Vụ đốt sập nhà người yêu ở TP.HCM: Do gọi cô gái không về nên mua 18 lít dầu gây án

0
190

Bạn gái vắng nhà, khi gọi thì không về, nam thanh niên tức giận đốt luôn nhà rồi ra công an đầu thú.

Ngày 1/4, Công an phường 2, quận Bình Thạnh thông tin về vụ việc cháy nhà trên địa bàn do một nam thanh niên phóng hoả đốt vào ngày 26/3 vừa qua.

Theo đó, đối tượng đốt nhà là nam thanh niên tên H. 26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh.

Trưa ngày 26/3, H. mua 18 lít dầu đến nhà chị T. (23 tuổi, bạn gái H.) trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh để tìm gặp nói chuyện với bạn gái, giải quyết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Vụ đốt sập nhà người yêu ở TP.HCM: Do gọi cô gái không về nên mua 18 lít dầu gây án - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà do nam thanh niên đốt

Khi H. đến nhà chỉ thấy em P. (13 tuổi, em ruột chị T.) ở nhà nhưng không thấy T. đâu. Tại đây H. yêu cầu em P. gọi điện cho chị T. về nhà để nói chuyện. Tuy nhiên T. không về nhà và sau đó em P. cũng bỏ đi ra ngoài.

Khi em P. vừa ra khỏi nhà, H. tức giận đã dùng dầu tưới lên khắp nhà rồi châm lửa đốt và bỏ chạy ra ngoài. Căn nhà bốc cháy dữ dội sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, kịp thời khống chế đám cháy không cho cháy lan.

Vụ đốt sập nhà người yêu ở TP.HCM: Do gọi cô gái không về nên mua 18 lít dầu gây án - Ảnh 2.

May mắn vụ cháy không có thương vong nhưng khiến người dân gần hiện trường bàng hoàng

Sau khi đốt nhà bạn gái, đối tượng H. đến trụ sở công an phường tự thú.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng căn nhà bị cháy gần hết, thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối tượng.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Hé lộ tin nhắn cuối cùng của cô gái tử vong trong vụ đốt nhà trọ ở Phú Đô khiến ai cũng xót xa

Dòng tin nhắn thông báo 2 tháng nữa chuẩn bị cưới của M.A khiến bất cứ ai đọc cũng phải xót xa.

Những diễn biến mới xoay quanh vụ đốt nhà trọ ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Vụ cháy khiến 1 nạn nhân tử vong là N.T.M.A. (SN 1997, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội); 5 người khác bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sự ra đi đầy oan ức của cô gái trẻ sinh năm 1997 để lại nhiều niềm tiếc thương với gia đình, bạn bè. Trên Facebook cá nhân, rất đông cư dân mạng vào gửi lời chia buồn tới nạn nhân xấu số. Dưới bài viết, nhiều người còn truyền tay nhau bức ảnh chụp lại dòng tin nhắn cuối cùng của M.A gửi tới người chị gái thân thiết. Trong tâm trạng hân hoan, M.A thông báo cho chị biết 2 tháng nữa mình sẽ làm đám cưới. 

Đọc lại dòng tin nhắn cách đây 1 ngày, chị gái M.A đau đớn: “ Thương em gái chị. Mới hôm qua còn nhắn tin với chị bảo “Em sắp cưới. Chị chuẩn bị váy vóc dần đi nhé”. Vậy mà… xót xa quá em ơi. Cầu nguyện cho em và con được siêu thoát”. 

Dòng tin nhắn cuối của M.A gửi tới chị gái (Ảnh chụp màn hình) 

Được biết, chị N.T.M.A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong đại học, M. A. ở lại Hà Nội làm việc, thuê trọ ở ngôi nhà ngõ 60 phường Phú Đô.

Phía gia đình thông tin, chị A. đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới. Hiện người nhà đang đợi cơ quan công an hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể đưa về quê nhà mai táng. 

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự – Công an quận Nam Từ Liêm đánh giá, nhiều khả năng nạn nhân chạy rồi bị trượt ngã dẫn đến tử vong. Hoặc khả năng thứ 2 là nạn nhân thấy khói, ngó ra xem thì bị sốc ngạt dẫn đến rơi từ trên xuống. Vị lãnh đạo cũng phủ nhận thông tin việc người bị nạn ngã vào xe máy đang cháy.

“Theo vị trí của nạn nhân nằm không thể chạy xuống tầng 1 rồi ngã được, khả năng là bị rơi”, vị này nói thêm.

Hiện trường vụ cháy ở nhà trọ

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 31/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện vụ cháy xảy ra tại tầng 1, khu nhà trọ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô.

Nghi phạm gây ra vụ cháy nhà trọ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định). 

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tin-nhan-cuoi-cung-cua-co-gai-tu-vong-trong-vu-dot-nha-tro-o-phu-do-16222010415515616.htm

NSƯT Minh Trí – giọng đọc huyền thoại của VTV qua đời

Chị Phương Anh – con gái NSƯT Minh Trí cho VietNamNet biết tin bố chị đã qua đời vào 4h5′ phút ngày 31/3, hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng NSƯT Minh Trí sẽ diễn ra vào 12h30 ngày 4/4//2022. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào 13h30 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện TW Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ông sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ – Nghĩa trang Văn Điển – Hà Nội.

NSƯT Minh Trí – giọng đọc huyền thoại của VTV qua đời. 

NSƯT Minh Trí thi tuyển phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam vào năm 1971. Ông từng chia sẻ đến với nghề phát thanh viên sau khi đã trải qua nhiều nghề khác như phụ hồ, làm thầy giáo, đi thi tuyển diễn viên điện ảnh.

Vào những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, NSƯT Kim Tiến với NSƯT Minh Trí được xem là một cặp phát thanh viên ăn ý. Họ không chỉ hài hoà nhau về ”thanh” mà còn tương xứng nhau về ”sắc” trong mỗi khuôn hình.

NSƯT Minh Trí.

Chính hai giọng đọc huyền thoại này đã làm cho bản tin Thời sự của VTV gần gũi hơn với khán giả truyền hình và khiến cho bộ phim Tây Du Ký (1986) trở thành bộ phim “để đời” trong ký ức của nhiều người. 

Năm 1993, Minh Trí và Kim Tiến là 2 phát thanh viên được phong danh hiệu NSƯT đầu tiên về lĩnh vực Phát thanh – Truyền hình.

Thời điểm NSƯT Minh Trí làm phát thanh viên, tất cả những bản tin đều làm trực tiếp nên buộc người phát thanh viên phải thật chuẩn, không được phép để cho mình sai sót. Do vậy khi nghỉ hưu NSƯT Minh Trí đã rất dày công viết hết những kinh nghiệm lên sóng của mình vào một cuốn sách, định xuất bản.

Theo Vietnamnet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here