CSGT bắt nam thanh niên đua xe quỳ xuống bên nạn nhân, hét lớn: “Đã thấy tác hại chưa? Quỳ xuống”

0
185

Nhiều thanh niên do sự ngông cuồng và thiếu hiểu biết của bản thân đã dẫn đến những tai nạn thương tâm cho bản thân và cả người xung quanh.

Có không ít thanh niên do thiếu hiểu biết và coi thường tính mạng của bản thân cũng như những người xung quanh khi tham gia giao thông mà gây ra những thiệt hại nặng nề cả về người và của.

Mới đây, một vụ tai nạn được cho là xảy ra vào tối ngày 20/10 tại Phố Vịt, Ninh Bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hàng chục thanh niên đua xe gây tai nạn

Theo những gì camera an ninh cũng như người dân tại hiện trường ghi lại, có một nhóm thanh niên khoảng 10 người đã tổ chức đua xe trên đường phố. Vào thời điểm này, có rất nhiều phương tiện giao thông qua lại, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Không may, nhóm thanh niên đua xe đã va chạm mạnh với một người phụ nữ trên đường khiến người này bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương đã nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu cũng như tóm gọn một vài đối tượng gây tai nạn.

CSGT phẫn nộ bắt nam thanh niên quỳ bên người bị nạn

Điều đáng chú ý là hành động của lực lượng chức năng tại hiện trường. Ngay khi “tóm” được thanh niên đua xe gây tai nạn, lực lượng chức năng đã yêu cầu người đó quỳ xuống bên cạnh nạn nhân đang nằm bên đường:

“Mày nhìn đây này! Đã thấy tác hại của chúng mày chưa? Quỳ xuống” – Viên cảnh sát giao thông bức xúc hét lớn. Có lẽ tiếng hét này cũng đại diện cho sự phẫn nộ của nhiều người đối với những hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông của những thanh niên này.

Được biết, ngay sau, đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/csgt-bat-nam-thanh-nien-dua-xe-quy-xuong-ben-nan-nhan-het-lon-da-thay-tac-hai-chua-quy-xuong-162212110212328782.htm

Hồ Bích Trâm: Ở trọ 3 triệu, mua xe xong không còn tiền đổ xăng, chỉ có 50 ngàn

“Con đi đổ xăng, người ta hỏi đổ bao nhiêu con chỉ biết móc 50 ngàn ra. Người ta nhìn con đầy ngạc nhiên, nhưng biết làm sao được, trong túi chỉ có vậy” – Hồ Bích Trâm nói.

Mới đây, trên kênh Youtube Ngũ long du ký đã đăng tải một clip quay lại cảnh nghệ sĩ Phi Phụng và nghệ sĩ Phương Dung tới thăm nhà chục tỷ của diễn viên Hồ Bích Trâm.

Sau khi xem xong căn nhà đắt giá, hai nghệ sĩ tỏ ra trầm trồ. Phi Phụng còn tò mò khi thấy Hồ Bích Trâm để két sắt ngay dưới phòng khách, khiến cô phải thanh minh:

Hồ Bích Trâm, Phương Dung và Phi Phụng

“Hai má ơi, cái két sắt này không có gì bên trong hết, đúng nghĩa là cái tủ sắt thôi. Con không dại gì để tiền bạc, của cải ngay ở phòng khách tầng 1 như thế này bao giờ”.

Phi Phụng nói: “Ai biết được mày để gì trong đó. Cái chỗ nguy hiểm nhất đôi khi lại là chỗ an toàn nhất”.

Hồ Bích Trâm giải thích: “Nhưng chỗ này đâu phải chỗ nguy hiểm gì đâu. Thực ra cái két sắt này chỉ là tủ đựng giấy tờ bình thường thôi. Con là đứa hay để giấy tờ lung tung, nên nhét hết vào đây, bao gồm các loại hợp đồng, giấy tờ nhà cửa thôi, chứ vàng bạc thì không có”.

Phương Dung thì cảm thán: “Nói chung, Hồ Bích Trâm phải nói là quá giỏi rồi, tay không mà đánh được giặc, từ quê lên Sài Gòn có hai bàn tay trắng mà giờ có được cơ ngơi hoành tráng như thế này đây”.

Hồ Bích Trâm lúc này mới ôn nghèo kể khổ: “Trời ơi, con đâu có giỏi gì đâu. Đây là nhà chồng con chứ đâu phải nhà con. Hồi xưa, con mua chiếc xe 590 triệu để đi mà trả được có 150 triệu, còn lại phải trả góp chứ cũng chẳng có tiền trả hết.

Con còn phải ở nhà trọ 3 triệu một tháng, mua xe xong con hết sạch tiền, không còn tiền đổ xăng. Trong túi con lúc đó còn có 50 ngàn đồng. Không ai tin nổi, con đi xe hơi mà trong túi chỉ có 50 ngàn.

Con đi đổ xăng, người ta hỏi đổ bao nhiêu con chỉ biết móc 50 ngàn ra. Người ta nhìn con đầy ngạc nhiên, nhưng biết làm sao được, trong túi chỉ có vậy.

Mỗi tháng, con phải trả góp 12, 13 triệu tiền xe, rồi cả tiền nhà trọ nữa, không biết kiếm đâu ra tiền mà lo nổi.

Thế mà không hiểu sao từ lúc mua xe xong con chạy một lúc 4 phim. Trong đó có một phim ở tít trên Đà Lạt, một phim tận Bình Phước mà con vẫn chạy ra quay, rồi lại về Sài Gòn quay tiếp 2 phim nữa, tất cả chỉ trong 1 ngày trời.

Con cũng liều, không sợ gì hết, cũng không ngại sức khỏe, cứ thế chạy đi khắp nơi quay phim. Chắc do trời thương nên phim đến với con quá trời. Con tuy không nhận vai chính nhưng cũng được vai thứ chính, lại toàn vai hay.

Thường thì người ta chỉ cho chạy 2 phim một lúc là quá nhiều, nhưng họ vẫn chấp nhận con chạy 4 phim. Đạo diễn họ bảo vai này phải để con đóng nên ưu tiên cho con.

Con cũng không hiểu sao có thể né lịch, sắp lịch được hết, không bị trùng cái nào. Không chỉ chạy phim, con còn quay gameshow các kiểu, mà cứ thế chạy xe máy chứ không cần ô tô”.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ho-bich-tram-o-tro-3-trieu-mua-xe-xong-khong-con-tien-do-xang-chi-co-50-ngan-162212010190415724.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here