CĐM xót xa khi nghe tin 15 chú chó ở Cà Mau bị 𝔱𝔦ê𝔲 𝔥ủ𝔶: “Nghèo khó nhưng không bỏ nhau, vậy mà chuyến phượt xa nhất cũng là hành trình cuối cùng”

0
151

Thông tin đàn chó 15 con của người đàn ông từ Long An về Cà Mau tránh dịch bị 𝔱𝔦ê𝔲 𝔥ủ𝔶 khiến nhiều người xót xa. Chẳng ai ngờ chuyến hồi hương tránh dịch lần này cũng là chuyến đi cuối cùng của cả đàn chó.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm khi 15 chú chó lớn nhỏ kết thúc hành trình hồi hương thì thông tin cả đàn đã bị 𝔱𝔦ê𝔲 𝔥ủ𝔶 sau khi ông Phạm Minh Hùng (chủ đàn chó) dương tính SARS-CoV- 2 khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng y tế huyện Trần Văn Thời xác nhận số chó của gia đình ông Hùng đã bị tiêu hủy và đang làm báo cáo nhanh về vụ việc cho cấp trên.

Thông tin 15 chú chó bị tiêu huỷ ngay sau khi được chia sẻ lên MXH đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bởi theo thông tin trước đó, sau khi ông Hùng phải vào khu cách ly thì đàn chó đã được giao cho người nhà chăm sóc khiến mọi người yên tâm phần nào.

CĐM xót xa khi nghe tin 15 chú chó ở Cà Mau bị tiêu hủy: Nghèo khó nhưng không bỏ nhau, vậy mà chuyến phượt xa nhất cũng là hành trình cuối cùng - Ảnh 2.

Nhiều người bày tỏ xót xa trước thông tin đàn chó bị thiêu huỷ

Có lẽ việc 15 chú chó bị tiêu huỷ không chỉ là thông tin gây sốc với vợ chồng ông Hùng – người đã chăm bẵm các chú cún từ khi con nhỏ mà bất cứ ai dõi theo hành trình hồi hương của đôi vợ chồng nghèo đều bàng hoàng.

Tài khoản H.N chia sẻ, “Tôi sốc khi hay tin 15 chú chó bị mang đi tiêu hủy khi về đến Cà Mau sau hành trình dài vất vả cùng anh chị chủ đi xe máy cà tàng từ Long An về Cà Mau.

Trong số hàng trăm ngàn người dân về quê bằng xe máy tôi thấy cặp vợ chồng anh là có tinh thần lạc quan nhất. Anh chị chia sẻ: Mất hết thu nhập phải về quê nhưng anh chị quý đàn chó, thương chúng mà đem về.

Hãy nhìn vào hành trang của họ, không có gì ngoài xô cũ, hộp nhựa cũ kỹ và đàn chó nhưng họ vẫn tươi vui dọc đường về. Tôi tin họ có niềm vui và tình yêu thương từ đàn chó. Đó là năng lượng sống của họ.

Giờ đây chút niềm tin, năng lượng sót lại trong hành trang đường về nhà bị mang đi tiêu hủy. Thật khó tưởng tượng được cảm xúc của hai vợ chồng ấy. Với tôi, người dưng mà tôi cảm giác nghẹn yết hầu”.

CĐM xót xa khi nghe tin 15 chú chó ở Cà Mau bị tiêu hủy: Nghèo khó nhưng không bỏ nhau, vậy mà chuyến phượt xa nhất cũng là hành trình cuối cùng - Ảnh 3.

Tài khoản A.L cũng bày tỏ xót xa, “Mới bữa thấy cảnh 2 vợ chồng nghèo chở 15 chú chó trên 1 chiếc xe máy cũ về quê tránh dịch mà kêu vừa dễ thương vừa tội. Nhìn tụi nó ngồi đúng ngoan luôn.

Nghe tin cả đàn chó bị tiêu huỷ mà xót quá. Lần đầu tiên các con được cùng cô chú vượt hàng trăm cây số về quê tránh cảnh ồn ào dịch bệnh ở thành phố, không ngờ đó cũng chính là lần cuối cùng. Quê nhà đôi lúc nó không yên bình như trong lời kể đúng không. Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ xót xa, những hình ảnh này nhiều người yêu động vật sẽ còn nhớ mãi”.

