Lời khai người đăng tin “shipper chở tro cốt người mất vì Covid-19”

0
107

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Lân khẳng định thông tin mình đăng tải về “shipper chở tro cốt người mất vì Covid-19 đi khắp Sài Gòn” là đúng sự thật, tuy nhiên bằng các bằng chứng công an đưa ra, Lân mới thừa nhận thông tin đăng tải là sai.

Ngày 21/8, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Lân (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ngày 5/8, Facebook “Lan Nguyen Van” đăng tải hình ảnh trên đường Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú với nội dung nói về việc một nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng chở các hũ được cho là tro cốt của người chết do dịch Covid-19, giao tại hẻm 42 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Bài viết mô tả cảnh nhận tro cốt của một em bé 10 – 12 tuổi đi cùng một bà cụ ra nhận 2 hũ cốt của cha mẹ.

Đối tượng Lân

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 2.900 lượt like, 780 bình luận, 1.300 lượt chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh thực tế tại địa bàn phường Phú Trung, quận Tân Phú không có hẻm 42 Âu Cơ, bên cạnh đó không có gia đình nhiều người chết do dịch Covid-19.

Đến khoảng 20h30 ngày 6/8, nội dung trên đã được tài khoản “Lan Nguyen Van” đặt chế độ ẩn bài viết.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú đã mời Lân đến làm việc. Quá trình làm việc, Lân có thái độ không hợp tác, quanh co, cho rằng bản thân đăng bài có nội dung đúng sự thật.

Tuy nhiên qua đấu tranh, kết hợp số tài liệu, chứng cứ chứng minh của cơ quan Công an, Lân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đồng thời cam kết không tái phạm, chỉnh sửa các tin, bài đã đăng trước đó và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan công an.

Theo Tổ quốc

Quảng Bình bắt quả tang xe khách lén chở 36 người từ phía Nam về quê

Xe khách này xuất phát từ TP.HCM và đón khách 36 người từ các tỉnh, thành phía Nam để chở “chui” về quê. Khi về đến Quảng Bình thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt quả tang.

Sáng 22-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phát hiện một xe khách chở 36 người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang có dịch Covid-19 về quê, trái với các quy định về phòng chống dịch.

Quảng Bình bắt quả tang xe khách lén chở 36 người từ phía Nam về quê – Ảnh 1.
Xe khách chở “chui” 36 hành khách từ vùng dịch về quê

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 21-8, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 1 đóng tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy thì phát hiện xe khách mang BKS: 29B – 417.34 do tài xế Phạm Quốc Quân (SN 1979; trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển, trên xe có 39 người.

Trong đó, có 3 người của nhà xe và 36 hành khách (Quảng Bình 23 người; Hà Tĩnh 3 người; Phú Thọ 10 người). Theo tường trình của tài xế thì xe khách này xuất phát từ TP.HCM và đón khách ở các tỉnh phía Nam để chở “chui” về quê, tránh dịch Covid-19.

Quảng Bình bắt quả tang xe khách lén chở 36 người từ phía Nam về quê – Ảnh 2.
Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế khách vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách với lỗi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, đồng thời tổ chức khai báo y tế cho lái xe và các hành khách, triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, chiều 20-8, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tại Chốt 1, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy cũng đã phát hiện và xử lý xe khách 29 chỗ ngồi chở “chui” 12 hành khách từ các tỉnh phía Nam về quê trái với các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa hành khách về cách ly tập trung theo quy định.

Theo Người lao động

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-binh-bat-qua-tang-xe-khach-len-cho-36-nguoi-tu-phia-nam-ve-que-2021082209482617.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here