Hồ Văn Cường nhờ cô giáo tìm giúp nơi ở mới, muốn được ở lại nhưng đành phải đi vì không nhìn mặt nhau được nữa?

0
140

Trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Long Nhật đã có những chia sẻ về chuyện Hồ Văn Cường rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung.

Chuyện cát xê của Hồ Văn Cường đã được giải quyết xong sau khi phía Phi Nhung đến gặp mặt và làm việc rõ ràng với gia đình nam ca sĩ vào hôm 11/10. Bên cạnh đó, số tiền 200 triệu gây xôn xao cũng được làm rõ, đại diện Phi Nhung cho biết tiền thưởng Quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải thay vì do cố ca sĩ nắm giữ như những thông tin trên mạng.

Liên quan đến chuyện nơi ở của Hồ Văn Cường, phía Phi Nhung cho biết nam ca sĩ sẽ dọn ra riêng: “Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường”. Trong buổi làm việc ngày 11/10, phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Hồ Văn Cường nhờ cô giáo tìm giúp nơi ở mới, muốn được ở lại nhưng đành phải đi vì không nhìn mặt nhau được nữa? - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường và gia đình đã có buổi làm việc cùng phía Phi Nhung, giải quyết rõ ràng vấn đề cát xê

Cũng vừa mới đây, trên kênh YouTube của mình, ca sĩ Long Nhật đã có những chia sẻ xoay quanh đến ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường. Trong đó, về việc nam ca sĩ ra riêng, Long Nhật cho biết Hồ Văn Cường đã liên hệ và nhờ cô giáo tìm nơi ở mới. Nam ca sĩ chia sẻ: “Nguồn tin thân cận cho tôi biết là Hồ Văn Cường có gọi điện thoại và nhắn tin cho cô giáo mình trong buổi chiều 11/10, nhờ cô giáo tìm nhà giúp. Nghĩa là Hồ Văn Cường muốn rời đi”.

Theo anh, việc Hồ Văn Cường ra riêng là điều cậu bé không mong muốn nhưng đành phải đi: “Long Nhật biết, sâu thẳm trong lòng Hồ Văn Cường muốn được ở lại nhà nhưng tiền bạc thanh toán xong rồi, không nhìn mặt nhau được nữa. Tiền bạc thì xong nhưng tình nghĩa còn hay không?“. Long Nhật cũng khẳng định bố mẹ Hồ Văn Cường không muốn ở quê, thích sống ở Sài Gòn vì ở đây có cuộc sống thoải mái, nhàn hạ hơn.

Qua đó, anh cũng mong khán giả “giơ cao đánh khẽ”, không nên nặng lời với Hồ Văn Cường vì cậu bé đang trong độ tuổi mới lớn, tâm sinh lý trong giai đoạn phát triển: “Con lớn của tôi năm nay 20 tuổi mà còn dại, ăn nói chưa biết thưa gửi, chứ Cường là ngoan lắm rồi”. Phần đông netizen đồng tình với quan điểm của Long Nhật. Nhiều người cho rằng, chuyện đúng sai chỉ người trong cuộc mới hiểu, không nên suy đoán 1 chiều cũng như có những công kích nặng nề, đặc biệt là với một cậu bé chỉ mới 18 tuổi.

Hồ Văn Cường nhờ cô giáo tìm giúp nơi ở mới, muốn được ở lại nhưng đành phải đi vì không nhìn mặt nhau được nữa? - Ảnh 4.

Ca sĩ Long Nhật mong rằng khán giả không nên buông nặng lời với Hồ Văn Cường

Hồ Văn Cường nhờ cô giáo tìm giúp nơi ở mới, muốn được ở lại nhưng đành phải đi vì không nhìn mặt nhau được nữa? - Ảnh 5.

Hiện tại, chuyện cát xê giữa Hồ Văn Cường và phía Phi Nhung đã giải quyết xong. Nam ca sĩ cũng thông báo dừng hợp tác với công ty Phi Nhung, gửi trả lại Fanpage, Facebook cá nhân và kênh YouTube

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Lộ tin nhắn của Hồ Văn Cường lúc mới bùng nổ drama cát xê hồi tháng 6, chỉ nói 2 câu với cùng 1 nội dung!

Qua đoạn tin nhắn với người quen vào 4 tháng trước đã phần nào thể hiện được cách Hồ Văn Cường sử dụng mạng xã hội.

Sau khi viết tâm thư phân trần vào chiều ngày 11/10, Hồ Văn Cường đã hoàn toàn vắng bóng trên mạng xã hội suốt 1 ngày qua. Giữa lúc drama của nam ca sĩ nhí diễn ra, showbiz Việt cũng bùng nổ cuộc tranh cãi dữ đội, nhiều người trong đó có cả nghệ sĩ, giới chuyên môn nêu quan điểm thu hút sự chú ý của dân tình cõi mạng.

Chiều ngày 12/10, anh Đặng Nhật Trường – người được biết đến là quản lý của nhiều tài năng nhí bất ngờ hé lộ tin nhắn với Hồ Văn Cường vào hồi tháng 6/2021. Theo người này chia sẻ, anh không bàn tính đúng – sai của vấn đề vì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ thực hư câu chuyện. Vào lúc drama cát xê này mới nổ ra, anh đã nhắn tin cho Hồ Văn Cường để động viên, an ủi nam ca sĩ nhí nhiều lần và chỉ nhận về câu trả lời: “Dạ em cảm ơn”. Điều này đã trực tiếp thể hiện con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là người rất kiệm lời, ít thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội.

“Việc đúng sai là của họ, mình không dám bàn, nhưng nếu dồn hết Cường vào chân tường rồi để dìm nó thì hẳn là việc không tốt. Con người ai cũng có lúc sai và đúng nhất là độ tuổi đang trưởng thành”, anh Đặng Nhật Trường thổ lộ thêm.

Lộ tin nhắn của Hồ Văn Cường lúc mới bùng nổ drama cát xê hồi tháng 6, chỉ nói 2 câu với cùng 1 nội dung! - Ảnh 2.

Nhận được lời động viên và tâm sự lúc mới bùng nổ drama cát xê, Hồ Văn Cường chỉ gửi lời cảm ơn chứ không chia sẻ gì thêm

Trước đó, Hồ Văn Cường cho biết sẽ trao toàn bộ nền tảng mạng xã hội lại cho công ty quản lý và chấm dứt hợp đồng. “Thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con. Và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại. Hiện Facebook cá nhân, fanpage và YouTube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được được gửi trả lại. Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có Facebook và fanpage mới”.

Nói về chuyện ít chia sẻ trên mạng xã hội trong thời gian qua, Hồ Văn Cường cũng giải thích rõ: “Con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng một thời gian dài nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực, nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải, con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm”.

Lộ tin nhắn của Hồ Văn Cường lúc mới bùng nổ drama cát xê hồi tháng 6, chỉ nói 2 câu với cùng 1 nội dung! - Ảnh 3.

Hiện tại, Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng sau tâm thư phân trần, nam ca sĩ nhí đã nhận đủ tiền cát xê và sẽ dọn ra ở riêng cùng gia đình

Ảnh: Facebook nhân vật, sưu tầm

Theo Trí thức trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here