Bị dè bỉu “mập nên không đẻ được”, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm

0
157

Nhiều áp lực cuộc sống đến cùng lúc, chị Nhi từng muốn chấm dứt mọi thứ. Nhưng nhờ chồng và con trai, người phụ nữ này đã kịp bừng tỉnh để vượt qua.

Tổn thương vì lời dè bỉu “mập quá không đẻ được”

Kết hôn năm 26 tuổi, nhưng vì muốn phấn đấu để kinh tế ổn định và có thể lo cho con được chu đáo nhất nên chị Trương Thị Ý Nhi (hiện 44 tuổi, CEO một công ty trong lĩnh vực làm đẹp ở TP.HCM) và chồng đã quyết định “kế hoạch” một vài năm. 

Tuy nhiên trong khoảng thời đó, chị Nhi phải đối diện với rất nhiều những lời đàm tiếu, đồn đại. Chị Nhi trước đây béo phì, ngoại hình khiến nhiều người nhìn vào rồi suy nghĩ theo hướng tiêu cực, nói chị “béo quá nên không thể sinh con”. Mỗi khi ra đường, chị đều phải nghe những lời bàn tán. Thậm chí có người còn độc miệng mà bảo nhà chồng chị Nhi vô phúc vì có cô con dâu không đẻ được. 

Bị dè bỉu mập nên không đẻ được, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm suýt tự tử - Ảnh 1.

Khi mới kết hôn, chị Nhi và ông xã quyết định tạm hoãn việc sinh con để phấn đấu kinh tế.

Một hôm, mẹ ruột nói với chị Nhi: “Thôi con sinh cháu cho mẹ đi rồi muốn làm gì thì làm chứ ngày nào đi chợ cũng nghe người ta nói về vấn đề con không sinh được. Mẹ cảm thấy rất là buồn“. Thương mẹ và cũng đã quá mệt mỏi trước những áp lực, chị Nhi và chồng quyết định sinh em bé. 

Mặc dù “thả” thoải mái nhưng khi biết mình mang thai, chị rất bất ngờ, xen lẫn lo lắng. Phần vì chị đã ngoài 30, phần vì trước đó 2 năm, chị bị bệnh và phải phẫu thuật, điều trị bằng kháng sinh liều cao. Thời điểm có bầu, chị nơm nớp lo không biết số thuốc mà chị từng uống có làm ảnh hưởng đến thai nhi hay không?

Kinh tế chưa ổn định, công việc không suôn sẻ, nợ nần,… giai đoạn mang thai chính là giai đoạn mà chị Nhi mệt mỏi nhất vì phải “cày” khốc liệt để trả nợ. Sức khỏe yếu, bệnh cũ tái đi tái lại chưa hết, lúc nào chị Nhi cũng sống trong hồi hộp, lo lắng, thường xuyên đi khám hết từ bệnh viện này qua bệnh viện khác vì quá lo cho em bé trong bụng. 

Mỗi ngày, chị Nhi ra khỏi nhà lúc 6h để đi làm và 22h đêm mới về tới nhà. Làm việc nhiều, ăn uống không đúng giờ nên em bé suy dinh dưỡng. Có những lúc, chị Nhi cảm thấy kiệt sức, nhưng hỏi động lực nào để có thể vượt qua, chị nói bản thân không còn cách nào khác. 

Bị dè bỉu mập nên không đẻ được, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm suýt tự tử - Ảnh 2.

Ngoại hình phát tướng đã khiến chị phải đối diện với nhiều lời mỉa mai, đoán mò đầy tiêu cực.

Lúc chị mang thai cũng là khi gia đình nhà ngoại phá sản. Là chị cả trong nhà, nếu chị Nhi không cố gắng thì tất cả sẽ sụp đổ. Cứ thế, chị ôm bụng bầu đi làm đến tận ngày gần sinh. Rất may mắn là chị Nhi có một người chồng luôn lạc quan. Có những đêm chị thức trắng, khóc và suy nghĩ lung tung, anh luôn động viên chị: “Em ngủ đi, ngày mai trời lại sáng, em khóc có giải quyết được gì đâu?“. 

Rồi cũng đến ngày khai hoa nở nhụy, chị Nhi sinh con trai bằng phương pháp sinh thường. Cuộc đi sinh khá chật vật, nhưng cuối cùng em bé đã chào đời khỏe mạnh. Vật vã đau đớn hơn 1 ngày, khi con ra đời, chị chỉ hỏi bác sĩ xem bé có bị dị tật hay không? Nhận câu trả lời con đẹp trai, khỏe mạnh, lành lặn, chị thở phào và yên tâm nghỉ ngơi, mặc cho mọi người muốn làm gì tiếp thì làm vì đã thấm mệt. Khi nhìn thấy con, chị Nhi tự nhủ: “Động lực của mình đây rồi“.

Bị dè bỉu mập nên không đẻ được, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm suýt tự tử - Ảnh 3.

Chị Nhi sau khi giảm cân thành công.

Suýt tự tử vì trầm cảm sau sinh 

Nếu như nhiều người phụ nữ khác thường có bố mẹ hai bên giúp đỡ trong việc chăm sóc em bé thì chị Nhi lại phải chăm con một mình, dù trước đó mẹ chồng, mẹ ruột đều giục chị sinh nở. Như đã kể, khi đó gia đình chị Nhi gặp biến cố, mẹ ruột của chị phải chăm bố mẹ già nên không thể hỗ trợ chị. 

