Madam Pang: “Xin chúc mừng U23 Việt Nam, U23 Thái Lan thua là thua, đừng bào chữa gì cả”

0
216

Trưởng đoàn U23 Thái Lan – bà Nuanphan Lamsam (biệt danh Madam Pang), chia sẻ những lời rất thẳng thắn sau trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

“Thua là thua, không bào chữa”

Nỗi thất vọng đang bao trùm lên U23 Thái Lan cũng như các CĐV xứ Chùa vàng. Bà Madam Pang cũng không phải ngoại lệ khi nụ cười của nữ tài phiệt xinh đẹp này không còn xuất hiện trên sân Mỹ Đình vào tối qua (22/5).

Madam Pang chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan: “Nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu khi chứng kiến U23 Thái Lan thua trận. Đội bóng của chúng ta cầm bóng nhiều, tuy nhiên rốt cuộc lại nhận bàn thua từ cú đánh đầu.

Tuy nhiên tất cả thành viên U23 Thái Lan đều đã làm rất tốt công việc của mình. Đây là trận chung kết trong mơ nhưng U23 Thái Lan lại không thể giành Huy chương Vàng.

HLV Polking đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan. Mọi người lúc này đều rất buồn nhưng tôi phải nói rằng U23 Thái Lan thua là thua, đừng có lời bào chữa nào cả. Đây thực sự là một trận đấu trong mơ tại Đông Nam Á”.

Madam Pang: “Xin chúc mừng U23 Việt Nam, U23 Thái Lan thua là thua, đừng bào chữa gì cả” - Ảnh 1.

Madam Pang chia sẻ nỗi buồn với HLV Polking.

Bên cạnh việc chia sẻ nỗi buồn với U23 Thái Lan, Madam Pang còn gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam:

“Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả CĐV và xin lỗi vì chúng tôi không thể giành được Huy chương Vàng. Chúng ta đều biết tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam ở SEA Games quan trọng tới nhường nào.

Cả đội sẵn lòng tiếp thu những đóng góp để tiến bộ hơn. Việt Nam đã tạm dừng giải VĐQG từ lâu để giúp U23 Việt Nam có thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31. Tuy nhiên đó không phải là cái cớ để chúng ta đổ lỗi cho thất bại của U23 Thái Lan.

Bóng đá mà, có thua có thắng. Xin chúc mừng U23 Việt Nam với chức vô địch SEA Games 31.

Còn với đội U23 Thái Lan, họ sẽ tham dự VCK U23 châu Á vào tháng Sáu. HLV Worawut Srimaka sẽ trở lại dẫn dắt đội, bên cạnh sự hỗ trợ của 2 HLV Choktawee Phromrat và Salvador”.

CĐV ĐNÁ trầm trồ với kỷ lục của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở SEA Games 31 khi không một lần để thủng lưới. Đây cũng là kỷ lục của SEA Games, khi U23 Việt Nam trở thành đội U23 đầu tiên trong lịch sử không nhận bàn thua trong suốt giải đấu.

Trước đây có Malaysia từng giữ sạch lưới ở SEA Games vào năm 1979. Tuy nhiên khi đó SEA Games khi đó không yêu cầu sử dụng đội U23 và Malaysia cử ĐTQG tham dự giải.

Nhiều CĐV Đông Nam Á thực sự ấn tượng với chiến tích giữ sạch lưới của U23 Việt Nam. Họ bình luận trên fanpage ASEAN FOOTBALL:

“Đẳng cấp của hàng thủ U23 Việt Nam hiện tại phải tiệm cận Hàn Quốc hay Nhật Bản. Không đối thủ nào ở Đông Nam Á hiện tại có thể qua mặt Việt Nam”.

“Đây không phải kỷ lục đáng nói duy nhất của U23 Việt Nam. Họ còn có lần đầu tiên thắng U23 Thái Lan ở SEA Games”.

“Xin chúng mừng U23 Việt Nam. Với nền tảng chắc chắn từ hàng thủ, họ xứng đáng vô địch SEA Games 31. Hãy tận hưởng chức vô địch đi”.

