Hiệu trưởng nói về suất cơm 16.000 đồng của HS lớp 2 khiến phụ huynh “chảy nước mắt”: Không có chuyện ăn chặn của các cháu

0
121

Đại diện trường cho biết những hình ảnh đăng tải trên mạng phản ánh không chính xác về suất cơm nhà trường chuẩn bị hôm đó.

Ngày 22/10, trên MXH xôn xao về vụ suất ăn bán trú của một học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học Xuân Phú (TP Huế, tỉnh TT Huế) khiến phụ huynh “chảy nước mắt” vì quá ít.

Theo đó, suất cơm có 5 hốc thì có đến 2 hốc bị bỏ trống. Thức ăn trong bữa chỉ là vài lát chả cá mỏng cũng như nhúm giá xào mỡ. Bát canh đi kèm cũng chỉ được đến nửa, bên trong là 2 lát bí đao.

Sự việc sau đó đã được đăng tải trên một số fanpage và nhiều phụ huynh đã lo lắng khi nhìn thấy bữa ăn của học sinh.

Bữa ăn ít ỏi tại trường Tiểu học Xuân Phú (Ảnh: Hue-S)

Theo báo Thanh niên, trả lời phòng GD-ĐT TP Huế, hiện nay Trường Tiểu học Xuân Phú đang thu tiền ăn bán trú 22.000 đồng/ngày/học sinh, trong đó 5.000 đồng uống sữa buổi chiều, ăn trưa 16.000 đồng và 1.000 tiền gas. Tiền gas nếu dư thì những tháng cuối năm nhà trường không thu thêm hoặc xin ý kiến phụ huynh cho các cháu liên hoan vào ngày ăn cuối cùng của năm học.

Về khẩu phần ăn bữa trưa, nhà trường thiết kế bữa ăn theo nguyên tắc bữa ăn dinh dưỡng học đường đúng 3 món mỗi bữa, gồm món mặn, xào và canh. Trong đó, thứ 4 hàng tuần gồm chả cá thát lát tươi chiên, giá xào thịt nạc và canh bí đao nấu tôm.

Bữa ăn được ghi lại vào hôm 13/10 vừa qua (Ảnh: Hue-S)

Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phú: “Không có chuyện ăn chặn thức ăn của các cháu”

Theo báo Vietnamnet, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích (Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phú) cũng xác nhận đây là bữa ăn được chụp vào ngày 13/10 với chi phí 16.000 đồng.

Vị Hiệu trưởng cho biết hình ảnh được đưa trên mạng không phản ánh đầy đủ suất ăn ngày hôm đó. Khay đầu tiên là khay thức ăn mà đầu bếp đang chia chưa xong, còn khay thứ hai là của các em học sinh đang ăn dở.

Cô Bích cũng cho biết thức ăn hôm đó cũng bị ít hơn mọi khi do giá cá thát lát xay nguyên chất khá đắt. Trong quá trình chế biến thức ăn, tất cả các món đều được lấy xương, thịt được cắt nhỏ, món xào được nấu chín tới cho các em dễ ăn nên nhìn lượng thức ăn có thể thấy không được nhiều. Nhưng cô Bích cũng cam kết “không có chuyện ăn chặn thức ăn của các cháu”, đồng thời khẳng định bữa ăn vẫn đảm bảo dùng hết số tiền phụ huynh đóng góp.

Hiện tại, những hình ảnh về bữa ăn trị giá 16.000 đồng vẫn đang gây tranh cãi trên MXH.

Tổng hợp

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/hieu-truong-noi-ve-suat-com-16000-dong-cua-hs-lop-2-khien-phu-huynh-chay-nuoc-mat-khong-co-chuyen-an-chan-cua-cac-chau-162212310083549943.htm

Xin 10 nghìn đổ xăng để thử lòng vợ chồng ve chai, thanh niên nhận câu trả lời đầy xót xa

Clip thử lòng của nam thanh niên sau khi lên sóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Thời điểm dịch bệnh, dân mạng liên tục được xem những clip ghi lại cảnh xúc động của các nhóm từ thiện đi phát quà cho người nghèo, người vô gia cư gặp khó khăn. Tinh thần nhân văn trước và sau chuỗi ngày giãn cách được lan tỏa ấm áp. 