Mang tiếng là về ngoại ở cữ, nhưng chị Nhi ở cùng chồng trong một căn nhà, tự chăm con, loay hoay làm hết mọi việc, search google xem mình phải làm những gì. Chị không dám ngủ, thức suốt ngồi canh con vì lo lắng, sợ bé gặp nguy hiểm. Ông xã của chị đi làm đến tối muộn mới về. Khó khăn chưa dừng lại khi chị còn bị chính những người thân gây khó dễ liên quan đến vấn đề làm ăn chung của họ và bố mẹ chị trước đây. 

Bị dè bỉu mập nên không đẻ được, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm suýt tự tử - Ảnh 4.

Việc giảm được 71kg trong vòng 7 tháng cũng đủ nói lên nghị lực của người phụ nữ này.

Có những lúc mình cảm giác như bản thân bị bỏ rơi. Mình có mẹ chồng, mẹ ruột ở gần nhưng không ai chăm mình cả. Trước đây em dâu đi đẻ, mình chăm sóc, đến viện cùng nó, rồi nhiều người khác mình cũng hết lòng như thế. Mình cứ tưởng đối xử tốt với mọi người thì sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp. Nhưng đến lượt mình thì không có một ai, chỉ có ông xã cứ loay hoay tự làm. Tự nhiên mình thấy khó hiểu và stress nặng nề. 

Sinh xong 1 tháng mình quyết định nhận khách tới nhà làm đẹp để kiếm tiền, hàng ngày vừa trông con vừa làm. Điều đó vừa giúp mình giải quyết áp lực về kinh tế, vừa bớt thời gian suy nghĩ linh tinh, đỡ bế tắc“, nữ CEO tâm sự. 

Nhưng rồi chị Nhi không thực sự thoát ra được, có một giai đoạn, chị ám ảnh bởi cái chết, nhiều lần suy nghĩ đến việc sẽ rời bỏ cõi đời này. Đỉnh điểm là một lần, chị đã viết thư tuyệt mệnh, leo lên sân thượng của một tòa chung cư và định nhảy xuống. Lúc đó là khoảng 9-10h tối, đáng lẽ giờ đó, chị đã có mặt ở nhà với chồng, con. Không thấy vợ về, ông xã của chị linh cảm chuyện không hay. 

Chị Nhi từng có một khoảng thời gian mệt mỏi vì trầm cảm sau sinh, nhiều lần nghĩ đến cái chết. 

Đúng lúc trong suy nghĩ của chị Nhi đang dồn dập ý định tiêu cực, chồng chị đã gọi điện thoại, gọi mãi mà vợ không bắt máy nên anh nhắn tin: “Em về nhà đi, con đang khóc rất nhiều. Nếu mọi người quay lưng với em thì vẫn còn anh và con không bao giờ bỏ em. Bây giờ em cứ về nhà đi, anh sẽ cùng em đối đầu với mọi chuyện, giải quyết cho xong tất cả“. 

Nói rồi anh gọi video, chị Nhi mở ra thì thấy con đang khóc. Khoảnh khắc đó đã giúp chị bừng tỉnh lại. Cuối cùng người vợ, người mẹ ấy nhận ra, khi đã lập gia đình thì điều quan trọng nhất là chồng và con. Còn tất cả những cái khác không là gì cả. Nhờ chồng và con trai mà chị Nhi đã vượt lên sự u tối để đón tương lai tươi sáng. 

Chị tự nhủ, nếu không có chồng, con, có lẽ cuộc đời của chị đã sớm kết thúc. Do đó, ngoài tình yêu, tình thương, chị còn dành cả sự biết ơn cho 2 người đàn ông ấy, và thầm cảm ơn họ đã đến trong cuộc đời của chị. 

Bị dè bỉu mập nên không đẻ được, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm suýt tự tử - Ảnh 6.

Chị may mắn vì có một người chồng yêu thương mình và luôn suy nghĩ lạc quan.

Bị dè bỉu mập nên không đẻ được, nữ CEO vất vả mang thai, sinh xong trầm cảm suýt tự tử - Ảnh 7.

Hiện tại, vợ chồng chị Nhi đã có cuộc sống khấm khá, hạnh phúc. Anh chị dự định sẽ sinh thêm một bé gái trong tương lai gần.

Sau này, chị Nhi đã rất nỗ lực để giảm cân với kết quả đáng ngưỡng mộ là “thổi bay” 71kg trong vòng 7 tháng. Hiện tại, con trai của chị Nhi đã được 14 tuổi. Hai vợ chồng cũng đang đặt ra mục tiêu sẽ có thêm một cô công chúa. 

Qua câu chuyện của mình, chị Nhi gửi gắm đến chị em phụ nữ: “Chúng ta hãy mạnh mẽ, tin vào chính mình. Nếu chờ đợi người ta đem hạnh phúc đến cho mình thì rất phù phiếm và xa vời. Mình sẽ tự tìm kiếm hạnh phúc của đời mình và cố gắng đối xử, thể hiện điều đó với bạn đời và những người xung quanh. Chẳng tính toán bản thân sẽ nhận lại được gì. Nhưng mình cứ sống hết mình thì sẽ thấy hạnh phúc hơn“. 

Nguồn: Chat với mẹ bỉm sữa, Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-de-biu-map-nen-khong-de-duoc-nu-ceo-vat-va-mang-thai-sinh-xong-tram-cam-suyt-tu-tu-162222104190031847.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here