Ít ai biết đây là chuyến bay đầu tiên của ông bố xin đổi vé và cũng là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời bởi con gái mới qua đời đang đợi bố về lo hậu sự.
Xem thêm: Cảm động câu chuyện vé của người cha mong về quê nhìn mặt con lần cuối
Chuyến bay dài nhất cuộc đời người bố
Chiều 17/4, ngay khi nhận tin con gái sinh đôi 19 tuổi bị tai nạn qua đời, anh Trần Văn Hải, (47 tuổi) cư trú tại Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An òa khóc nức nở vì quá đau đớn. Người bố nghèo cả đời chưa bao giờ được đặt chân đến sân bay nay đang cầm chiếc vé thương gia để trở về lo hậu sự cho con gái.
Tấm vé trên tay là chuyến bay lúc 20 giờ hơn nhưng lòng người cha ấy nóng như lửa đốt. Không thể chờ đợi được thêm, người bố ấy đã òa khóc nức nở van nài: “con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với.” Câu nói ấy khiến cả phòng chờ bay bỗng lặng đi vì chua xót.
Nhìn hoàn cảnh đáng thương của anh, những người có mặt đã giúp anh hỏi đổi chuyến bay. Một nữ hành khách trong phòng chờ đã hỗ trợ toàn bộ vé thương gia để người bố đáng thương ấy được trở về với con gái nhanh hơn.
Nhiều nhân viên hàng không thấy hoàn cảnh anh Khải quá đáng khó khăn nên đã hỗ trợ anh ít lệ phí đi đường. Khi anh mở ví ra, trong đó chỉ còn vài trăm nghìn khiến họ càng thêm xót xa.
Anh Khải nghẹn ngào xúc động: “Giờ con mất rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi không sống nổi nữa. Nhờ các nhân viên hãng hàng không, người dân ở sân bay mà tôi được lên máy bay về lo liệu cho con. Ơn này, tôi chẳng biết lấy gì đền đáp”.
Chuyến bay cất cánh lúc 18 giờ 30 phút để đi chặng đường bay dài 1.500km đưa người bố ấy trở về. Có lẽ đây là chặng đường dài nhất người bố ấy đi bởi trong tim là nỗi đau đớn nghẹt thở vì mất con mà không gì có thể diễn tả.
Căn nhà lạnh lẽo, chỉ còn tiếng khóc tang thương
Nhờ sự hỗ trợ của nhân viên hàng không và nữ hành khách giúp mua vé, đến 21 giờ 30 phút tối cùng ngày anh Khải đã về tới nhà. Khi người bố ấy đặt chân tới nhà thì con gái đã được khâm liệm. Vì thi thể con biến dạng nên mọi người không dám cho anh nhìn.
Tổ ấm hạnh phúc ngày nào giờ đây đông đủ bà con lối xóm tới thăm, người vợ ngất lên, ngất xuống, con gái thì nằm im trong quan tài lạnh lẽo.
Là trụ cột trong gia đình, anh Khải phải gắng gượng để lo nốt hậu sự cho con gái. Vợ chồng anh sinh được 3 cô con gái, cặp sinh đôi Trần Thị Thảo và Trần Thị Huyền còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp lớp 12 nhưng giờ mất đi 1 đứa, con gái út hiện đang học lớp 4 từng bị bỏng nặng phái lấy da trên người đắp vào chân đến giờ di vẫn tập tễnh.
Xem thêm: Lỡ làm 2 cô bạn thân có thai, thanh niên không biết chọn cưới ai
Nhắc tới con gái vừa mất, người bố ấy không kìm được nước mắt, chân tay run rẩy: “Tôi đi làm xa biền biệt 15 năm cũng chỉ để lo cho các con mà giờ… Bố đau lắm các con ơi. Cháu nói sẽ vào với tôi, học nghề để bố đỡ vất vả mà giờ cháu bỏ tôi đi rồi. Giờ con mất rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi không sống nổi nữa”.
