Hai cha con về quê chở theo ‘hành trang đặc biệt’ là hũ tro cốt của vợ được gói ghém cẩn thận trên giỏ xe máy

0
111

Dịch bệnh đã cướp đi sinh mệnh của người vợ, người mẹ khi giờ đây, gia đình đi 3 nay về chỉ còn 2 với ‘hành trang đặc biệt’ khiến nhiều người chứng kiến phải quặn thắt lòng.

Khi TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh miền Nam nới lỏng giãn cách, nhiều gia đình, người lao động tự do đã trở về quê để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Sau những ngày tháng chiến đấu với dịch bệnh, mọi người đều muốn trở về, tìm sự bình yên nơi quê nhà.

Mỗi người khi rời thành phố đều mang cho mình những ‘gia tài’ khác nhau, tuy nhiên đó đều là những thứ đồ quý giá nhất, nâng niu trân trọng nhất được họ mang theo về quê hương.

Mới đây, 2 cha con trở về quê cầm theo ‘hành trang đặc biệt’ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là hũ tro cốt của người vợ, người mẹ quá cố.

Đoạn clip ngắn ngủi được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng khiến ai cũng cay xè đôi mắt. Cũng như bao người dân nghèo mưu sinh, sau nhiều tháng ròng chống chọi với dịch bệnh, kinh tế kiệt quệ không thể trụ lại, người đàn ông đã quyết định cùng con gái nhỏ đi xe máy về quê.

Cha cùng con gái về quê, mang theo hành trang là hũ tro cốt của vợ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, hũ tro cốt của người vợ được người đàn ông cẩn thận cho lên giỏ xe máy và dán băng keo để đảm bảo cố định trong cuộc hành trình dài.

Nhiều hàng xóm cũng tới ủng hộ, giúp đỡ hai cha con gói ghém đồ đạc. Bé gái ngồi trước xe máy ngơ ngác nhìn ba và các chú chuẩn bị thu dọn hành lý lên đường khiến người xem bật khóc không kìm được nước mắt. Thương cảnh người đàn ông từ đây phải ‘gà trống nuôi con’, những người khác chỉ biết thẫn thờ nhìn theo, chúc 2 cha con về quê được bình an.

Những người hàng xóm còn giúp 2 cha con sắp xếp gọn gàng hành lý trước khi về quê.

Theo người đăng tải đoạn clip, người đàn ông này là anh Hữu (SN 1983, An Giang). Hai vợ chồng anh cùng con gái nhỏ dắt nhau lên Bình Dương để kiếm sống mưu sinh. Vợ làm công nhân, chồng làm phụ hồ để trang trải cuộc sống nhưng chẳng may, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của người vợ. Người cha và con gái đã sống trong một căn phòng trọ được 4 tháng. Ngày lên thành phố, hai vợ chồng động viên nhau cuối năm chăm chỉ làm ăn, có tiền sắm sửa cho con gái một cái Tết trọn vẹn. Nhưng giờ đây, chỉ có anh và con gái trở về lẻ loi.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào. Nhiều người cảm thấy xót xa, ngậm ngùi cho số phận của người lao động nghèo giữa đại dịch và mong họ sẽ cố gắng vượt qua.

Theo Báo đất việt

Nguồn: http://gioitre.baodatviet.vn/nghen-ngao-cha-cho-con-gai-ve-que-cung-hu-tro-cot-tren-gio-ai-nhin-cung-thay-xot-xa-2242955.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here