Làm vợ 3 của người chồng hơn 19 tuổi, gái đẹp mang thai bị bố chồng hỏi câu “chí mạng”

0
152

Khi quyết định đến với ông xã, Duyên xác định sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng cô gái trẻ không ngờ, thị phi bủa vây mình dai dẳng đến vậy.

Bố chồng hỏi câu “chí mạng” khi con dâu mang thai

6 năm trước, cô gái trẻ Võ Thị Ngọc Duyên (TP.HCM) khi đó mới 22 tuổi đã vượt qua rất nhiều sóng gió, thị phi để đến với người chồng hơn cô 19 tuổi và từng trải qua 2 đời vợ. Gia đình Duyên đã phản đối mối quan hệ này một cách quyết liệt, đến giờ Duyên vẫn không hiểu vì sao mình đã vượt qua và tiến tới với người đàn ông đó.

Khi đến với ông xã, Duyên nghe nhiều người nói rằng anh không có khả năng sinh con. Với hai người vợ trước, ông xã của Duyên cũng không có con. Đối diện với điều này, chồng Duyên rất tự tin: “Trước kia không có nhưng giờ anh lại có thì sao. Bác sĩ chỉ nói anh khó có con chứ không phải là không thể có con”. 

Cứ thế, Duyên vun đắp hôn nhân với ông xã nhờ tình yêu và niềm tin dành cho anh. Khi hai người về chung sống, cả hai đều mong muốn có con nên “thả” tự nhiên, thoải mái.

Làm vợ 3 của người chồng hơn 19 tuổi, gái đẹp mang thai bị bố chồng hỏi câu chí mạng - Ảnh 1.

Duyên và ông xã hơn cô 19 tuổi.

Không lâu sau, Duyên bất ngờ biết tin mình mang thai khi chiếc que thử hiện lên 2 vạch đỏ chót. 40 tuổi mới có đứa con đầu tiên, ông xã của Duyên đi từ ngỡ ngàng đến mừng rỡ, tự hào khi đón nhận tin vui. “Chồng em gọi điện khoe khắp xóm, gọi bạn nhậu ra tụ tập khoe tùm lum. Bạn bè thân thì chúc mừng, nhưng bạn bè không thân thì nói: “Ủa liệu mày có bị đổ vỏ không vậy? Vợ sinh xong nhớ xét nghiệm ADN nha”. Có mặt em ở đó mà họ vẫn nói như vậy, đầu tiên là họ không tôn trọng mình, thứ 2 là họ không tôn trọng chồng mình và cả đứa con trong bụng mình luôn.

Chồng em không phải là người thích thể hiện cảm xúc, anh chỉ cười thôi. Lúc đó đang bầu bí em cũng nhạy cảm lắm, thấy chồng không đứng ra bảo vệ vợ, em cảm giác chính chồng cũng nghi ngờ mình. 

Có lần em về thăm bố mẹ chồng thì bố chồng hỏi là: “Cái này có đúng của con tôi hay không hay mấy người bắt đổ vỏ”. Em chết lặng luôn, hôm sau em nói chuyện với chồng thì anh cũng chỉ cười cười. Lúc đó em giận và nói chồng tại sao anh không bảo vệ em. Chồng em bảo rằng: “Ba rất thương anh, nếu em trả lời là có thì ba sẽ tin là có”, Duyên nhớ lạ nhưng thị phi mà cô phải đối điện. 

Làm vợ 3 của người chồng hơn 19 tuổi, gái đẹp mang thai bị bố chồng hỏi câu chí mạng - Ảnh 2.

Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để đến bên nhau.

Những ức chế đó đã khiến Duyên bị ảnh hưởng tâm lý nhiều, dẫn đến thai nhi bị yếu. Suốt 3 tháng đầu, thai nhi bị bóc tách 30%, cô gái trẻ phải nằm im một chỗ, không được đi lại vì thai có nguy cơ tuột ra ngoài. Bệnh viện phải cử một cô y tá đến tiêm cho Duyên 2 mũi vào sáng, chiều. Đến khi thai bóc tách còn 15%, bác sĩ khuyên Duyên về nghỉ ngơi tiếp thì cũng là thời điểm cô làm đám cưới. Hai vợ chồng phải về quê, đi đây đi đó nhiều khiến Duyên càng mệt mỏi, không ăn uống được gì. May mắn là em bé đã khỏe mạnh chào đời. 

