây cối ngã đổ trong đợt lũ 2020 khiến nhiều người bất ngờ. 

Qua rà soát, lãnh đạo xã Tam Vinh xác nhận số tiền bà Truyện nhận được là đúng quy định do diện tích chuối của nhà bà chỉ có 10m2. “Mức hỗ trợ theo quy định đối với hộ bà Truyện là 4.000 đồng/10 m2. Huyện cấp kinh phí hỗ trợ 53%, như vậy bà Truyện nhận hỗ trợ số tiền là 2.150 đồng” – UBND xã Tam Vinh lý giải.

Tuy nhiên cách làm của bộ phận lãnh đạo còn quá máy móc. Theo ông Vũ Văn Thẩm Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) các đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc chi trả tiền hỗ trợ cho bà con.

Việc UBND xã Tam Vinh gửi giấy mời để người dân đi nhận 2000 đồng tiền hỗ trợ là hành động máy móc, không sát dân. ‘

“Về mặt nguyên tắc, anh thống kê là đúng, nhưng khi phê duyệt hỗ trợ cần phải phân tích, khi phê duyệt hỗ trợ rồi, khi đi giải quyết, cấp hỗ trợ cũng phải tính toán cách làm sao vừa khoa học, vừa hợp lòng dân, vừa đảm bảo chứ không thể nhận 2.000 đồng là đưa 2.000 đồng, nhận 5.000 đồng thì đưa 5.000 đồng. Về mặt lý thuyết, về nguyên tắc thì không sai, tiền nào cũng là tiền, lớn nhỏ cũng là tiền nhưng cách làm như vậy gây phản cảm, máy móc, không nghĩ đến cái chuyện người dân bỏ công sức cả buổi để chỉ đi nhận 2.000 đồng. Lỗi này không phải đổ thừa hết khuyết điểm ở xã mà cả ở UBND huyện, khâu nào sai đều phải kiểm điểm”, ông Vũ Văn Thẩm nhận định.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/vu-nguoi-dan-nhan-2000-dong-ho-tro-thiet-hai-do-bao-yeu-cau-kiem-diem-vi-cach-lam-viec-may-moc-192649.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here