Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Nhật trai tân, mua được nhà 10 tỷ, bật khóc nhắc tới con riêng

0
128

Ngày ra mắt gia đình, Hằng đã không ngần ngại nói cho mẹ chồng tương lai biết câu chuyện quá khứ của mình và phản ứng của bà khiến cô ngỡ ngàng.

Hôn nhân đổ vỡ, tìm hạnh phúc mới bên chồng Nhật

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Nguyễn Hằng (quê Bắc Giang, sinh năm 1992, hiện đang sống ở tỉnh Kanagawa) sang Nhật du học theo diện tự túc. Tại nước Nhật xinh đẹp, Hằng có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa vô cùng thú vị, và đặt biệt nhất là cơ duyên gặp gỡ với chàng trai tên Kunihide.

Đủ yêu thương, đủ tin tưởng, Hằng và Kunihide quyết định xây dựng tổ ấm. Lần đầu tiên về ra mắt gia đình nhà chồng, Hằng vô cùng lo lắng và hồi hộp. Cô cũng không ngại chia sẻ cho mẹ chồng biết về việc bản thân đã từng qua một lần đò. Khi nghe những tâm sự của Hằng, mẹ chồng tương lai bật khóc vì thương hoàn cảnh của cô, và cũng thương cho con gái riêng của Hằng phải sống xa mẹ. Phản ứng của bà khiến nàng dâu Việt vô cùng xúc động.

Hằng và chồng người Nhật.

Ông xã rất quý mến con gái của Hằng.

Hằng cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt mẹ chồng khi bà nhận xét cô là một người xinh xắn và dễ thương. Thế nhưng, phía nhà ngoại khi biết tin con gái muốn lấy chồng Nhật lập tức phản đối. “Như con chim sợ cành cong”, con gái đã một lần dang dở, ông bà không muốn cho con lấy chồng xa, làm dâu nơi đất khách quê người, không người thân, không bạn bè. 

Biết chuyện, mẹ chồng của Hằng đã đích thân về Việt Nam để thưa chuyện, xin phép ông bà thông gia cho các con được đến với nhau. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức cách đây 5 năm, mẹ chồng, em chồng của Hằng cũng về Việt Nam dự đám cưới. Bà rất vui khi thấy đám cưới của người Việt có nhiều điểm thú vị, khác với nước Nhật. Khách khứa đến tham dự ra bắt chuyện, dù không hiểu họ đang nói gì nhưng mẹ chồng Hằng cảm thấy rất vui vì sự thân thiện, mến khách của người Việt Nam.

Tổ ấm nhỏ hiện tại của Hằng.

Mua nhà 10 tỷ, buồn vì không thể đón con sang cùng

Sau khi chung sống với gia đình một thời gian, vợ chồng Hằng đã quyết định chuyển ra ở riêng. Cách đây hơn 1 năm, hai vợ chồng đã mua một mảnh đất rộng hơn 70m2, xây 3 tầng với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng. Hằng cho hay, vợ chồng cô mua nhà trả góp chứ chưa đủ khả năng trả thẳng 1 lần. Ngoài ra, bố mẹ chồng cũng hỗ trợ một phần, nếu không thì cô và chồng sẽ không thể mua được ngôi nhà này.

Vì đã có một thời gian sống tại Nhật nên khi về làm dâu, mình không gặp quá nhiều khó khăn. Hơn nữa, mẹ chồng mình là người rất tâm lý, yêu thương con dâu. Mẹ chồng mình nói, có một cô con dâu là người Việt Nam là điều mà bà rất thích. 

Mẹ cũng thích đồ ăn mình nấu, đặc biệt là món nem rán. Nếu nói là cực kỳ hợp nhau thì không hẳn, mà nói về sự khác biệt thì cũng không có, chỉ biết là hai mẹ con mình rất quý nhau. Mặc dù vậy mẹ chồng hay nói là bà thấy mình vẫn có vẻ ngượng ngùng khi nói chuyện với mẹ.

Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc.

Căn nhà ở Nhật trị giá 10 tỷ đồng mà vợ chồng Hằng mua trả góp.

Cũng có một lần duy nhất mình khiến mẹ buồn. Hôm đó mẹ qua đón hai vợ chồng về nhà để ăn Tết dương lịch. Mình và chồng có xích mích một chút nên mình dỗi, khi bố mẹ đến nơi thì mình không xuống mà ở trên nhà. Cuối cùng bố mẹ đành phải quay về. Mẹ rất buồn, bà không hiểu đã làm gì không đúng mà con dâu lại không xuống.

Sau đó khi có dịp ăn giỗ tại nhà một người họ hàng thì mình mới có cơ hội nói lời xin lỗi mẹ. Mẹ rất bao dung và bỏ qua cho mình”, Hằng kể.

Nàng dâu Việt được mẹ chồng cực kỳ quý mến.

Không chỉ quý mến con dâu, mẹ chồng Hằng cũng rất thương con gái riêng của cô. Bà nhận xét cô bé rất đáng yêu và mong các con nếu có khả năng thì đón cháu sang Nhật sống cùng. Bà rất thích điều đó. Nhắc đến con gái, Hằng không giấu được sự xúc động. Cô giãi bày bản thân rất nhớ con nhưng lại không có quyền nuôi con. Bé hiện đang sống cùng bố, ông bà nội cũng không muốn cho cháu đi xa.

Từ lúc con được 3 tuổi thì hai mẹ con mình đã không còn được ở cạnh nhau. Mong con gái của mẹ ngoan ngoãn, học giỏi, ngày một hiểu biết và thông cảm cho mẹ. Khi con lớn hơn, ông bà nội và bố có thể cho con quyền tự quyết định. Nếu con muốn thì mẹ sẽ đưa con sang ở cùng mẹ, dượng và em“, Hằng nhắn nhủ con gái. Sâu trong suy nghĩ, nàng dâu Việt mong cuộc sống sẽ mãi được như hiện tại, không có thay đổi gì nữa.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/me-don-than-viet-lay-chong-nhat-trai-tan-mua-duoc-nha-10-ty-bat-khoc-nhac-toi-con-rieng-162220503201002761.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here