Lên mạng xin hỗ trợ tận 20kg gạo xịn, hàng chục cân thịt, trứng, rau…, một gia đình khiến dân mạng tranh cãi: “Định làm tiệc buffet hay gì?”

0
128

Nhiều cư dân mạng cho rằng người xin hỗ trợ trên quá tham lam, nhưng cũng có những ý kiến nói rằng đó chỉ là nhầm lẫn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh như hiện nay, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi không có thu nhập, thiếu thốn lương thực, thực phẩm… Thế nhưng cũng thật ấm lòng khi có nhiều mạnh thường quân đã không ngần ngại dang tay giúp đỡ. Người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít. Đôi khi chỉ là 1 túi rau củ, vài cân gạo… thôi cũng đã giúp cho một gia đình nào đó vượt qua khó khăn rồi!

Những ngày này, không khó để bắt gặp những lời kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội hay trên các ứng dụng kết nối người cần giúp đỡ với các mạnh thường quân. Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự thông cảm và giúp đỡ. Ấy vậy nhưng, lại có những trường hợp gây ra rất nhiều tranh cãi như dưới đây.

Cụ thể, trên một ứng dụng giúp kết nối những người khó khăn tới các mạnh thường quân, một người phụ nữ đã đăng tải danh sách thực phẩm mà mình cần hỗ trợ. Đáng nói, số lượng thực phẩm này rất nhiều, còn ghi rõ số lượng, chủng loại, trong đó có cả những thực phẩm rất xịn (ví dụ như gạo ST25 – một loại gạo hảo hạng trên thị trường hiện nay, thịt bò, thịt lợn nạc, cá diêu hồng…). Điều này khiến cho cư dân mạng cảm thấy khá khó chịu vì cho rằng người này quá tham lam.

Lên mạng xin hỗ trợ tận 20kg gạo xịn, hàng chục cân thịt, trứng, rau..., một gia đình khiến dân mạng tranh cãi: Định làm tiệc buffet hay gì? - Ảnh 1.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến tranh cãi đã được đưa ra. Đa số mọi người cho rằng lên một ứng dụng xin được hỗ trợ mà xin đồ ăn như thế này là rất tham lam:

– Ủa, đây là xin hỗ trợ thực phẩm đây sao? Rồi mạnh thường quân nào dám giúp ạ?

– Chị này nghĩ gì vậy? Đi xin hỗ trợ mà đòi toàn đồ xịn, lại còn rất nhiều như này ư?

– Chắc cho chị 1 con lợn móc hàm, 1 vườn rau xanh mới đủ ha?

– Đi xin cứu trợ về để làm tiệc buffet hay gì?

Lên mạng xin hỗ trợ tận 20kg gạo xịn, hàng chục cân thịt, trứng, rau..., một gia đình khiến dân mạng tranh cãi: Định làm tiệc buffet hay gì? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, trước phần xin hỗ trợ có vẻ khá lạ lùng này, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, có thể người phụ nữ trên đang nhầm lẫn với việc đăng ký nhờ đi chợ hộ. Điều này cũng khá có lý khi số lượng, chủng loại thực phẩm được ghi rất rõ ràng:

– Mình nghĩ chắc chị ấy nhầm với đi chợ hộ thôi, chứ ai xin cứu trợ mà còn ghi số lượng ra thế kia.

– Có khi bạn ấy nghĩ là mua hộ thật đó. Tầm này cũng khó ra ngoài đi mua đồ ăn mà.

Hiện tại, vẫn có rất nhiều luồng ý kiến tranh cãi về câu chuyện trên.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Trí thức trẻ

Toàn cảnh người đàn ông xưng làm từ thiện đòi “thông chốt” dịch kiểm soát Covid-19: “Tao làm việc của trời, cản tao là cản trời”

Đoạn video ghi lại vụ việc người đàn ông tại Bình Dương khi đi qua chốt kiểm soát dịch không đeo khẩu trang và nói đi làm từ thiện nên không chấp hành hiệu lệnh, không cho kiểm tra giấy tờ.

Bình Dương trở thành một trong những điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Chính vì vậy, việc siết chặt các quy định trong phòng chống dịch tại thời điểm này đối với người dân là việc làm cần thiết để địa phương có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên vẫn có nhiều người dân tỏ ra coi thường các quy định của pháp luật trong thời gian này và có những hành vi chống đối người thi hành công vụ. Và vụ việc người đàn ông có ý định “thông chốt” và lăng mạ lực lượng chức năng tại Bình Dương vào sáng ngày 27/08 là một ví dụ.

Người đàn ông lấy danh nghĩa làm từ thiện chống đối CSCĐ tại chốt kiểm soát

Theo như những gì đoạn video ghi lại, vào khoảng 7h30 sáng khi người đàn ông này điều khiển ôtô đến chốt kiểm soát đã được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ theo đúng quy định phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, người này đã không thể lấy ra giấy tờ theo quy định. Sau khi được yêu cầu rời khỏi xe về chốt kiểm soát làm thủ tục xử lý vi phạm, người đàn ông này không ngừng lấy lý do “Tao đi làm từ thiện, để cho tao đi đi. Tao không có giấy tờ, tao làm bằng cái tâm của tao” để phản bác lại lực lượng chức năng.

Đặc biệt, đối tượng không những không chịu đeo khẩu trang mà còn có những hành vi, lời lẽ xúc phạm, dọa giết chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng gia đình: “Tao giết cả nhà mày luôn” tại chốt kiểm dịch. Hơn nữa, người này còn khăng khăng “Tao làm việc của trời, cản tao là cản trời” và thách thức các cán bộ chiến sĩ bỏ khẩu trang và đi cùng mình.

Dù đã được chiến sĩ cảnh sát cơ động bình tĩnh giải thích lỗi vi phạm cũng như yêu cầu người này đeo khẩu trang về chốt kiểm dịch nhưng đối tượng vẫn tiếp tục khiêu khích, giật khẩu trang và nói: “Chốt nào? Tao không đi. Mày làm gì được tao?”

Đối tượng vừa khóc vừa trình bày lý do tại cơ quan chức năng

Cuối cùng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành khống chế. Đến tận lúc này, người đàn ông vẫn lớn tiếng: “Tôi làm gì mà còng tôi.”. Tuy nhiên, sau khi được đưa về Công an phường làm việc, đối tượng lại thay đổi hoàn toàn thái độ, vừa khóc lóc vừa nêu ra lý do muốn “thông chốt” chỉ vì muốn đi làm từ thiện: “Bản thân em không sợ chết em mới dám đi. Em lên những chỗ trẻ mồ côi em cho đồ, cho quà.”

Dù với lý do gì, việc làm vi phạm, chống đối cũng như lăng mạ lực lượng chức năng của người đàn ông này ở thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại Bình Dương như hiện tại vẫn là điều không thể chấp nhận.

Để có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái, mạnh khỏe, hạnh phúc thì không chỉ cần đến sự nỗ lực của các cấp chính quyền mà còn cần nhiều hơn sự ủng hộ và hợp tác từ phía nhân dân.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/clip-toan-canh-nguoi-dan-ong-xung-lam-tu-thien-doi-thong-chot-dich-kiem-soat-covid-19-tao-lam-viec-cua-troi-can-tao-la-can-troi-162212808080119795.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here