Đêm của những người lỡ chuyến xe cuối ngày về quê

0
503

 “Cả năm không về nhà nên chờ vài tiếng đồng hồ có sá gì”, “Công việc bận bịu nên quên không đặt vé”… Đó chỉ là những dòng tâm sự ngắn xen lẫn nuối tiếc của những người lao động lỡ mất chuyến xe cuối về quê.

Đêm của những người lỡ chuyến xe cuối ngày về quê - Ảnh 1.

Những ánh mắt của người lao động ngoại tỉnh hướng về phía bến xe. Họ mong ngóng từng phút giây chờ chuyến xe đầu tiên trong ngày chuyển bánh để về với gia đình thân yêu – Ảnh: HÀ QUÂN

3h sáng ngày 30-4, sương sớm đã ướt đẫm trên vai nhưng vẫn còn rất nhiều người đang ngồi, nằm vạ vật bên ngoài cửa bến xe Nước Ngầm, Hà Nội để chờ chuyến xe sớm về quê. Họ là những người không may mắn có được tấm vé lên những chiếc xe cuối để về quê đêm 29-4. 

Có anh kỹ sư vui vì được nâng lương nên đi liên hoan chưa kịp đặt vé, có chị công nhân làm tăng ca lỡ mất chuyến xe về quê… 

Dù hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng ai cũng cùng mong muốn trở về với gia đình, ngồi quây quần bên bữa cơm nhà ấm áp. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà đã lâu họ không được trải nghiệm.     

Đêm của những người lỡ chuyến xe cuối ngày về quê - Ảnh 2.

Lỡ chuyến xe cuối ngày, nhiều người lao động phải ngồi chờ bên ngoài cửa bến xe Nước Ngầm, Hà Nội trong sương sớm của ngày 30-4 – Ảnh: HÀ QUÂN

Chị Hải (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) tâm sự: “Mình đi làm xa quê 20 năm rồi. Cả năm mình chỉ về nhà một, hai lần. Nghỉ Tết, Quốc khánh hay 30 tháng 4. 

Năm nay, mình phải làm nốt báo cáo dự án của công ty nên về muộn. Ra bến mua vé thì xe đã chật cứng người. Nhà xe không nhận thêm khách. 

Xe vắng thì toàn xe dù, xe cóc nên mình đành chờ hẳn đến sáng để về. Đồ đạc chỉ có cái balô và túi quà cho bố mẹ. Mình chỉ mong về sớm để ăn bữa cơm cùng gia đình”.

Đêm của những người lỡ chuyến xe cuối ngày về quê - Ảnh 3.

Những câu chuyện phiếm, những tâm sự về cuộc sống là cách mà nhiều người lao động cố gắng tỉnh táo để chờ chuyến xe sắp tới để trở về nhà – Ảnh: HÀ QUÂN

“Mình đi làm xa nhà nên có khi mấy tháng mới về quê. Ai xa quê mới biết nhớ nhà là như thế nào. Cũng vì mưu sinh nên mình quên không đặt vé xe. Ra bến thì nhà xe bảo hết vé chờ chuyến xe sớm lúc 5, 6 giờ sáng. 

Mình không về nhà trọ nữa, ngồi ở đây chờ. Sắp được về nhà nên bồn chồn lắm không ngủ được”, anh Tâm (quê Nghệ An) chia sẻ.

Đêm của những người lỡ chuyến xe cuối ngày về quê - Ảnh 4.

Nhiều người lao động tranh thủ chợp mắt khi chờ chuyến xe sáng sớm đưa họ về quê với gia đình – Ảnh: HÀ QUÂN

Trời càng về sáng, tiếng cười nói càng nhiều hơn vì những người con xa quê biết chuyến xe về quê sắp khởi hành. 

Thêm một, hai tiếng đồng hồ, có khi cả đêm, để chờ chuyến xe sớm 30-4 về quê – nơi cách thủ đô vài trăm cây số. 

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/dem-cua-nhung-nguoi-lo-chuyen-xe-cuoi-ngay-ve-que-20210430045216302.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here