Madam Pang: “Xin chúc mừng U23 Việt Nam, U23 Thái Lan thua là thua, đừng bào chữa gì cả” - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có hàng thủ vững chãi nhất SEA Games 31.

“Tôi cảm thấy rất thích thú với hàng thủ của U23 Việt Nam. Họ chơi thực sự kỷ luật. Xin gửi lời chúc mừng đến từ Indonesia”.

“Từ tấn công cho đến phòng ngự, U23 Việt Nam đều làm tốt. Do vậy họ lên ngôi vô địch quá xứng đáng”.

“U23 Việt Nam có tinh thần đồng đội rất cao. U23 Thái Lan hay U23 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, tuy nhiên họ không có được khả năng kết nối lẫn nhau tốt như U23 Việt Nam”.

Theo Trí thức trẻ

Báo Hàn Quốc ca ngợi thầy Park, ấn tượng với hình ảnh CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games

Truyền thông Hàn Quốc rất vui mừng khi chứng kiến HLV Park Hang-seo có thêm một danh hiệu với bóng đá Việt Nam.

“Ma thuật” của HLV Park Hang-seo

So với các giải đấu thuộc Đông Nam Á khác, SEA Games 31 nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Hàn Quốc do có tới 2 nhà cầm quân danh tiếng từ xứ sở kim chi góp mặt là HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong (U23 Indonesia).

Cuối cùng, người giành chiến thắng trong cuộc đua đầy cam go là HLV Park Hang-seo. Thầy Park cùng với U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết với tỉ số 1-0 để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

Nhận xét về chức vô địch của U23 Việt Nam, tờ JoongAng (Hàn Quốc) viết:

“Ma thuật” của HLV Park Hang-seo một lần nữa lên tiếng. U23 Việt Nam khẳng định vị thế là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á khi lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại SEA Games. Bàn thắng duy nhất trong trận chung kết đến do công của Nhâm Mạnh Dũng – một cầu thủ được HLV Park Hang-seo tung vào sân trong hiệp hai.

U23 Việt Nam đã lên ngôi mà không để lọt lưới lần nào trong suốt cả giải đấu. Hôm qua cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành được 2 HCV SEA Games liên tiếp dưới bàn tay của cùng một HLV.

Báo Hàn Quốc ca ngợi thầy Park, ấn tượng với hình ảnh CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng cùng HLV Park Hang-seo

Chiến thắng này là lời chia tay trong danh dự của HLV Park Hang-seo. Sau quãng thời gian làm việc kéo dài suốt từ năm 2017 đến nay, ông Park đã quyết định trao lại vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam cho người đồng hương Gong Oh-kyun để tập trung vào công việc ở ĐTQG Việt Nam.

Cùng với U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tạo nên nhiều chiến công hiển hách như á quân U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018 và gần đây nhất là 2 tấm HCV SEA Games liền nhau”.

Tờ Chosun (Hàn Quốc) phân tích về cách HLV Park Hang-seo tạo dựng nên sức mạnh đáng gờm của U23 Việt Nam:

“HLV Park Hang-seo đã tạo dựng nền móng vững chắc khi đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 và giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 với đội hình gồm một số cầu thủ thuộc độ tuổi U23.

Đến SEA Games 31, các học trò của ông đã thể hiện một phong độ vô cùng ổn định. Từ vòng bảng cho đến bán kết, U23 Việt Nam liên tục vượt qua các đối thủ mạnh mà không một lần để lọt lưới.

Trận chung kết cũng không có nhiều khác biệt. U23 Việt Nam chơi đầy vững vàng trước một U23 Thái Lan sở hữu hàng công đã ghi được tới 12 bàn thắng trong các trận trước đó. Để rồi trong hiệp hai, U23 Việt Nam thành công trong việc tìm kiếm đòn đánh quyết định để chọc thủng lưới đối phương”.

Báo Hàn Quốc ca ngợi thầy Park, ấn tượng với hình ảnh CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games - Ảnh 2.

Thủ môn Văn Toản kết thúc giải đấu mà không phải nhận bàn thua nào.

