Lê Dương Bảo Lâm: Họ bảo tôi là ông tổ livestream, muốn có khách thì tới thắp nhang tôi

0
127

“Tôi thấy vợ bụng mang dạ chửa ngồi livestream khó khăn quá nên bực mình, bảo: “Tránh ra đi, để tôi livestream cho” – diễn viên Lê Dương Bảo Lâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã tâm sự về quá trình theo đuổi và thành công với công việc livestream bán hàng. Anh nói:

“Nhiều người nói tôi dẫn đầu trào lưu livestream bán hàng và khá thành công. Tôi nghĩ do tôi may mắn.

Lê Dương Bảo Lâm livestream

Thời điểm đó, tôi vừa tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh và đi làm nhưng không kiếm được tiền, kinh tế không đủ sống.

Vì tiền đi diễn của tôi không đủ nuôi gia đình nên vào những ngày lễ tết như 14/2, 8/3… vợ tôi chạy ra chợ Kim Biên mua những bông hoa giả về cắm thành chậu nhỏ nhỏ để bán.

Vợ tôi đăng lên Facebook bán mấy chậu hoa đó nhưng không ai mua, ngồi livestream cũng không ai coi, có hai ba người xem rồi bỏ đi luôn. Vợ tôi buồn quá, mới bảo tôi ra livestream phụ.

Ban đầu tôi ngại lắm, từ chối luôn, nghĩ mình là diễn viên học từ trường Sân khấu ra mà lại đi livestream thì kỳ quá.

Nhưng tôi thấy vợ bụng mang dạ chửa ngồi livestream khó khăn quá nên bực mình, bảo: “Tránh ra đi, để tôi livestream cho”. Ngay lập tức, tôi bán được 1000 chậu hoa.

Lê Dương Bảo Lâm hóa trang khi livestream

Các chị em tiểu thương xung quanh thấy cái livestream đó hot quá mới book tôi làm pr cho họ. Kể từ đó, thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm này qua năm nọ. Tới năm 2012, tôi đã trở thành Thánh livestream.

Thậm chí, nguyên một thời gian tôi nghỉ diễn, chỉ ở nhà livestream, đam mê lắm. Lúc đó tôi còn ở nhà trọ, nên phải cố gắng cày cuốc kiếm tiền.

Tới khi có tiền mua nhà riêng, tôi mới giãn việc livestream ra để quay trở lại nghề diễn.

Bây giờ nhiều người còn bảo tôi là ông Tổ livestream, muốn có khách thì tới thắp nén nhang tôi, vuốt người tôi một cái là có khách ngay”.

Lý Nhã Kỳ nghe vậy liền bày tỏ: “Tôi rất nể phục Lê Dương Bảo Lâm. Tôi cũng là người khá tự tin trong công việc kinh doanh và cũng có tầm nhìn. Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu về ngành livestream bán hàng của Lê Dương Bảo Lâm.

Tôi cảm giác Lê Dương Bảo Lâm giống như một biểu tượng của ngành livestream, chỉ qua màn hình là có thể nói được tất cả mọi thứ”.

Lý Nhã Kỳ

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ thêm: “Vào những ngày đầu tôi livestream, tôi phải tự tập trước. Tôi để chế độ livestream “chỉ mình tôi”. Tôi phải tự nói rồi tự sửa nhiều mới quen được, chứ không phải tự nhiên mà tôi có khả năng hoạt ngôn, livestream thành công như vậy.

Thời gian đó, một ngày tôi livestream 5 lần nên tự thấy nhàm chán. Thế là tôi phải hóa trang thành người nọ người kia, mặc đồ, make up đủ thứ. Tôi tự thay đổi bản thân liên tục để khách hàng nhìn vào thấy rằng tôi đầu tư công sức”.

Lý Nhã Kỳ lập tức nghĩ ra một con đường mới cho đàn em: “Tôi nghĩ Lê Dương Bảo Lâm nên mở trường lớp đào tạo livestream đàng hoàng để hướng nghiệp, dạy nghề cho giới trẻ. Cái này là tôi nói thật, dù chưa ai nghĩ tới nó.

Tôi thấy rằng, đây là công việc lành mạnh, kiếm ra tiền và giúp ích cho cộng đồng thì nên phát huy, coi như truyền cảm hứng. Mình không cho người ta con cá mà cho cần câu.

Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hoàn toàn có thể theo đuổi nghề này để kiếm tiền và làm giàu”.

theo pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tim-kiem.htm?keyword=L%C3%AA%20D%C6%B0%C6%A1ng%20B%E1%BA%A3o%20L%C3%A2m%3A%20H%E1%BB%8D%20b%E1%BA%A3o%20t%C3%B4i%20l%C3%A0%20%C3%B4ng%20t%E1%BB%95%20livestream%2C%20mu%E1%BB%91n%20c%C3%B3%20kh%C3%A1ch%20th%C3%AC%20t%E1%BB%9Bi%20th%E1%BA%AFp%20nhang%20t%C3%B4i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here