Xem lại hình ảnh những chú chó sát cánh bên chủ khi vượt quãng đường xa về quê Cà Mau nhiều người bày tỏ xót xa cho những chú chó đáng thương và đồng cảm với tâm trạng của vợ chồng cô chú khi bất ngờ mất đi 15 người bạn trung thành.

“Đêm qua xem tin xong em không biết nói chi luôn. Cứ cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ và day dứt. Rồi hai vợ chồng kia chắc khổ đau lắm, bao nhiêu yêu thương bỗng bị cướp đi theo cách tàn nhẫn nhất! Có nhiều cách giải quyết cho mấy bé cún mà sao lại xử lý theo cách này. Xót quá”, tài khoản S.L. chia sẻ.

“Nghèo khó nhưng không bỏ nhau, cùng nhau dắt díu về quê trên chiếc xe máy cũ kỹ nhỏ xíu… Vậy mà chuyến ‘phượt’ xa nhất cũng là hành trình cuối cùng. Thương các chú cún… cô chú chắc đau lòng lắm. Chỉ có những người từng nuôi và mất chúng mới thấu hiểu nỗi đau này”, tài khoản D.L bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều người đã gửi lời động viên cho vợ chồng người đàn ông nghèo, mong cô chú bình tâm để điều trị Covid-19. 

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 8/10, vợ chồng ông Hùng cùng vợ chồng người em từ Long An về Cà Mau. Trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Hùng thông tin quê quán của ông ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh nên phải nghỉ việc, vợ chồng ông dắt díu nhau về quê của người em (em dâu của vợ ông Hùng ở xã Khánh Hưng, H. Trần Văn Thời – PV) để tránh dịch.

“Khi về Cà Mau, 2 gia đình có mang theo 15 con chó (4 chó lớn và 11 chó con), nhưng về tới chốt kiểm soát dịch của tỉnh Cà Mau thì gia đình ông Hùng cho 2 con chó con. Còn gia đình người em đi cùng cũng mang theo 3 con chó và 1 con mèo nhưng tất cả bị tiêu hủy hết”, ông Hùng kể.

Ông Hùng cũng cho biết, 1 ngày ông làm thuê được 250.000 đồng, ông dành hơn 100.000 đồng mua thức ăn cho chó. “Mấy con lớn ăn nhiều thôi, còn mấy con nhỏ ăn ít. Vợ chồng tôi thương chúng như con vậy, đêm về đang cách ly ở xã Khánh Hưng tụi nó (mấy con chó) còn nằm trước cửa phòng tôi ngủ”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, khi gia đình ông về đến Cà Mau thì được đưa về cách ly ở xã Khánh Hưng, H. Trần Văn Thời. Sau đó, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời vì dương tính với Covid-19.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Chủ nhân lên tiếng việc 15 chú chó bị thiêu huỷ khi từ Long An về đến Cà Mau tránh dịch

Trước thông tin 15 chú chó bị thiêu huỷ đang gây xôn xao cộng đồng mạng, chủ nhân của những chú chó này đã chính thức lên tiếng.

Những ngày qua, hình ảnh đôi vợ chồng chở theo 15 chú chó trên xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch được cộng đồng mạng chia sẻ.

Trên chuyến hồi hương đặc biệt ấy, các chú chó ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của ‘bố mẹ’, không ngo ngoe quậy phá làm cản trở tay lái. Khi tấp lại bên đường nghỉ ngơi, các chú chó thân thiện khi được người dân xung quanh vuốt ve, nằm yên lắng tai nghe mọi người hỏi thăm ‘bố mẹ’ mình.

Cảm động trước tình yêu thương của đôi vợ chồng với ‘đàn con’ nheo nhóc, nhiều người đã tặng chút tiền, sữa để vợ chồng có thêm kinh phí lo cho 15 chú chó giữa mùa dịch khó khăn.

Tối 9/10, cộng đồng mạng truyền tai nhau việc ‘gia đình’ nhỏ đã về đến nơi an toàn, tuy nhiên từ đây cũng xuất hiện thông tin 15 chú chó bị thiêu huỷ khi vừa về đến quê nhà Cà Mau.