Trang Nate (Hàn Quốc) thích thú miêu tả lại bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng: “Từ cánh phải, trái bóng được triển khai sang phía cánh trái. Phan Tuấn Tài có một quả tạt sớm chính xác đưa bóng đến vị trí của đồng đội. Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu, vẽ nên một đường parabol tinh tế, lái trái bóng đập trúng mép dưới xà ngang rồi làm tung mành lưới”.

Những CĐV cuồng nhiệt

Ngoài những lời ca ngợi HLV Park Hang-seo, JoongAng cũng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh người hâm mộ Việt Nam ăn mừng trên SVĐ Mỹ Đình và khắp các đường phố:

“Khi U23 Việt Nam ghi bàn, SVĐ Mỹ Đình như “bùng cháy” giữa những tiếng reo hò vang trời của các CĐV đang lấp đầy khán đài. Sau trận đấu, người hâm mộ khắp Việt Nam ăn mừng trong niềm hân hoan. Tại nhiều thành phố như Hà Nội hay TP.HCM, người hâm mộ đã tràn ra các đường phố để chung vui”.

CĐV Việt Nam đổ ra đường ăn mừng.

Tờ nhật báo Hankook Ilbo (Hàn Quốc) nhắc đến bầu không khí tuyệt vời tại SVĐ Mỹ Đình và những nhận xét về HLV Park Hang-seo từ CĐV Việt Nam:

“Từ khoảng vài tiếng trước khi trận đấu của U23 Việt Nam bắt đầu, các CĐV đã kéo đến kín cả trong lẫn ngoài sân và tạo nên những âm thanh náo nhiệt.

Chúng tôi hỏi một CĐV từ Yên Bái – nơi cách Hà Nội vài giờ lái xe: “Bạn nghĩ thế nào về HLV trưởng U23 Việt Nam?” và nhận được câu trả lời: “HLV Park Hang-seo là HLV thành công nhất trong lịch sử các đội tuyển Việt Nam”.

Một CĐV khác thổ lộ: “Điều tuyệt vời nhất dĩ nhiên là U23 Việt Nam lên ngôi vô địch. Nhưng kể cả khi đội nhà có thua trận, chúng tôi vẫn sẽ dành tình cảm cho HLV Park Hang-seo”. Một CĐV tên là Trọng nói với chúng tôi: “Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã dành một món quà tuyệt vời cho HLV Park Hang-seo trong lần cuối ông dẫn dắt đội U23 Việt Nam”.

Theo Trí thức trẻ

Sài Gòn ‘thất thủ’, choáng trước biển người đổ bộ đi ‘bão’ ăn mừng Việt Nam vô địch

Khung cảnh đường phố ngập trong biển người và cờ đỏ sao vàng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 31 đang khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Trước chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam thuộc khuôn khổ SEA Games 31, hàng nghìn cổ động viên đang đổ bộ xuống đường phố để “đi bão” và ăn mừng thành tích đáng tự hào của bóng đá nước nhà. 

Tại TP.HCM hiện tại, nhiều trục đường chính và các đường phố lớn nói chung đã hoàn toàn “thất thủ”. Nhiều hình ảnh chụp thành phố mang tên Bác ngay lúc này cho thấy các cung đường đều đang ngập tràn dòng người và cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Không khí tràn ngập tinh thần thể thao và đoàn kết dân tộc đang phủ khắp Sài Gòn nói riêng và cả Việt Nam nói chung hơn bao giờ hết.  

“Đi bão” là hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua và là một phần không thể thiếu sau mỗi chiến thắng trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá. Dù náo nhiệt và đầy cảm xúc nhưng nhiều người vẫn nhắc nhở nhau “đi bão” thế nào để an toàn và văn minh vẫn là điều cần được quan tâm. 

Trước đó, tối ngày 22/05 này, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức lập nên thành tích lịch sử khi đánh bại U23 Thái Lan với chiến thắng 1-0, chạm tay đến huy chương vàng của SEA Games 31. Bàn thắng đẹp mắt và đầy thuyết phục của Mạnh Dũng trong phút thứ 82 đã chính thức giúp Việt Nam vươn đến vị trí vô địch của SEA Games sau nhiều năm.  

Màn đánh đầu của Mạnh Dũng đã mang về chiến thắng 1-0 cho tuyển Việt Nam.

Vy

Ảnh: tổng hợp

theo yeah1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here