Giờ một đứa mất, một đứa nằm viện khiến tim người bố như thắt lại: “Hai chị em nó như hai giọt nước, quấn quýt líu lo với nhau cả ngày. Giờ một đứa chết rồi, một đứa đang nằm trong viện, căn phòng vắng lạnh quá. Mỗi lần bước vào phòng con, nhìn chiếc giường trống hoác lại đau, đau không thở được”.
Gia đình anh Khải vốn khó khăn, chị Phạm Thị Sơn (SN 1976) – vợ anh Khải ở nhà làm ruộng, đôi khi ai mướn bốc gạch thì đi còn anh Khải thì vào tận Bình Dương kiếm tiền gửi về lo sinh hoạt gia đình, cho con ăn họ tử tế. Hai con gái có lực học khá giỏi, cả 1 tương lai tươi sáng phía trước. Cả gia đình chỉ được sum vầy vào ngày Tết, số lần gặp đã ít ỏi nay cơ hội gặp con gái cũng không còn.
Được biết anh Khải đã vào làm tại xưởng ở Bình Dương 15 năm, nhờ chăm chỉ hiện tại mức lương của anh đã được cất nhắc lên mức lương cơ bản 5,8 triệu đồng/1 tháng. Thương vợ, thương con, anh lại tăng ca ngày nào cũng 12 tiếng đồng hồ làm việc, đến cuối tuần lại đăng kí làm thêm cả ngày chủ nhật.
Hiện tại chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình mau chóng vượt qua mất mát này.
Theo Webtintuc
Sản phụ sinh con gái lần 2, nhà chồng lập tức bỏ về, bé gái 2 tuổi bơ vơ đợi mẹ
Xem thêm: Đi bệnh viện, thấy mẹ mệt ngủ thiếp đi, bé gái quỳ gối, đỡ tay làm điểm tựa để mẹ ngon giấc
Trong thời đại mới như hiện nay, nhiều người không quá quan trọng việc sinh con gái hay con trai. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình mong muốn có được cậu quý tử để nối dõi tông đường, điển hình là câu chuyện dưới đây. Người phụ nữ vượt cạn, nhưng lần 2 vẫn là con gái, nhà nội mặt nặng đi về để bé gái 2 tuổi chờ mẹ ngoài cửa phòng sinh khiến nhiều người đau xót.
Xem thêm: Ra mắt nhà bạn gái, chàng trai căng thẳng 𝕔𝕙ặ𝕥 thịt gà dưới sự giám sát của hơn chục người trong họ
Có thể thấy, trong khi bác sĩ và hộ sinh liên tục hướng ánh mắt tìm kiếm người nhà của sản phụ thì chẳng ai ngờ được tất cả đã ra về, duy chỉ có bé gái 2 tuổi chân đang bò loạng choạng trước cửa phòng sinh của mẹ.
Được biết, do ban đầu tưởng con dâu mang bầu con trai nên chồng và mẹ chồng của sản phụ rất nhiệt tình, họ còn dặn các bác sĩ phải chăm sóc thật tốt cho cô. Ấy vậy mà, đến khi biết cháu nội lại là con gái, gia đình anh ta liền thay đổi sắc mặt, họ bỏ về ngay lập tức.
Thậm chí bỏ quên luôn đứa cháu gái 2 tuổi, may mà các nữ y tá kịp thời phát hiện và chăm sóc cho bé. Nhìn bóng lưng con thật sự xót xa, bố và bà nội con đối với mẹ còn như vậy, với con sẽ như thế nào đây?
Được biết, những hình ảnh này được nữ y tá của một bệnh viện ghi lại, ngay khi chia sẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng bất bình.
“Gia đình này cũng độc ác quá, anh chồng quá tệ, ai lại bỏ quên cả con như thế”
“Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, chỉ khổ chị vợ lấy nhầm chồng”
“Mình nghĩ nên ly hôn để giải thoát cho nhau. Giờ phụ nữ tự chủ kinh tế thì chẳng phải lo lắng gì cả”
Tổng Hợp
Theo Webtintuc
Nguồn: https://webtintuc.com/hoan-canh-cua-nguoi-bo-oa-khoc-xin-doi-ve-de-kip-ve-gap-con-gai-lan-cuoi-500172.html