HLV Worrawoot và ‘Madam’ Pang nêu lý do thất bại, truyền thông Thái Lan không đồng tình

0
135

Trước và sau trận đấu, lần lượt bà trưởng đoàn ‘Madam’ Pang cùng HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan đều đưa ra lý do dẫn tới việc đội nhà không có được lực lượng tốt nhất cho trận thua Hàn Quốc. Nhưng lý do này đã không được truyền thông nước nhà chấp nhận.

Trước trận, bà trưởng đoàn ‘Madam’ Pang cho rằng vấn đề nắng nóng khiến thể lực các cầu thủ Thái Lan suy giảm trầm trọng. Trong số 23 cầu thủ, rất nhiều người không thể tham gia tập luyện vì thể lực không đảm bảo. Do vậy, HLV Worrawoot đã phải thay tới 5 vị trí so với chiến thắng 3-0 trước Malaysia .

‘Madam’ Pang nói: “Việc thay đổi tới 5 vị trí, dù phải đối đầu với U23 Hàn Quốc , vốn là đội mạnh nhất bảng đấu này, có nguyên nhân. Do thời tiết khá nóng trong ngày, cùng với việc các trận đấu nối tiếp nhau, cộng thêm những mệt mỏi tích tụ từ cuộc hành trình nên nhiều cầu thủ cảm thấy không khỏe.

Sau khi đội ngũ y tế đánh giá kỹ lưỡng tình trạng của các cầu thủ và thảo luận với ban huấn luyện, chúng tôi đành để nhiều người nghỉ ngơi để ngăn ngừa chấn thương. Đó là giải pháp tốt nhất cho chính các cầu thủ”.

Sau trận, HLV Worrawoot cũng lấy lý do thể lực sa sút để biện minh cho thất bại. “Phải thừa nhận rằng chúng tôi thiếu rất nhiều cầu thủ chủ chốt. Họ bị chấn thương, trong khi số khác thì thể lực không bảo đảm để có thể ra sân.

Chúng tôi sử dụng những cầu thủ còn lại để thi đấu và cố gắng làm tốt ở một mức độ nhất định. Gặp một đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, tôi nghĩ tất cả đã cố gắng rồi. Tôi nghĩ trước Hàn Quốc, hệ thống vận hành của Thái Lan rất ổn, và các cầu thủ vào sân đều thi đấu tốt.

HLV Worrawoot và ‘Madam’ Pang nêu lý do thất bại, truyền thông Thái Lan không đồng tình - Ảnh 1.

Các cầu thủ Thái Lan thường xuyên thất thế trước Hàn Quốc

Rõ ràng, việc thiếu Suphanat đã ảnh hưởng đến toàn đội, bao gồm cả Thanawat và Ben Davis. Nếu anh ấy có thể lực tốt, trận đấu này sẽ rất khác”.

Nhưng lý do này có vẻ như không làm hài lòng một số tờ báo Thái Lan. Tờ Thai Post, trong bài viết với nhan đề “Thái Lan đau lòng vì Hàn Quốc”, đã miêu tả về trận thua của đội nhà: “Vì vấn đề nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều trụ cột nên Thái Lan không thể đưa ra sân lực lượng mạnh nhất. HLV Worrawoot phải thay tới 5 vị trí so với trận đấu gần nhất.

Và có vẻ như trong trận, nhiều cầu thủ khác cũng sớm mất sức. Tất cả đã dẫn tới kết quả thua Hàn Quốc. Nhưng phải đặt câu hỏi rằng tại sao khi Việt Nam gặp vấn đề về thực phẩm và kiệt sức như thế mà Thái Lan cũng không thể thắng, thậm chí suýt thua họ? U23 Hàn Quốc cũng không quen với thời tiết nắng nóng, nhưng vẫn có thể thi đấu tốt?

Vì vậy, không thể phủ nhận đây vẫn là một kết quả thất vọng, một giải đấu thất vọng với U23 Thái Lan. Các cầu thủ đã có cố gắng, nhưng xem ra là chưa đủ để bóng đá Thái Lan tìm lại vị thế của mình”, Thai Post kết lại.

Theo Tiền phong

U23 Việt Nam vào tứ kết, CĐV Thái Lan: “Việt Nam đã đi quá xa, đội nhà về thôi!”

Trận cuối vòng bảng C VCK U23 châu Á 2022 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia khép lại với tỷ số 2 – 0 đầy thuyết phục.

Vào 20h ngày 8/6, trận cuối vòng bảng C VCK U23 châu Á 2022 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã diễn ra. Nhập cuộc với quyết tâm cao, U23 Việt Nam sớm triển khai thế trận tấn công.

Ở phút thứ 28, Thanh Nhân băng lên tốc độ bên trái rồi tạt vào như đặt cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới Malaysia. Sau bàn thắng, U23 Việt Nam liên tiếp có cơ hội gia tăng cách biệt.

U23 Việt Nam vào tứ kết, CĐV Thái Lan: Việt Nam đã đi quá xa, đội nhà về thôi! - Ảnh 1.

Ở phút 45+1, hậu vệ Hairiey Hakim để bóng chạm tay trong vùng cấm khi ngăn cản Quang Nho. Sau khi check VAR, trọng tài đã cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Bùi Hoàng Việt Anh là người nâng tỷ số 2 – 0 cho U23 Việt Nam. Kết quả chung cuộc, U23 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp.

