Kỳ lạ cụ ông 𝟷𝟶𝟾 ᴛᴜổɪ có sở thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn khỏe mạnh

0
144

Trong nhà cụ Biện không bao giờ thiếu đồ ngọt. Đặc biệt, cụ rất thích ăn đường cát. Thậm chí cụ còn trộn đường với các món ăn khác như cơm hoặc… xúc ăn chơi.

Chúng ta ngày ngày vẫn được nghe các chuyên gia khuyến cáo rằng nên hạn chế ăn đồ ngọt để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên ở Bình Phước lại có một cụ ông cực kỳ thích ăn bánh kẹo, nước ngọt, thậm chí là đường cát.

Điều kỳ lạ là dù gần như “ăn đường thay cơm” nhưng cụ ông vẫn khỏe mạnh, dù đã bước sang tuổi thứ 108.

 
Trên mâm cơm của cụ Biện lúc nào cũng có thêm lọ đường (Ảnh: Hoàng Giáp)
Trên mâm cơm của cụ Biện lúc nào cũng có thêm lọ đường (Ảnh: Hoàng Giáp)

Cụ ông 108 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn

Đã từ lâu, người dân ở khu phố Xuân Lộc, phương Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước không ai là không biết đến cụ Lê Công Biện, được mệnh danh là người sống thọ nhất khu vực khi năm nay đã bước sang tuổi 108.

Điều khiến người ta càng nể phục hơn là dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Biện vẫn khá mạnh khỏe, đi lại bình thường thậm chí còn có thể viết chữ. Cụ Biện chỉ hơi lãng tai một chút nhưng nếu ghé sát vào nói thì cụ vẫn nghe và trả lời được. 

 
Cụ Biện và vợ là cụ Hường, 84 tuổi (Ảnh: Hoàng Giáp)
Cụ Biện và vợ là cụ Hường, 84 tuổi (Ảnh: Hoàng Giáp)

Theo Thanh niên, sống cùng cụ Biện hiện nay là người vợ thứ 2, cụ Phan Thị Hường, năm nay 84 tuổi. Dù có đến 10 người con nhưng cụ Biện nhất quyết không sống với ai. Tuy nhiên vì lo cho cha mẹ tuổi cao, nên ông Lê Công Tâm, một người con của cụ Biện đã chuyển đến sống bên cạnh để có thể hỗ trợ 2 cụ kịp thời.

Ông Tâm cho biết, suốt mấy chục năm qua, hai cụ vẫn thích sống riêng như vậy và chẳng mấy khi đau ốm hay phải sử dụng thuốc thang gì. Chỉ có điều, cụ Biện có một thói quen mà ai nghe đến cũng thấy làm lạ. Đó là ăn đồ ngọt.

Sở thích kỳ lạ của cụ ông 108 tuổi

Cụ Biện không chỉ thích đồ ngọt ở mức độ bình thường mà có thể gọi đó là niềm đam mê không thể thiếu. Theo ông Tâm, trong nhà cụ không bao giờ thiếu đồ ngọt. Đặc biệt, cụ rất thích ăn đường cát, 2-3 ngày có thể ăn hết 1kg đường. Thậm chí cụ còn trộn đường với các món ăn khác như cơm hoặc…xúc ăn chơi. 

 
Đường cát là thứ không bao giờ thiếu trong nhà cụ Biện (Ảnh: Thanh niên)
Đường cát là thứ không bao giờ thiếu trong nhà cụ Biện (Ảnh: Thanh niên)

Ngoài đường thì các loại bánh kẹo, nước ngọt và nước tăng lực cũng là món “khoái khẩu” của cụ Biện. “Ông ăn đủ hết nào là bánh, kẹo, đường cát, nước ngọt, nước tăng lực. Có bữa cho ông uống nước tăng lực, ông uống hết 4 lon một lúc, 2-3 ngày là hết hộp đường rồi”, bà Hường chia sẻ về sở thích của chồng trên Thanh niên.

 
Cụ Biện rất thích uống nước tăng lực (Ảnh: Thanh niên)
Cụ Biện rất thích uống nước tăng lực (Ảnh: Thanh niên)

Thực tế, việc ăn nhiều đồ ngọt, nước tăng lực vẫn được khuyến cáo là không tốt cho sức khỏe, kể cả là những người trẻ tuổi, có sức khỏe tốt. Nếu ăn quá nhiều đường, đồ ngọt có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch, béo phì, tiểu đường,… Vì thế, câu chuyện về cụ ông đã bước qua tuổi 108 nhưng ngày ngày vẫn nạp vào một lượng lớn đồ ngọt như vậy mà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh thì quả thật là rất hiếm thấy. 

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

Nguồn: http://yan.thethaovanhoa.vn/ky-la-cu-ong-108-tuoi-co-so-thich-an-do-ngot-nhung-van-khoe-manh-251807.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here