Mắc bệnh ung thư vú, cô giáo Tày vẫn tận tâm cống hiến: Động lực sống là thấy các em tới trường

0
143

Suốt 9 năm trời gắn bó với mảnh đất khô cằn vùng dân tộc thiểu số, cô giáo Tuyến lặng thầm chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác để mang đem đến con chữ, thắp sáng ước mơ thoát nghèo cho trẻ em vùng sâu xa.

Suốt 9 năm trời gắn bó với mảnh đất khô cằn vùng dân tộc thiểu số, cô giáo Tuyến lặng thầm chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác để mang đem đến con chữ, thắp sáng ước mơ thoát nghèo cho trẻ em vùng sâu xa.

Cô giáo Nông Thị Tuyến sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Na Hang và hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Minh Cầm, xã Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang. Ngay từ khi còn nhỏ, cô Tuyến đã mang trong mình ước mơ được trở thành người mang con chữ và kiến thức đến cho học trò dân tộc thiểu số.

Với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, cô Tuyến đã thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạn Tuyên Quang. Sau 2 năm theo học tại trường, mong ước năm xưa của cô giáo Tuyến đã trở thành hiện thực. 

11 năm gắn bó với nghề giáo, cô Tuyến đã có 9 năm công tác tại ngôi trường với hầu hết học sinh là dân tộc thiểu số

Một thời gian sau, cô Tuyến lấy chồng và chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu, gia đình phát hiện cháu bé không may bị teo thực quản bẩm sinh. Nỗi đau này chưa nguôi ngoai thì tin “động trời” khác đã ập tới. Cô Tuyến chia sẻ:

“Năm 2015, bản thân tôi lại phát hiện mình bị ung thư vú. điểm đó, tôi đang học liên thông đại học năm cuối tại trường Đại học Tân Trào.

Lúc đó, chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc khóa học, tôi nghĩ cố học cho xong rồi mới điều trị nhưng tôi thực sự rất sốc và lo lắng vì 2 con còn nhỏ, tôi mới có 31 tuổi đã bị căn bệnh quái ác này. Nước mắt tôi rơi không ngừng nhất là khi nghĩ đến con”.

Trong quá trình truyền hóa chất điều trị bệnh ung thư, cô Tuyến từ một người hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 51kg, sụt xuống còn 44kg. Dù sức khỏe yếu ớt, xanh sao, cô giáo Tày vẫn phải tự chăm lo cho bản thân và nuôi 2 con nhỏ.

Vào thời điểm phát hiện bệnh, chồng cô vẫn đang theo học ở Hà Nội nên mọi công việc lớn, nhỏ trong gia đình và chăm sóc các con đều một tay cô gánh vác. Vượt lên bao đau đớn bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn, cô giáo Tuyến vẫn kiên trì điều trị bệnh, quyết không đầu hàng số phận.

Chồng đi học xa nhà, cô giáo Tuyến vừa tự mình chăm sóc 2 con nhỏ, vừa kiên cường chống chọi bệnh hiểm nghèo 

“Tôi duy trì đến nay đã được 5 năm chiến đấu chống chọi với căn bệnh ung thư vú tưởng chừng như dấu chấm hết với số phận. Chính nó đã thắp sáng trong tôi một hoài bão và nghị lực vươn lên trên tất cả mọi mặt của cuộc sống.

Thời gian đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự động viên của gia đình người thân, bạn bè đặc biệt là cha mẹ và chồng con đã giúp đỡ tôi tiếp thêm sức mạnh, tinh thần và nghị lực và quyết tâm vượt qua những khó khăn.

Tôi tự nhủ cuộc chiến này chưa hề kết thúc, mình vẫn phải kiên cường đi tiếp, vẫn phải học tập và cống hiến cho nghề mình đã lựa chọn. Bằng sự tận tâm, tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh, luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nên tôi năm nào cũng được danh hiệu lao động tiên tiến và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện”, cô Tuyến nói chuyện tích cực.

Trong suốt 11 năm gắn bó với nghề giảng dạy, cô Tuyến đã có đến 9 năm công tác tại ngôi trường Minh Cầm, nơi đa phần học trò là các cháu dân tộc thiểu số Cao Lan. Dù các em sống ở cùng nông thôn, xa trung tâm và gia đình chưa có điều kiện quan tâm con, nhưng cô Tuyến vẫn kiên trì dạy dỗ, uốn nắn học sinh từng chút một.

Nói về tâm niệm của mình đối với nghề giáo, cô Tuyến tâm sự: “Niềm vui đối với tôi và cũng là món quà quý giá nhất của những người đứng trên bục giảng là các em không bỏ trường, bỏ lớp, hăng say học tập, tìm tòi, khám phá.

Thầy cô nào cũng vậy, sẽ thật hạnh phúc và cảm thấy ấm áp khi các em biết đọc, biết viết, chứng kiến các em lớn khôn mỗi ngày, trở thành người tử tế. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục sống và phấn đấu cho sự nghiệp trồng người”.

Với người giáo viên tâm huyết và tận hiến với nghề ấy, cô luôn cố gắng tổ chức và hướng dẫn cho học sinh chủ động tìm tòi, khám phá để lĩnh hội kiến thức. Cô Tuyến coi việc có cơ hội được sống và chiến đấu với bệnh tật là cơ hội để bản thân không ngừng học tập và cống hiến hết mình để thắp sáng ước mơ vì học sinh thân yêu.

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/mac-benh-ung-thu-vu-quai-ac-co-giao-tay-van-tan-tam-dem-con-chu-ve-ban-lang-hanh-phuc-don-gian-chi-la-hoc-tro-khong-bo-truong-bo-lop-179171.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here