Theo “trào lưu” đó, một clip được đăng tải mới đây đã lập tức được chú ý. Clip quay lại cuộc trò chuyện của hai nam thanh niên với một đôi vợ chồng nhặt ve chai. 

Khi thấy cả hai đang ngồi nghỉ ăn cơm tối, thanh niên đã lại gần và xin tiền đôi vợ chồng: “Chị có tiền không cho em xin 10 ngàn, 20 chục ngàn em đổ xăng được không?”. 

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người chồng, chàng trai này vẫn tiếp tục năn nỉ: “Anh có thể giúp cho em 10 ngàn 2 chục được không tại em của em nó đói bụng quá, nó chưa ăn gì hết”

Người đàn ông đội nón bảo hiểm, gương mặt khắc khổ liền đáp lại chân thành: “Thật sự tôi có tôi giúp. Tôi lượm ve chai thiệt… Tôi khổ quá, thiệt… Tôi có tôi cũng cho, mà tôi bệnh”. Vừa nói, đôi mắt của người đàn ông rưng rưng. Anh vội đứng dậy vì cảm thấy áy náy trước sự nài nỉ của nam thanh niên.

Chỉ vài giây sau câu từ chối, thanh niên mới rút ví đưa cho mỗi vợ chồng 100 nghìn. Cả hai chưng hửng, ngạc nhiên rồi gật đầu cảm ơn, cầm lấy tiền từ chàng trai trẻ. 

Thử lòng vợ chồng bán ve chai xin 10k đổ xăng, thanh niên nhận về câu trả lời “chưng hửng”

Trong một đoạn clip khác, hai thanh niên này tiếp tục đi quay và “thử lòng” một cụ ông vô gia cư. Cả hai xin cụ ông túi bánh và sữa được một mạnh thường quân cho trước đó. Và bất ngờ, cụ ông cũng rất hào sảng đưa tất cả số bánh trái mà ông có: “Trời ơi cứ lấy đi”. Vừa nói, cụ liên tục đẩy các túi bánh đưa cho hai thanh niên và nói ông ăn cơm rồi, sẽ có người khác cho ông thêm. 

Hai chàng trai xúc động và liền giải thích cho cụ: “Nãy giờ tụi con nói giỡn ông đó, con có 200k cho ông nè. Ông có muốn ăn uống gì ông xài thì xài. 

2 thanh niên thử lòng một cụ ông vô gia cư trong một clip khác

Sau khi lên sóng, các clip “thử lòng” của nam thanh niên nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Rất nhiều người bày tỏ sự biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp của chàng trai. Tuy nhiên ngoài mục đích thiện nguyện, nội dung của video cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số chỉ trích rằng “của cho không bằng cách cho”, việc dựng câu chuyện để “thử lòng” sẽ mất đi giá trị nhân văn vốn có. 

– Của ít lòng nhiều, tuy chỉ vài trăm nghìn nhưng cũng ít nhiều giúp đỡ họ sống qua ngày. Cảm ơn tấm lòng của các bạn. Nhưng mình vẫn không hiểu vì sao lại phải “thử lòng” như vậy? Biết thiện nguyện là tốt nhưng cách làm cần đúng lúc đúng chỗ. 

– Thấy vợ chồng kia từ chối mà thương quá, cô chú nghèo tiền nghèo bạc nhưng không nghèo tình. Nhưng cho tiền thì cho luôn từ đầu chứ coi thử lòng vậy, quay camera sát mặt người ta vậy chạnh lòng lắm! 

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/xin-10-nghin-do-xang-de-thu-long-vo-chong-ve-chai-thanh-nien-nhan-cau-tra-loi-day-xot-xa-162212210194525114.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here