Thông tin 15 chú chó bị thiêu huỷ đang được nhiều người chia sẻ

Thông tin 15 chú chó bị thiêu huỷ đang được nhiều người chia sẻ

Sáng 10/10, liên hệ với anh Phạm Minh Hùng – chủ nhân của 15 chú chó, anh Hùng cho biết mình đang được cách ly điều trị tại bệnh viện huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Anh Hùng cho biết: ‘Trưa ngày 6/10, tôi chở vợ và 15 chú chó, 1 con mèo từ Long An về Cà Mau. Khoảng 11h đêm hôm sau (7/10) thì đến xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Sau đó, cả nhà được test nhanh Covid-19 và đưa đi cách ly, 15 chú chó được đưa ra ngoài.

Khoảng tối ngày 8/10, tôi được nhận được điện thoại từ một bạn trên mạng xã hội nói rằng ‘chú Hùng ơi, 15 chú chó của chú bị thiêu huỷ hết rồi’. Lúc đó tôi sững người thì không được ai thông báo về việc này’.

Hình ảnh 15 chú chó 'đội mưa' theo chủ về quê

Hình ảnh 15 chú chó ‘đội mưa’ theo chủ về quê

Khi nghe tin 15 chú chó bị thiêu huỷ, anh Hùng nghẹn ngào: ‘Tôi đau lòng lắm, chỉ biết ngậm ngùi khóc thôi, vợ tôi cũng vậy. Những người gọi điện hỏi thăm thì tôi cũng chỉ nói chó bị thiêu huỷ hết rồi… Đau lòng lắm’.

Anh Hùng kể, đàn chó được vợ chồng anh nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương như con cái trong nhà. ‘Cách đây khoảng 5-6 năm, tôi nuôi một con tên Lùn, sau đó đi phụ hồ thấy một con màu đen bị bỏ rơi, tôi nhặt về nuôi đặt tên là Đen. Hai con lớn lên rồi dần sinh ra một bầy con như hiện tại, gia đình tôi yêu thương nên để lại nuôi hết đến tận bây giờ’.

Anh Hùng cho biết, vợ chồng anh làm nghề phụ hồ, riêng người vợ làm theo thời vụ, lúc nào có công trình thì làm, không thì ở nhà chăm sóc 2 con và đàn chó. ‘Vợ tôi còn đi thả lưới bắt thêm ít tôm cá về lo cho đàn chó phụ tôi nữa. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn thật nhưng vui vẻ, đầm ấm…’.

Trên đường từ Long An về quê, khi thấy nhiều người hỏi thăm đàn chó, anh Hùng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong số này, có những người ngỏ ý xin chó về nuôi, ‘tôi nhìn và tin tưởng người đó có thể chăm sóc cho các con tôi thì tôi mới cho’. Anh Hùng tiết lộ, trên đường đi, anh đã tặng 2 chú chó cho người mà anh tin tưởng.

Chủ nhân lên tiếng việc 15 chú chó bị thiêu huỷ khi từ Long An về đến Cà Mau tránh dịch 2

Trong câu chuyện của mình, anh Hùng có nhắc đến bác sĩ Khanh – người đang trực tiếp điều trị cho mình. Anh Hùng nói: ‘Khi thông tin 15 chú chó của tôi bị thiêu huỷ được chia sẻ lên mạng, nhiều người đã hiểu nhầm bác sĩ Khanh làm ảnh hưởng đến bác sĩ. Tôi mong mọi người nhìn nhận đúng sự việc, để bác sĩ yên tâm chống dịch’.

Hiện tại, anh Hùng cho biết sẽ tập trung vào việc cách ly điều trị để sớm được trở lại cuộc sống bình thường. ‘Khi đó, tôi sẽ nhận nuôi những chú chó mới…’ – anh Hùng chia sẻ.

Theo Lưu Ly/Baodatviet.vn

Mới nghe nói: 15 bé chó gây xôn xao cộng đồng mạng đã bị tiêu hủy

Thông tin 15 chú chó cùng đôi vợ chồng nghèo hồi hương bị tiêu hủy đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt đoạn clip hai vợ chồng chạy xe về quê chở theo 15 bé chó.

Đến khuya ngày 8/10, cô chú cùng 15 chú chó đã về tới Cà Mau an toàn. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm Covid-19 , hai vợ chồng đều cho kết quả dương tính với Covid-19 và phải đi cách ly .

