Lâm Vỹ Dạ suy sụp khi bị chẩn đoán nhầm ung thư tuyến giáp giai đoạn 4

0
160

“Tôi đi khám tại một bệnh viện và được chuẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4” – Lâm Vỹ Dạ nói.

Vừa qua, chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Tại đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về cơ duyên theo đạo Phật của cô. Cô kể:

“Tôi sinh ra ở Sài Gòn nhưng nguyên quán lại ở Thừa Thiên Huế. Ba tôi là người Huế. Ba tôi yêu văn thơ, thích bài Đây thôn Vỹ Dạ nên đặt tên tôi là Vỹ Dạ luôn.

Sau này, khi tôi vào nghề, anh Hoài Linh đặt cho tôi thêm chữ Lâm ở đầu thành nghệ danh Lâm Vỹ Dạ. Anh Hoài Linh đặt nghệ danh cho tôi từ năm 2008 và tôi theo nghệ danh Lâm Vỹ Dạ tới tận bây giờ.

Tôi theo đạo Phật từ gia đình. Gia đình tôi theo đạo Phật gốc từ đời bà cố. Cả bà cố nội và bà cố ngoại nhà tôi đều tu đạo Phật và có chùa ở Huế. Vì thế, từ nhỏ mẹ tôi đã hướng tôi theo đạo Phật nên tôi có niềm tin rất lớn.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay dắt tôi đi chùa, cho tôi góp mặt vào các lễ cúng dường, cầu an. Mẹ còn cho tôi học thuộc các bài kinh Phật. Đến bây giờ, niềm tin của tôi dành cho đạo Phật vẫn rất lớn.

Sau khi lấy chồng, sinh con và trải qua nhiều biến cố, niềm tin trong tôi dành cho đạo Phật vẫn càng ngày càng lớn và vững chắc hơn”.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ một biến cố cô từng trải qua trong thời gian gần đây. Cô nói:

“Năm 2021, tôi trải qua một biến cố rất lớn. Thời điểm đó, tôi đi khám tại một bệnh viện và được chuẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn 4.

Lúc ấy, tôi khá suy sụp. Dù biết ung thư tuyến giáp không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi vẫn khá lo lắng.

Trong lúc bế tắc, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rất nhiều, hay quỳ dưới chân mẹ Quan Âm để cầu xin mẹ phù hộ cho tôi qua kiếp nạn này.

Các sư thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng đọc kinh cho tôi liên tục trong một tháng.

May mắn thay, một tháng sau, tôi khám lại thì bác sĩ bảo hồi trước chẩn đoán nhầm, tôi không hề bị ung thư.

Tôi đã được quy y tại chùa vào năm 2020, với pháp danh Diệu Hương Liên. Hai con tôi cũng được quy y với pháp danh là Pháp Nguyên Mãn và Pháp Nguyên Phước”.

Tiếp đó, Lâm Vỹ Dạ kể về một kỷ niệm của cô lúc nhỏ: “Hồi nhỏ, tôi rất phá. Mẹ dắt tôi lên chùa, tôi thấy có cây lược nên cứ cầm cây lược đi lòng vòng trong chùa để gặp các sư thầy rồi chải tóc. Đó là một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên”.

Theo pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/lam-vy-da-suy-sup-khi-bi-chan-doan-nham-ung-thu-tuyen-giap-giai-doan-4-16222250419003785.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here