Cùng thời điểm, trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc cũng diễn ra. Phút 36, Ko Jae-hyeon đã ghi bàn giúp U23 Hàn Quốc đã mở tỷ số 1 – 0 dẫn trước U23 Thái Lan. Kết quả cuối cùng, U23 Hàn Quốc đã giành vé vào vòng trong.

Sau khi hai trận đấu kết thúc, CĐV Việt Nam vỡ òa với chiến thắng tuyệt vời của đội tuyển. Trong khi đó, trên các diễn đàn thể thao, CĐV Thái Lan cũng theo dõi trận đấu của người anh em Việt Nam. Người hâm mộ của “voi chiến” không khỏi thất vọng trước kết quả của đội nhà. Tuy nhiên, họ cũng không quên gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vào tứ kết, CĐV Thái Lan: Việt Nam đã đi quá xa, đội nhà về thôi! - Ảnh 2.

Dưới đây là một số bình luận:

– “Một trận đấu khác, U23 Việt Nam đã chiến thắng 2 – 0 trước U23 Malaysia. Dù không mấy hài lòng vì đội tuyển U23 Thái Lan đã nhận kết quả thua nhưng xin gửi lời chúc mừng đến đội bạn”.

– “Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, anh ấy cũng là người đã ghi bàn ở SEA Games 31. Dù sao cũng chúc mừng Việt Nam đã được đi tiếp”.

– “Tôi đã dự đoán Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia là cái chắc. Thái Lan không có quyền lựa chọn, các cầu thủ phải ra về cũng đúng thôi”.

– “Cuộc chơi phải thắng và thua các bạn ạ, Thái Lan vào học hỏi thêm kinh nghiệm, Malaysia và Thái Lan các bạn cố gắng luyện tập nhiều hơn nhé”.

-“Trên sân cỏ, chúng ta là những chiến binh, chúng ta sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước của chúng ta, ngoài sân cỏ chúng ta là những người bạn tốt, hãy chơi hết khả năng”.

– “Tạm biệt Thái Lan, hẹn gặp lại lần sau. Chúng tôi biết Hàn Quốc đẳng cấp thế giới không hy vọng cho Thái Lan, dù thua hay thắng, tôi vẫn ủng hộ Thái Lan”.

– “Hàn Quốc rất mạnh nên rất khó khăn cho Thái Lan”.

– “Việt Nam và Hàn Quốc cùng nhau vào vòng tiếp theo, rất thông cảm cho người anh Malaysia.. Và Thái Lan sẽ trở về nhà trong cơn giận dữ của người hâm mộ“.

Theo Trí thức trẻ

HLV U23 Malaysia: “Tôi không hiểu lý do gì mà cầu thủ của tôi nhận thẻ đỏ”

HLV U23 Malaysia – Brad Maloney bất ngờ về tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ Hairiey Hakim trong trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam tối ngày 8/6.

U23 Malaysia đã để thua 0-2 trước U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2022. Ở trận đấu này, U23 Malaysia phải chơi 10 người sau tình huống Hairiey Hakim phạm lỗi với Dụng Quang Nho và để bóng chạm tay. Nói về điều này, HLV Brad Maloney tỏ ra không phục:

“Tôi không biết vì sao, lý do gì mà cầu thủ của tôi nhận thẻ đỏ nữa. Chúng tôi sẽ phải xem lại video sau trận đấu”.

HLV U23 Malaysia: Tôi không hiểu lý do gì mà cầu thủ của tôi nhận thẻ đỏ - Ảnh 1.

HLV U23 Malaysia bất ngờ về quyết định của trọng tài (Ảnh: Hiếu Lương)

Trong tình huống này, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho cầu thủ của Malaysia và cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Tận dụng tốt cơ hội, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đánh giá về trận đấu, HLV U23 Malaysia thất vọng cho biết:

“Tôi rất thất vọng, hôm nay chúng tôi đã có khởi đầu khá tốt nhưng penalty và thẻ đỏ đã thay đổi trận đấu. Nhưng dù sao tôi cũng chúc mừng Việt Nam, tôi không bất ngờ khi U23 Việt Nam chơi tấn công, bởi họ cần phải giành chiến thắng để đi tiếp”.

HLV U23 Malaysia: Tôi không hiểu lý do gì mà cầu thủ của tôi nhận thẻ đỏ - Ảnh 2.

Cầu thủ số 12 của U23 Malaysia rời sân vì thẻ đỏ (Ảnh: Hiếu Lương)

Dụng Quang Nho có một thoáng thất vọng vì dứt điểm bất thành

U23 Malaysia và U23 Thái Lan đã dừng chân tại vòng bảng VCK U23 châu Á, HLV Brad Maloney cũng cho biết thêm về lý do đội bóng của ông sớm dừng chân.

“Chúng tôi vừa trở lại sau SEA Games nên các cầu thủ đã trải qua 6 tuần vắt kiệt sức nên tất cả các cầu thủ không kịp có thể trạng tốt nhất”.

U23 Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng sau khi giành vé vào tứ kết.

Sau trận đấu, thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN, Q.Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích vào tứ kết của đội tuyển U23 Việt Nam với tư cách đội nhì bảng C (được 5 điểm với 2 trận hoà, 1 trận thắng), cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. Q.Chủ tịch chúc đội sức khoẻ, tiếp tục tập trung tối đa cho vòng tứ kết. Với kết quả này, LĐBĐVN thưởng 600 triệu đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ngay sau trận đấu, ông Đặng Minh Khôi – Đại sứ Việt Nam tại Nga đã chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo tổ quốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here