Sau khi câu chuyện của hai vợ chồng được nhiều fanpage đăng tải, không ít mạnh thường quân đã truy tìm thông tin của cả hai. Một số người muốn ủng hộ tiền để cô chú mua thức chó 15 bé. Một số khác muốn hỗ trợ cô chú vượt qua đợt dịch khó khăn này.

Tối hôm nay, tài khoản B.B – một mạnh thường quân đã đăng đoạn ghi âm cuộc hội thoại với chủ nhân của 15 chú chó. Theo đó, 15 chú chó đã bị đem đi tiêu hủy:

Đúng rồi em, hồi sáng chỉ nói là đi cách ly thôi. Ai ngờ đâu, nó bỏ vô bao hết luôn… Nghe nói, có hai thằng đem trấn nước rồi bỏ vô thiêu luôn. Nếu mà chị quen biết với cộng đồng mạng nhiều, chị gửi ở trển rồi và chị đi về một mình.

Cô cũng chia sẻ thêm bên tiêu hủy các bé cho đã không báo trước vì sợ cô buồn và tiếc. Cô cho biết tối hôm qua đã có người đem chó đi và nhốt bên ngoài.

Sự việc hiện đang gây xôn xao. Tình trạng của 15 chú chó vẫn chưa được xác minh rõ ràng vì cô chú phải cách ly và điều trị Covid-19.

Theo Viezone

Nguồn: https://viezone.vn/moi-nghe-noi-15-be-cho-gay-xon-xao-cong-dong-mang-da-bi-tieu-huy-vKTDNm0YT5hy.html

5 “thành viên bốn chân” chen chúc cùng người trên chiếc xe máy về quê: Về là về hết, không bỏ lại ai

Hình ảnh ngộ nghĩnh của cặp vợ chồng trung niên và 5 chú cún khiến nhiều người thích thú.

Hàng vạn người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã hồi hương khi làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 vừa lắng xuống. Trong hành trình ấy, nhiều người mang vác theo mình toàn bộ gia sản trên xe, trên vai. Những câu chuyện cảm động, những tâm trạng trên đường về của họ đã được người cùng đi, hoặc bản thân họ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên đường về miền Tây, một người đã vô tình bắt gặp cảnh tượng thú vị của cả gia đình gồng gánh về quê. Trên chiếc xe máy chất lỉnh kỉnh quạt máy, chăn chiếu, cặp vợ chồng trung niên khiến người quay clip bật cười vì còn đèo bòng cả mấy chú chó cùng về.

Phía sau xe có hai chú cún vàng, một chú ngồi yên vị trên đống đồ, một chú vắt vẻo bên hông. Bà chủ thỉnh thoảng lại đưa tay sang sờ, chỉnh tư thế cho nó đỡ mỏi. Thấy người lạ đang quay phim, cô còn “quảng cáo” thêm những người bạn đồng hảnh 4 chân. 

Hóa ra, phía trước xe, ngồi trong lòng ông chủ còn hai chú cún nữa, một chú màu nâu hí hửng bám đầu xe đón gió và một chú màu đen lớn hơn, ngoan ngoãn nằm trên đùi chủ. Chưa hết, bà chủ còn lôi trong ngực áo một chú chó bé xíu xiu để “khoe”. Tổng cộng, gia đình đã mang theo về 5 “người bạn bốn chân” cùng về quê.

Hành trình về quê của gia đình và 5 bé cún cưng

Đoạn clip ngắn chỉ có 1 phút đã khiến những người yêu thích động vật “khoái chí”, cảm động trước tình cảm của ông bà chủ của bầy chó. Rõ ràng, với đồ đạc chất đầy trên xe, lại phải thu xếp chỗ ngồi cho 5 “cục cưng”, đường về của họ vất vả hơn. Nhưng nhìn gương mặt tươi vui, sự quan tâm đến mấy chú cún của người chủ, có thể hiểu được tình cảm của họ với chúng ra sao. 

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/5-thanh-vien-bon-chan-chen-chuc-cung-nguoi-tren-chiec-xe-may-ve-que-ve-la-ve-het-khong-bo-lai-ai-162210810152934343.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here