Gặp lại cặp đôi “vợ 41 chồng 20 tuổi” sau hơn 1 năm kết hôn: “Chồng chưa bao giờ chê nhan sắc của tôi, tôi có bí quyết giữ chồng”

0
151

Sau 1 năm 4 tháng kết hôn, cuộc sống của cặp vợ 41 chồng 20 tuổi ở Hưng Yên vẫn rất hạnh phúc và ngọt ngào. Chị Án kể rằng bản thân luôn có bí quyết giữ chồng, trong khi đó mẹ chồng cũng rất yêu thương, quý mến chị.

Khoảng tháng 10/2019, mạng xã hội dành rất nhiều quan tâm đến câu chuyện tình cảm của chú rể Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1999, ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và cô dâu Hoàng Thị Án (SN 1978, ở xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).

Khi đăng ký kết hôn, chú rể mới tròn 20 tuổi còn cô dâu ở tuổi 41.

Lại câu chuyện vợ 41 chồng 20 tuổi sau hơn 1 năm kết hôn: Chồng chưa bao giờ chê nhan sắc của tôi, tôi có bí quyết giữ chồng - Ảnh 1.
Tờ đăng kí kết hôn của cặp đôi “đũa lệch” gây xôn xao – Ảnh: FB

Sau hơn 1 năm đã qua, nhiều người vẫn tò mò không biết cuộc sống hiện tại của cặp đôi ra sao, họ đã đối mặt với những lời bàn tán từ dư luận thế nào?

Trải lòng về cuộc sống hiện tại của gia đình mình, mới đây cô dâu Hoàng Thị Án tâm sự, vợ chồng chị vẫn rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Chồng chị (anh Hoàn) dù trẻ tuổi hơn nhưng rất lo sợ không giữ được vợ, luôn chiều chuộng chị hết mực.

Chị Án chia sẻ trên báo Người đưa tin: “Ngày mới lấy nhau về chúng tôi cũng chịu không ít lời dị nghị, bàn ra tán vào của thiên hạ. Nhưng, chúng tôi vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Mặc dù nhiều hơn chồng đến 20 tuổi nhưng tôi được chồng yêu thương chiều chuộng, thậm chí anh ấy con nơm nớp lo tôi sẽ bỏ”.

Lại câu chuyện vợ 41 chồng 20 tuổi sau hơn 1 năm kết hôn: Chồng chưa bao giờ chê nhan sắc của tôi, tôi có bí quyết giữ chồng - Ảnh 2.
Trước đó, cả hai khẳng định họ đến với nhau vì tình yêu chân thành, không vụ lợi và sẽ chăm sóc nhau hết đời – Ảnh: FB.

Tiết lộ về lý do có được tình cảm trọn vẹn từ chồng, chị Án tâm sự là do chị có “bí quyết giữ chồng”. Chị kể rằng anh Hoàn chưa bao giờ chê nhan sắc của vợ, đặc biệt là… 3 vòng cơ thể.

Lúc nào anh ấy cũng bảo với tôi ‘anh nghèo, làm cũng chỉ đủ ăn, nên anh sợ vợ sẽ bỏ anh đi theo người khác’. Những lúc như thế tôi chỉ biết nói ’em đi đâu được nữa, đây là nhà em, em sẽ ở mãi với anh’.

Hôm trước tôi còn hỏi chồng: ‘Em già hơn anh, xấu xí hơn anh anh có chán em không?’, Chồng tôi chỉ cười. Như vậy là tôi biết chồng chưa bao giờ chê nhan sắc của vợ, nhất là 3 vòng của tôi. Nhiều người cũng hỏi tôi có sợ không, tôi lắc đầu, vì tôi có bí quyết giữ chồng” – chị Án nói.

Lại câu chuyện vợ 41 chồng 20 tuổi sau hơn 1 năm kết hôn: Chồng chưa bao giờ chê nhan sắc của tôi, tôi có bí quyết giữ chồng - Ảnh 3.
Chị Án chia sẻ mình có “bí quyết giữ chồng” (Ảnh: Báo Người đưa tin)

Trò chuyện thêm về mối quan hệ với người mẹ chồng hơn mình chỉ 13 tuổi, chị Án cho biết mẹ chồng chưa bao giờ coi chị là con dâu mà xem chị như con gái, như một người bạn.

Ban đầu mới về tôi cũng ngại ngùng cách xưng hô với mẹ chồng vì vấn đề tuổi tác. Sau đó, thấy mẹ chồng tôi cởi mở, hay tâm sự và chân thành nên tôi đã mở lòng mình hơn. Hai mẹ con có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe và mẹ rất bênh vực tôi. Có những lúc mẹ thấy tôi tham công tiếc việc liền nhắc nhở ngay. Nhiều người nhìn vào mối quan hệ của hai mẹ con bảo không có mẹ chồng nàng dâu nào giống như mẹ con tôi cả“, chị Án bày tỏ.

Đến cuối cùng, chị Án chia sẻ rằng vợ chồng chị có 1 nỗi buồn là vẫn chưa thể sinh con.

Vợ chồng tôi vẫn mong lắm nhưng chưa được. Đứa con chính là sợi dây thiêng liêng gắn kết giữa hai vợ chồng. Vì thế, năm mới chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được ước muốn và làm mẹ vui“, chị Án chia sẻ.

Trước đó, chị Án cho biết chị từng trải qua nhiều mối tình nhưng đều không đi được đến “bến đỗ”. Sau nhiều lần như vậy, chị đã chán nản, buông xuôi và không còn nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa.

Khi chị bước sang tuổi 30, cũng có một vài người đến tìm hiểu nhưng chuyện tình duyên vẫn vô cùng lận đận và không có kết quả. Bạn bè cùng trang lứa lần lượt lên xe hoa còn mình chị vẫn cô đơn sớm tối. Dù bên ngoài luôn cố tỏ ra bình thản nhưng chị vẫn thầm mong ước một ngày duyên phận sẽ đến với mình và được khoác lên chiếc váy cưới như bao cô gái khác.

Cuộc sống khó khăn, chị phiêu bạt khắp nơi, làm đủ mọi nghề. Cách đây vài năm, chị xin vào làm công nhân của một công ty giày da ở Hải Phòng. Tại đây, chị đã bén duyên với anh Hoàn, người chồng “trong mơ” mà bấy lâu chị vẫn chờ đợi.

photo-1
Căn nhà của gia đình đôi vợ chồng “đũa lệch”

Như một cơ duyên, anh Nguyễn Hữu Hoàn xin vào làm cùng công ty với chị, hai người tình cờ được ngồi cạnh nhau. Sau những mẩu chuyện vu vơ, vài lời bông đùa, hai người sau đó đã nên duyên vợ chồng.

Dù mới ngoài 20 tuổi nhưng anh Hoàn không được khỏe mạnh như người bình thường, tay phải của anh gần như bị liệt và không có sức lực để làm việc nặng nhọc. Do vậy gia đình anh Hoàn, chị Án gặp không ít khó khăn.

Bà Hường (mẹ anh Hoàn) cũng chia sẻ rằng mình phải bán 15 con chó nuôi ở nhà để làm đám cưới cho con.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/gap-lai-cap-doi-vo-41-chong-20-tuoi-sau-hon-1-nam-ket-hon-chong-chua-bao-gio-che-nhan-sac-cua-toi-toi-co-bi-quyet-giu-chong-161211802154659683.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here