Mẹ Diễm My: Xót xa khi nhìn cảnh con gái tiều tụy ngồi xuống xin tiền ông Lê Tùng Vân

0
120

Đợi chờ, hối hận hay xót xa… là cảm xúc của những người mẹ khi phiên tòa phúc thẩm vụ việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai khép lại.

Trong 9 tiếng chờ chồng bên ngoài phiên tòa phúc thẩm, bà Đoàn Thị Tuyết Mai cứ đứng rồi ngồi, bần thần rồi bật khóc. Trên 3 lần, bà Mai mong được đối thoại trực tiếp với nhóm người của Tịnh thất Bồng Lai trên xe ô tô. Tuy nhiên, cánh cửa xe vẫn đóng im lìm. Trước khi rời đi, bà Mai để lại câu nói cuối cùng: “Tôi chỉ cần gặp Diễm My, con gái của tôi mà thôi”.

Khi bước ra khỏi TAND tỉnh Long An (thuộc TP. Tân An), bà Châu Vinh Hóa (bị cáo) của vụ án  cố chạy về thật nhanh về nhà vì những người con đang chờ. Còn bà Tuyết Mai vẫn nấn ná, nhìn lại những chuyến xe ra vào. Bởi bà biết, Diễm My đã không còn đợi bà ở nhà.

Trái tim tôi vỡ vụn khi thấy Diễm My

Trong 3 năm qua, kể từ khi con gái bỏ nhà đi lần đầu tiên, bà Đoàn Thị Tuyết Mai đếm đã có tổng cộng 5 video được Diễm My đăng tải. Lần nào thấy con thông qua màn ảnh nhỏ, trái tim bà như vỡ vụn. 

Trong một video được đăng vào năm 2020, bà thấy con gái hốc hác, tiều tụy ngồi xuống xin tiền ông Lê Tùng Vân cùng các “đồ đệ”, bà đã cảm thấy vô cùng đau lòng. “Gia đình tôi vốn kinh doanh, chúng tôi hoàn toàn đủ điều kiện lo cho Diễm My từ miếng ăn, cái mặc, đến chuyện học hành tương lai. Khi nhìn nó bước đến cơ sở đó, ngồi xuống xin ông Lê Tùng Vân một ít tiền để tiếp tục sinh sống, tôi đau lòng vô cùng. Nó xin 5 triệu, ông Vân đã đưa luôn 50 triệu. Có người mẹ nào thấy cảnh con mình như thế mà không xót xa?

Ngay sau đó, tôi đã gọi điện thoại xuống Tịnh thất Bồng Lai để hỏi thăm về con gái. Tuy nhiên, họ nói không gặp vì ngay sau khi nhận tiền My đã rời đi. Họ cũng chẳng biết con bé đi đâu. Suốt 3 năm qua, chúng tôi đã sống khi tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hết lần này đến lần khác, con bé bỏ trốn đều liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai. Vì vậy, tôi tin chắc rằng nó đã đến nơi đó để sinh sống.

Bà Tuyết Mai bật khóc khi nói về Diễm My

Lần nào coi video của con, tôi đều khóc đến muốn ngất xỉu. Khi con bé đăng đoạn video tố cáo cha ruột sàm sỡ, tôi ngỡ ngàng, đau lòng vô cùng. Chúng tôi miệng nói “từ con”, nhưng bụng dạ nào có thể khiến chúng tôi làm được như vậy?

Nếu ai đã từng có con, họ sẽ hiểu nuôi được một đứa con gái từ khi nó còn tấm bé đến khi nó lớn lên như thế nào. Tình cảm cha mẹ dành cho con làm sao có thể thay đổi được. Và Diễm My trong lòng chúng tôi không có gì thay thế được”, bà Mai nói.

Theo bà Mai, Diễm My còn một người em trai sinh năm 2003. Từ khi chị bỏ nhà đi, chẳng cuộc gọi nào đổ về, chẳng lời hỏi thăm nào cất lên, cũng chẳng ai quấn quýt, chơi đùa với cậu như trước nữa.

“Lúc chị My đi, thằng bé buồn lắm, bỏ học luôn. Vợ chồng tôi phải an ủi, động viên con ráng học. Năm nay, cháu sẽ bước vào Đại học. Mặt khác, chúng tôi vẫn luôn tìm cháu ở mọi ngóc ngách của thành phố, ở các tỉnh thành. Chỉ cần nghe ở đâu “có Diễm My”, chúng tôi lại lên đường tìm con”, bà Mai nghẹn ngào.

