Hai bố con vất vả mưu sinh bên “chiếc lều” tự chế giữa phố Hà Nội

0
164

Câu chuyện 2 bố con vất vả mưu sinh qua ngày cùng sự giúp đỡ của CĐM dưới đây chắc hẳn sẽ khiến các bạn không khỏi xúc động về tình người trong xã hội.

Mới đây, tài khoản Đ.N đã chia sẻ một câu chuyện cảm động về hai bố con không còn người thân, cố gắng mưu sinh giữa thời tiết giá lạnh tại Hà Nội. Câu chuyện trên khiến nhiều người không khỏi xúc động, đồng thời tỏ ý muốn quyên góp để giúp anh cùng con gái giảm bớt phần nào gánh nặng cuộc sống.

 
Để tiện chăm nom, hai cha con “căn lều” bên cạnh vỉa hè
Để tiện chăm nom, hai cha con “căn lều” bên cạnh vỉa hè

Không còn người thân, bị bố mẹ vợ đuổi đi…

Cụ thể, theo nội dung bài đăng, tài khoản Đ.N trong một lần đi ngang qua ngã tư Hồ Tùng Mậu giao Lê Đức Thọ (Hà Nội) thì vô tình thấy cảnh tượng một người đàn ông gầy gò ngồi bên một chiếc lều, chăm sóc cho con gái đang bị gãy tay đang nằm bên trong.

Theo đó, người bố tên Hùng (42 tuổi, quê tại Lạng Giang, Bắc Giang), còn cô con gái tên Huyền Trang, hiện mới 4 tuổi. Anh Hùng tâm sự quê của anh ở xa, lại không còn người thân. Bố mẹ đẻ anh đã qua đời từ sớm.

 
Gọi là lều, nhưng thực tế chỉ là một chiếc đệm nhỏ
Gọi là lều, nhưng thực tế chỉ là một chiếc đệm nhỏ

Đến khi lấy vợ rồi ở nhà vợ một thời gian, vợ anh cũng không may qua đời, còn bố mẹ vợ thì đuổi hai bố con ra ngoài đường. Không có nơi nào để đi, anh đành ôm đứa con lúc đó vẫn còn đỏ hỏn, vất vả xuống Hà Nội mưu sinh, tìm cách kiếm sống.

“Cháu theo anh đi mưu sinh được 4 năm rồi, bây giờ đỡ vất vả rồi em ạ, ngày xưa lúc nó mới sinh chăm nó vất vả lắm” – Anh Hùng chia sẻ.

Tài khoản Đ.N cho biết thêm, cả gia tài của bố con anh Hùng chỉ có một chiếc xe đạp cũ. Do mắt bị kém nên không có người nhận anh làm thuê. Vì vậy, dù ngày mưa hay ngày nắng, anh đều đèo đứa nhỏ từ phòng trọ ở Nhổn lên đây để bán bọc chân chống xe máy, đánh giày, vá xe, kiếm từng đồng.

 
Nội dung bài đăng (Ảnh: FB Đ.N) 
Nội dung bài đăng (Ảnh: FB Đ.N) 

Anh Hùng cho biết thêm, anh đã định tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy cũ khoảng 8 triệu đồng, sau đó chạy xe ôm. Thế nhưng chưa kịp mua, hai bố con bất ngờ bị ngã xe khiến cháu Trang gãy tay, nộp viện phí mất 5 triệu, số tiền còn lại lo thuốc thang cho cháu là hết. Mặc cho hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, tương lai còn nhiều vất vả, anh Hùng vẫn lạc quan và chia sẻ với một ánh mắt tràn đầy hy vọng:

“Anh cố gắng kiếm tiền nuôi cháu, sang năm cho cháu đi học cái chữ, chứ bố đã mù chữ rồi. Có cái điện thoại này là bác công an phường bác ấy cho để bao giờ đủ tiền mua xe thì tải ứng dụng đăng ký chạy xe ôm, nhưng cháu lại thế này thì lại để sang năm cố gắng vậy, năm nay anh cố gắng kiếm cho cháu cái Tết thôi” – Đ. N cho biết thêm.

 
Công việc thường ngày của anh Hùng là bán bọc chân chống xe máy, đánh giày, vá xe,... 
Công việc thường ngày của anh Hùng là bán bọc chân chống xe máy, đánh giày, vá xe,… 

Chủ bài đăng cũng khẳng định câu chuyện đáng thương của hai bố con là thật, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng có thể chung tay giúp đỡ anh Hùng sớm có chiếc xe máy để anh có thể lo cho con gái một cuộc sống tốt hơn.

Dân mạng bày tỏ xúc động, nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ hai bố con

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được vô số lượt thích và quan tâm. Nhiều người dùng xác nhận câu chuyện trên là có thật, bởi họ đã từng chứng kiến cảnh hai bố con mưu sinh giữa phố nhiều lần. Số khác cho rằng cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi trong cuộc sống vẫn còn vô số hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cần xã hội chung tay, giúp đỡ.

 
Bài đăng về câu chuyện bố anh Hùng nhận được vô số sự quan tâm của cư dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình)
Bài đăng về câu chuyện bố anh Hùng nhận được vô số sự quan tâm của cư dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình)

“Xác nhận với mọi người là hình ảnh người đàn ông cùng bé gái bán bọc chân chống là thật nhé, ngày nào mình đi làm qua cũng gặp nhưng chỉ nghĩ là hai ông cháu thôi vì nhìn người đàn ông mưu sinh già hơn tuổi. Địa chỉ ở ngã tư Lê Đức Thọ kéo dài sang Trần Vỹ giao với đường Hồ Tùng Mậu. Hai bên là hồ Mai Dịch và công viên hồ điều hòa Mai Dịch” – Tài khoản M.V.N xác nhận.

“Mình thi thoảng đi làm có gặp anh chở cháu và bán đồ ở công viên đối diện Mai Dịch. Trông rất hoàn cảnh. Đây là người thật việc thật các bạn” – Tài khoản H.H cho biết thêm.

 
Hoàn cảnh của hai bố con khiến nhiều người không khỏi xót thương 
Hoàn cảnh của hai bố con khiến nhiều người không khỏi xót thương 

Tài khoản T.L.P chia sẻ: “Mình thì cũng không phải dư giả gì nhưng vẫn còn may mắn là còn có gia đình, đi học vẫn phải xin tiền bố mẹ nhưng cũng đã kiếm được vài đồng nên ủng hộ cho 2 bố con, hy vọng mọi người cũng có thể giúp đỡ được phần nào, tuy ít nhưng gom lại sẽ thành nhiều, mong mọi người có 1 cái tết vui vẻ hạnh phúc”.

Cũng có những tài khoản kêu gọi cư dân mạng quyên góp, ủng hộ hai bố con và được rất nhiều người hưởng ứng. Có người ủng hộ bằng tiền, có người lại quyết định quan tâm hai bố con theo cách tặng hiện vật, hỗ trợ bằng tinh thần.

Quan trọng nhất, câu chuyện của anh Hùng đã trở thành minh chứng rõ nét cho việc tình người vẫn luôn còn mãi trong xã hội. Nó giúp chúng ta cảm thấy ấm lòng, thêm niềm tin về những giá trị nhân văn. Hy vọng rằng qua sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, anh Hùng cùng cháu Huyền Trang sẽ có một cuộc sống vui vẻ, đầy đủ hơn hiện tại!

Nguồn: http://yan.thethaovanhoa.vn/hai-bo-con-vat-va-muu-sinh-ben-chiec-leu-tu-che-giua-pho-ha-noi-252731.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here