Đoàn luật sư TP.HCM chuyển vụ bà Phương Hằng khiếu nại bà Hàn Ni cho Hội đồng khen thưởng, kỷ luật

0
138

Đoàn luật sư TP.HCM vừa có thông báo thụ lý vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng khiếu nại bà Đặng Thị Hàn Ni và chuyển cho Hội đồng khen thưởng, kỷ luật xem xét xử lý.

Bà Đặng Thị Hàn Ni – Ảnh: T.M.

Trước đó, vào tháng 9-2021, bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã nộp đơn khiếu nại về tư cách hoạt động hành nghề luật sư đối với bà Hàn Ni. Trong đơn, bà Phương Hằng cho rằng bà Hàn Ni với tư cách nhà báo đã đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip trên mạng xã hội.

Đồng thời, bà Ni lập kênh YouTube để đăng tải hình ảnh, clip với tư cách là luật sư để đưa lên mạng xã hội. Bà Hằng cho rằng trong thời gian qua bà đã lên án cái xấu, chống lại sự phi nghĩa, tiêu cực và được dư luận đồng tình. Tuy nhiên, bà Hàn Ni đã đăng tải hàng loạt bài viết, clip phân tích chuyên sâu về cá nhân bà, Công ty Đại Nam trong các hoạt động sản xuất, hoạt động Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Hành vi của bà Hàn Ni có dấu hiệu vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 

Bà Hằng yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác minh bà Hàn Ni có đăng ký hành nghề luật sư tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam hay không; bà Hàn Ni vừa tư cách là nhà báo nhưng vẫn đăng ký hành nghề luật sư thì có đúng quy định không? Bà Hàn Ni đang hành nghề luật sư nhưng có lời lẽ kích động, cổ vũ khởi kiện tập thể trái phép, sử dụng báo chí, mạng xã hội để phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân. Từ đó, bà Hằng yêu cầu xem xét và xử lý các hành vi nêu trên theo đúng quy định pháp luật. 

Sau đó, bà Hàn Ni đã có báo cáo gửi Đoàn luật sư TP.HCM, đề nghị không tiếp nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Hằng vì không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng. Bởi bà Hàn Ni không cung cấp dịch vụ luật sư cho bà Hằng. Bà đã tố giác tội phạm đối với bà Hằng, đang được công an thụ lý giải quyết. 

Do vậy, quan hệ giữa bà và bà Hằng là quan hệ giữa người tố cáo và người bị tố cáo. Cũng theo bà Ni, luật sư Hồ Nguyên Lễ – người bảo vệ quyền lợi cho bà Hằng – lại là chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư TP.HCM, nơi thụ lý đơn khiếu nại của bà Hằng là không khách quan. 

Trả lời về việc vừa làm báo, vừa làm luật sư, bà Hàn Ni cho biết: “Tôi làm việc tại báo với hình thức hợp đồng lao động, nên tôi là người lao động. Trong khi đó, theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 17 Luật luật sư chỉ không cho phép cán bộ, công chức, viên chức làm luật sư nên tôi không thuộc đối tượng này. Do vậy, việc tôi vừa làm báo, vừa làm luật sư không trái quy định pháp luật”. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có công văn gửi Đoàn luật sư TP.HCM xác định bà Ni công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 2003 đến nay theo diện hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/doan-luat-su-tp-hcm-chuyen-vu-ba-phuong-hang-khieu-nai-ba-han-ni-cho-hoi-dong-khen-thuong-ky-luat-20211123144452639.htm

Bà Phương Hằng tuyên bố ‘giọt nước đã tràn ly’, nguyện tuyên chiến đến cùng với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni

Động thái kiên quyết của bà Phương Hằng trong “cuộc chiến” với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni đã khiến dư luận không ngừng quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng – CEO công ty Đại Nam đã thay mặt đăng tải một bài viết trải lòng gửi đến cộng đồng mạng. Theo đó, mở đầu nữ doanh nhân cho biết vợ chồng mình không ngần ngại bỏ ra số tiền 10 tỷ đồng – có giá trị ngang ngửa một căn Penthouse cao cấp để quyên góp vào quỹ mổ tim ở Hà Nội. Tuy nhiên, điều nhận lại là không có một trái tim nào được mổ.

Bà Phương Hằng tuyên bố ‘giọt nước đã tràn ly’, nguyện tuyên chiến đến cùng với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni

Điều này đã làm vợ chồng ông Dũng “lò vôi” vô cùng đau lòng và quyết định xây dựng, lập nên quỹ mổ tim để phục vụ cho lý tưởng của riêng mình. Thế những khoảng thời gian qua, những lùm xùm đấu tố đã bất ngờ kéo tới khiến bà phải tuyên bố đóng quỹ mổ tim vì cho rằng có một số thế lực đang đánh phá, công kích mình.