Trước sân của TAND tỉnh Long An, khi Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên… cùng một số người của Tịnh thất Bồng Lai ngồi trên xe, bà Mai đã nhiều lần mong muốn được đối chất, nói chuyện thẳng thắn nhưng bất thành. 

Cánh cửa xe ô tô vẫn đóng im lìm. Để giữ trật tự, công an đã yêu cầu xe ô tô được di dời sang nơi khác. Bà Mai bật khóc, nói: “Ba là người đã chở con bé đi học từ nhỏ đến lớn. Gia đình chúng tôi rất gắn kết với nhau. Nếu ông Lê Tùng Vân là người tu hành đàng hoàng, ông ấy sẽ để Diễm My gặp bố mẹ và được sự đồng thuận từ gia đình. Khi tôi đứng đây (trước tòa án tỉnh Long An -PV), tôi chỉ mong họ xuống để đối thoại, để van nài họ hãy buông tha cho Diễm My mà thôi”.

“Các con đang đợi ở nhà”

21h ngày 9/12, sau 9 tiếng tham dự phiên phúc thẩm, em gái bà Châu Vinh Hóa mừng rỡ chạy khỏi tòa báo tin: Bà Hóa đã được hưởng án treo và 4 năm thử thách để cải tạo. Đây là niềm hy vọng mới cho những bà Hóa, cho những đứa con bà đang đợi mẹ ở nhà. 

Bà Châu Vinh Hóa vốn là hàng xóm của bà Đoàn Thị Tuyết Mai. Vào buổi sáng trước khi đến Tịnh thất Bồng Lai tìm con gái, mẹ Diễm My đã ghé quán hủ tiếu của bà Hóa và kể câu chuyện của mình. Vì lòng hiếu kì, bà Hóa quyết định cùng gia đình Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai. 

Chính bà cũng không ngờ cuộc nói chuyện đã chuyển sang xô xát, ẩu đả. Trong lúc tức giận vì bị ném chiếc xe đồ chơi vào tay, bà Hóa cầm miếng gạch men để sẵn trên bàn, chọi về phía nhóm người Tịnh thất Bồng Lai.

Ngay khoảnh khắc đó, Lê Thanh Nhị Nguyên đã gục xuống, bị thương bên má phải. Theo giám định, tỉ lệ thương tật là 13%. 

Bà Hóa đến với phiên tòa phúc thẩm sớm hơn thời gian được hẹn. Bà ngồi một góc trong sân tòa, lặng im. Suốt 3 năm qua, bà đã hối hận về hành động nông nổi của mình. Bước ra khỏi tòa, bà Hóa nói với PV: “Xin đừng chụp ảnh, cũng đừng phỏng vấn. Bởi, tôi không muốn bọn nhỏ ở nhà thấy ảnh mình trên báo chí rồi buồn. Tôi về đây, các con tôi đang đợi ở nhà”.

Đám đông livestream trước cửa TAND tỉnh Long An

Theo lời chia sẻ của luật sư Trần Quốc Dũ, bà Hóa là mẹ đơn thân hiện đang nuôi hai con. Trước đó, Lê Thanh Nhị Nguyên từng đòi bồi thường số tiền lên đến 3,3 tỷ đồng. Trong đó, có những khoản phí như tiền luyện tập thể hình trong 10 năm, tiền phẫu thuật thẩm mỹ, không thể biểu diễn nghệ thuật, tổn thất tinh thần… 

Sau khi kết thúc phiên phúc thẩm, bà Châu Vinh Hóa phải bồi thường cho bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên tổng số tiền hơn 17 triệu đồng, trong đó khấu trừ gần 9 triệu đồng đã nộp theo tuyên án tại phiên sơ thẩm.

Khi chuyến xe của bà Châu Vinh Hóa, của Tịnh thất Bồng Lai lăn bánh, đám đông bên ngoài cánh cổng của TAND tỉnh Long An vẫn liên tục hò reo. Suốt 3 năm qua, bà đã sống trong nỗi ăn năn, hối hận. Nhưng giờ đây, bà đã có thể trở về nhà, vì có những đứa con đang đợi, và vì cả một cuộc đời đang chờ bà phía trước.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/me-diem-my-xot-xa-khi-nhin-canh-con-gai-tieu-tuy-ngoi-xuong-xin-tien-ong-le-tung-van-16121101219412698.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here