Ông Đoàn Ngọc Hải không được ăn cơm gia đình nhiều tháng qua, bị mọi người ‘tránh xa’ vì lăn lộn chống dịch

0
116

Chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải nhận về nhiều sự đồng cảm, trân trọng của khán giả. Vì mải mê giúp đời giúp người mà ông phải gác lại những hạnh phúc riêng.

Ông Đoàn Ngọc Hải nhiều tháng qua đã và đang xông pha hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM. Sau khi nhận xe cứu thương hiện đại do vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương gửi tặng, ông Đoàn Ngọc Hải liên tục chở nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con nghèo khắp TP.HCM. Bên cạnh đó, ông Hải còn chở quan tài miễn phí cho các gia đình có người thân qua đời giữa mùa dịch. Lăn lộn cùng người dân chống dịch, ít ai biết ông Đoàn Ngọc Hải phải gác lại niềm hạnh phúc nhỏ bên gia đình mình.

Ông Đoàn Ngọc Hải không được ăn cơm gia đình nhiều tháng qua, bị mọi người tránh xa vì lăn lộn chống dịch
Ông Đoàn Ngọc Hải chở quan tài cho người nghèo qua đời giữa mùa dịch.
Ông Đoàn Ngọc Hải không được ăn cơm gia đình nhiều tháng qua, bị mọi người tránh xa vì lăn lộn chống dịch
Hằng ngày, ông Hải chở nhu yếu phẩm tiếp tế khắp TP.HCM.

Trên trang cá nhân của mình, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ đã nhiều tháng qua không được ăn cơm gia đình để bảo đảm an toàn cho mọi người. “Nhiều tháng nay tôi chỉ ngồi ăn cơm một mình. Ai trong gia đình cũng phải “tránh xa” tôi thời đại dịch.”, ông Hải viết. Việc tự cách ly tại nhà sau khi xông pha hỗ trợ tuyến đầu chống dịch là điều nên làm nhằm giữ gìn sức khỏe cho người thân. Rất nhiều khán giả bày tỏ đồng cảm và trân trọng tấm lòng hy sinh của ông Đoàn Ngọc Hải lúc này.

Ông Đoàn Ngọc Hải không được ăn cơm gia đình nhiều tháng qua, bị mọi người tránh xa vì lăn lộn chống dịch
Vài tháng nay, ông Hải phải ăn cơm 1 mình để bảo đảm an toàn cho người nhà.

Được biết, tại nhà riêng của mình ở quận Bình Thạnh, ông Đoàn Ngọc Hải có “dự trữ” một lượng lớn quan tài. Theo chia sẻ của ông Hải, nếu gia đình nào có người thân qua đời mà không đủ khả năng sắm sửa áo quan đàng hoàng có thể đến nhà riêng của ông để nhận quan tài miễn phí. Những trường hợp đặc biệt khó khăn, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ đích thân chở quan tài đến tận nhà để hỗ trợ.

T.D, Theo Sở hữu trí tuệ

Ảnh: FBNV

Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Quỹ đồng bào có thêm 3 tỉ, mua 5 máy thở tặng TP.HCM’

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về việc ông Đoàn Ngọc Hải muốn tặng xe cứu thương để kêu gọi 3 tỉ đồng mua máy thở tặng TP.HCM, đến sáng 24.7 đã có nhà hảo tâm chung sức với mong muốn của ông Hải.

Bà Nguyễn Thị Phước trao biểu trưng 3 tỉ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải

ĐÌNH PHÚ

Người nhận xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-50744 do ông Đoàn Ngọc Hải tự mua từ tháng 8.2020 (trị giá khoảng 800 triệu đồng), là bà Nguyễn Thị Phước (Tổng giám đốc Vietcomreal, TP.HCM). Đổi lại, bà Phước ủng hộ Quỹ đồng bào 3 tỉ đồng.

Số tiền 3 tỉ đồng được trích ra 2,4 tỉ mua 5 máy thở tặng TP.HCM phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng; còn lại khoảng 600 triệu đồng sẽ dùng mua lương thực hỗ trợ bà con khó khăn vì dịch bệnh ở TP.HCM và các hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Theo chia sẻ của bà Phước, mong muốn của ông Hải là chính đáng, có ý nghĩa và bà ủng hộ. Ngoài ủng hộ 3 tỉ đồng, bà còn vận động nhiều nhà hảo tâm khác hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế cho các địa phương chống dịch, trong đó có TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Hải: ‘Quỹ đồng bào có thêm 3 tỉ, mua 5 máy thở tặng TP.HCM’ - ảnh 1

Chiếc xe cứu thương gắn bó với hoạt động thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải từ tháng 8.2020

N.H

Bà Phước cho biết, sau khi nhận xe cứu thương, bà sẽ thuê tài xế (đã chích 2 mũi vắc xin phòng Covid-19) điều khiển xe phục vụ vận chuyển bệnh nhân Covid-19, hoặc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng rất vui mừng khi đón nhận sự đồng hành của nhà hảo tâm, để cùng góp thêm nguồn lực, tiếp sức cho TP.HCM phòng chống dịch bệnh Covid-19. “Quỹ đồng bào đã có thêm 3 tỉ, mua ngay 5 máy thở tặng TP.HCM”, ông nói.

Chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B-50744, do ông Đoàn Ngọc Hải mua ngày 26.8.2020, khởi hành ngày 28.8.2020 do ông tự lái, để chở 1 bệnh nhân ung thư và người nhà từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM về Đắk Nông miễn phí.

Từ đó đến nay, ông Đoàn Ngọc Hải tự lái chiếc xe cứu thương này, đã chạy được 66.000 km đến các vùng cao, vùng sâu, vùng xa và hải đảo (đảo Phú Quốc 2 lần) để chở 3 hài cốt liệt sĩ từ miền Tây, Tây nguyên ra phía Bắc; 22 bệnh nhân từ bệnh viện về quê, trong đó có 1 bệnh nhân qua đời trên xe; xuyên Việt 24 chuyến, gần 100 chuyến chở hàng với gần 200.000 hộp sữa, thịt; chở 7 người bị tại nạn giao thông đi cấp cứu ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước…

Quỹ đồng bào do ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 12.3.2021. Đến 23.7, Quỹ đồng bào nhận được ủng hộ số tiền 15,1 tỉ đồng, và đã chi hơn 13 tỉ đồng với 162 khoản chi (giúp bệnh nhân đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, xây nhà tình thương, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo vay vốn lo sinh kế cho gia đình…). Tất cả các khoản ủng hộ và các khoản chi đến tổ chức, cá nhân thụ hưởng đều thông qua tài khoản ngân hàng, được ngân hàng giám sát (không nhận tiền mặt, không rút để chi tiền mặt).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here