Hai vợ chồng cùng chiến thắng thị phi

Sau khi sinh con, Duyên càng cảm nhận được tình yêu của ông xã dành cho mình nhiều hơn. Tháng đầu tiên vợ ở cữ, chồng Duyên vừa đi làm, vừa chăm con. Sáng anh dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn cho vợ, dọn rửa chén bát rồi mới đi làm. Tối về anh trông con tới khuya. 

Sau 1 tuần đầu tiên chào đời, em bé bỗng dưng khóc đêm, cứ 2-3h đêm là khóc tới sáng, phải bế thì bé mới chịu. Chồng Duyên là người giúp vợ bế con, có nhiều lúc anh hoảng loạn không biết nên bế con hay đặt con xuống. 

Duyên làm mẹ khi còn rất trẻ. 

Làm vợ 3 của người chồng hơn 19 tuổi, gái đẹp mang thai bị bố chồng hỏi câu chí mạng - Ảnh 4.

Ông xã giúp đỡ Duyên rất nhiều trong việc chăm con.

“Mọi người vẫn không ngừng đàm tiếu về đứa trẻ, mệt mỏi, căng thẳng khiến em mất ngủ. Tháng đầu tiên, em giảm hết toàn bộ số cân nặng đã tăng trong thai kỳ, chồng em cũng sụt luôn 10kg. Cũng thời điểm đó thì chồng em vừa nghỉ làm ở bên công ty cũ, hai vợ chồng gặp khó khăn về tài chính. Em không hối hận vì lấy anh, em cùng chồng đương đầu với thử thách và suy nghĩ xem làm cách nào để vượt qua. 

Em khóc rất nhiều, nhưng chồng đã an ủi: “Có một đứa con không dễ. Em nuôi con bằng sữa mẹ, nếu cho con uống sữa không tốt như vậy thì thôi đừng cho uống. Một đứa trẻ hưởng hạnh phúc là phải được uống sữa từ một người mẹ hạnh phúc”, bà mẹ trẻ tâm sự. 

Làm vợ 3 của người chồng hơn 19 tuổi, gái đẹp mang thai bị bố chồng hỏi câu chí mạng - Ảnh 5.

Ông xã luôn ở bên động viên, an ủi Duyên.

Làm vợ 3 của người chồng hơn 19 tuổi, gái đẹp mang thai bị bố chồng hỏi câu chí mạng - Ảnh 6.

Tổ ấm hạnh phúc của Duyên và ông xã.

Con gái lớn được 1 tuổi thì Duyên mang thai bé thứ 2. Cô đã trải qua thai kỳ khỏe mạnh và chào đón thêm một bé trai kháu khỉnh. Khi có đứa con thứ 2 cũng là khi những lời đàm tiếu, thị phi xung quanh Duyên mất hẳn, cô nhận được sự quan tâm, yêu thương từ chồng và cả bố mẹ chồng. Đến hiện tại, hai con của Duyên bé lớn đã được 6 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Vợ chồng Duyên cùng các con đang sống những tháng ngày bình yên, hạnh phúc. 

Sau tất cả, Duyên nhắn nhủ đến người chồng đầu gối tay ấp của mình: “Cảm ơn anh vì tất cả những gì mà hai vợ chồng mình đã trải qua với nhau. Nó rất khó khăn, tới mức chúng ta đi vào bế tắc, muốn ly hôn. Nhưng sự ấm áp của anh đã giúp cho em có được ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì anh là một người cha cực kỳ tốt với con. Cảm ơn anh vì mọi thứ”.

Nguồn: Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/lam-vo-3-cua-nguoi-chong-hon-19-tuoi-gai-dep-mang-thai-bi-bo-chong-hoi-cau-chi-mang-162222903133010299.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here