“Khi chúng tôi là người cống hiến, chúng tôi không sợ bất cứ một thứ gì. Càng nói càng thối nát thì hãy nói cho hết, cho tận cùng để triệu triệu người dân này biết được cái nỗi khổ của vợ chồng chúng tôi khi moi hết tim gan mình để giúp đời giúp người. Đây là cơ hội để các vị làm việc cật lực, để minh chứng những điều tôi nói nó có thối nát hay không khi giọt nước tràn ly.

Hãy làm rõ một lần trước công chúng, và bỏ đi cái trò chụp mũ xuyên tạc, chỉ làm cho người dân thêm phẫn nộ, và cười chê mỉa mai. Nếu không tin quý vị hãy vào đọc các bình luận của người dân, thì sẽ hiểu được lòng dân phẫn nộ cao trào đến nhường nào. Bỏ công sức ra, bỏ luôn tiền bạc vật chất ra, để giúp dân giúp đời, mà thành ra có tội. Giờ tôi mới thấm thía một câu nói của một người đã nói với tôi: “Hãy làm hết đi, rồi mang tội với chúng!

Khi câu chuyện của tôi bị Nguyễn Đức Hiển quy chụp, thì nhiều người đã nói với tôi, hãy dừng tất cả lại, đừng giúp ai nữa. Nhưng tôi không tin, tôi cố giãy dụa để giữ lấy quỹ mổ tim Hằng Hữu, giữ lấy nhà máy Oxy, giữ lấy Công ty Cổ phần Đại Nam, đó là mục tiêu cả đời mà chồng tôi phấn đấu. Nay thì sự thật đã bẽ bàng, với cái trò bỉ ổi của một số kẻ mưu hèn kế bẩn. Nhưng hôm nay, tôi đã dừng lại tất cả và trả về mọi thứ cho xã hội, cho cộng đồng. Cái hạnh phúc nhất tôi có được là tôi đã làm cho lòng dân đã rõ những trò ma mị lừa đảo” – bà Phương Hằng bức xúc nói.

Bà Phương Hằng tuyên bố ‘giọt nước đã tràn ly’, nguyện tuyên chiến đến cùng với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni

Đồng thời, bà Phương Hằng cũng cho biết lý do 8 tháng qua mình thường xuyên lên mạng xã hội để gào thét, kêu gào là vì muốn giữ lấy Quỹ mổ tim Hằng Hữu và mọi công việc thiện nguyện cũng như nhà máy Oxy. “Suốt 8 tháng nay tôi chấp tất cả những loại núp lùm, là bởi vì tôi gào thét để tôi giữ lấy Quỹ mổ tim Hằng Hữu, và mọi công việc thiện nguyện, cũng như nhà máy Oxy. Đó là lý do khiến cho tôi lên mạng để chống đối lại những thành phần đánh phá. Hôm nay thì tôi đã buông tay bỏ cuộc, thì không có lý do gì để tôi phải lên mạng nữa. Ai gieo nhân thì gặt quả, ai có tội với nhân dân thì để nhân dân xử…”, bà nói.

Bà Phương Hằng tuyên bố ‘giọt nước đã tràn ly’, nguyện tuyên chiến đến cùng với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni

Cuối bài viết, CEO Đại Nam còn cho biết mình viết nên tâm thư này như “giọt nước tràn ly”. Đồng thời, bà cho rằng, chính nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni là những người chia rẽ, gây thù hằn và liên tục đối đầu với mình trong suốt 8 tháng qua. Chính điều này đã khiến bà phải lên tiếng tuyên bố: “Tôi nguyện một lần sống chết với hai con người này, là vì tôi yêu nước thương dân và bảo vệ cái chính nghĩa. Vì động cơ họ đã quá rõ, họ đại diện cho những thành phần mà tôi đã đối đầu, đã lôi ra.

Bà Phương Hằng tuyên bố ‘giọt nước đã tràn ly’, nguyện tuyên chiến đến cùng với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni

Nhà báo Hàn Ni

Bà Phương Hằng tuyên bố ‘giọt nước đã tràn ly’, nguyện tuyên chiến đến cùng với nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni

Nhà báo Đức Hiển

Trong đó Nguyễn Đức Hiển đã có một quá trình 20 năm đi kêu gọi tiền từ thiện, đã vi phạm quá nghiêm trọng khi mượn danh là một Phó Tổng biên tập, kêu gọi từ thiện từ Báo Pháp luật nhưng lại vào tài khoản cá nhân của riêng mình. Cho nên tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an cũng như Công an Tp.HCM để làm rõ tất cả những con người, kèm theo danh sách đính kèm, để làm cơ sở cho Bộ Công an làm việc”.

Ảnh: Internet

Theo Sở hữu trí tuệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here