Nam sinh đến muộn không kịp vào thi tốt nghiệp THPT, đứng ngoài cổng gào khóc “con mất hết rồi”

0
461

Do đến muộn không được vào phòng thi nên Nguyễn Kim Đ. đứng ngoài cổng gào khóc thảm thiết khiến nhiều người rơi nước mắt.

Sáng sớm hôm qua (8/7), trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời tiết có mưa nên nhiều phụ huynh đã đưa con mình đến điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 từ sớm để tránh tắc đường.

Tuy nhiên, tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra sự việc hi hữu khi 1 nam sinh đến điểm thi muộn. Lúc này, cổng trường đã đóng và các thí sinh đang trong quá trình làm bài thi nên nam sinh này không được vào thi.

Một số phụ huynh đứng đợi con tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, khi nam sinh này đến đã đứng ngoài cổng trường gọi lớn, nhưng bảo vệ bước ra bảo muộn không được vào phòng thi nữa.

“Tôi đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc này cháu gào khóc thảm thiết nói ‘con mất hết rồi, mười mấy năm ăn học của con….'”, bà Trần Thị Hồng Thuý (trú tại phường Yên Hoà, Cầu Giấy) chứng kiến sự việc kể.

Nam sinh đến muộn không kịp vào thi tốt nghiệp THPT, đứng ngoài cổng gào khóc con mất hết rồi - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hồng Thuý bật khóc kể lại giây phút nam sinh đi thi muộn không được vào bên trong

Theo bà Thuý, trước cảnh nam sinh đứng trước cổng gào khóc, bà và nhiều phụ huynh có mặt tại đây rất buồn, nhiều người không cầm được nước mắt.

“Là người mẹ nên tôi hiểu cảm xúc của cháu.

Tôi rất thương cháu. Cháu kể tối hôm qua mải ôn luyện tới khuya nên sáng nay ngủ quên. Cháu đứng ngoài cổng suốt một tiếng đồng hồ…”, bà Thuý bật khóc chia sẻ.

Theo nhiều phụ huynh có mặt tại đây, sau khi đứng ngoài điểm thi khoảng 1 tiếng, nam sinh được mời vào phòng bảo vệ.

Được biết, nam sinh đến muộn không được vào làm bài thi là Nguyễn Kim Đ., học sinh Trường THPT Lương Văn Can (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khoảng hơn 10h, em Đ. được người thân lái xe đưa về nhà. Ngồi bần thần trong phòng bảo vệ, bà Nghiêm Thị Hường (mẹ của Đ.) bật khóc nói, sáng nay bà bận đi làm thêm, con đến điểm thi muộn báo tin về không được vào thi. Nghe tin, bà Hường vô cùng buồn nhưng cố gắng trấn tĩnh và đến điểm thi đón con về.

Theo DOanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn:https://doanhnghieptiepthi.vn/nam-sinh-den-muon-khong-duoc-vao-thi-tot-nghiep-thpt-dung-ngoai-cong-gao-khoc-con-mat-het-roi-161210807131233437.htm

Nữ sinh mồ côi, nén nỗi đau ᴍấᴛ ông để đi thi tốt nghiệp: Bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời

12 năm được ông nội chăm sóc, nuôi dạy sau khi bố mẹ qua đời. Nhưng trước ngày bước vào kỳ thi quan trọng nhất, ông nội của Hà lại đột ngột qua đời khiến nữ sinh này bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Phạm Thị Thu Hà là nhân vật trong bài viết ” Hoàn cảnh éo le của cụ ông nuôi ba cháu mồ côi trong căn nhà xiêu vẹo” mà Báo Dân trí đã phản ánh hồi tháng 5 vừa qua.

Hà là học sinh lớp 12 trường THPT Lương Thế Vinh (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song). Năm 2009, khi Hà vừa vào lớp Một, bố mẹ Hà gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, khiến cô bé trở thành trẻ mồ côi. 12 năm qua, Hà lớn lên nhờ sự chăm sóc, yêu thương của ông nội- ông Phạm Văn Đạt- năm nay đã gần 80 tuổi.

Nữ sinh mồ côi, nén nỗi đau mất người thân để đi thi tốt nghiệp - 1
Phạm Thị Thu Hà tại buổi làm thủ tục dự thi.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ông Phạm Văn Đạt bất ngờ qua đời do mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo.

Sự ra đi đột ngột của ông nội khiến nữ sinh bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời vì ông nội là điểm tựa của Hà bao nhiêu năm nay. Vượt qua biến cố bất ngờ ấy, Hà cho biết, em sẽ nén đi nỗi đau mất người thân để vững tin bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đi học, hoàn thành tâm nguyện của ông.

Nữ sinh chia sẻ, sáng nay 6/7, sau khi tổ chức an táng cho ông nội, Hà đã chuẩn bị hành trang để đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hà dự thi tại điểm thi THPT Đắk Song, cách nhà gần 20 km nên em dự định sẽ tự đi xe tới điểm thi từ sáng, đến chiều mới trở về nhà.

Nữ sinh mồ côi, nén nỗi đau mất người thân để đi thi tốt nghiệp - 2
Nữ sinh Phạm Thị Thu Hà nén nỗi đau mất người thân để đi thi tốt nghiệp.

Không giấu được xúc động trước sự ra đi của ông nội, Hà chia sẻ thêm: “Những ngày gần đây, sức khỏe của ông ngày càng yếu. Thế nhưng, trước lúc mất, ông đã biết được rất nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ hai ông cháu. Căn nhà mới đang xây dựng, dù chưa hoàn thiện nhưng có lẽ ông nội sẽ yên tâm vì chị em sẽ được sống trong căn nhà kiên cố, sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người”.

Cũng theo nữ sinh, từ đầu tháng 7, Hà tự ôn tập tại nhà. Cũng chính thời gian này, Hà được gần ông trong những ngày cuối đời. Đặc biệt, thời điểm ông yếu nhất, bên cạnh ông nội luôn có mặt của ba chị em Hà- những đứa trẻ mồ côi bố mẹ được ông nuôi dạy 12 năm qua.

Cô bé tâm sự: “Ngày còn sống, ông luôn động viên ba chị em học tập để có thể vào đại học. Bởi ông tâm nguyện, chỉ có đi học mới giúp gia đình thoát nghèo. Dù ông đã mất, nhưng em sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình trong kỳ thi này. Em chỉ hy vọng, mình sẽ hoàn thành tốt kỳ thi để ông được ra đi thanh thản”.

Trong thời gian qua, đặc biệt là trong 2 ngày nay, Hà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ động viên của thầy cô giáo và bạn bè. Nữ sinh cảm thấy ấm áp và vơi bớt phần nào sự trống trải, hụt hẫng sau khi ông qua đời.

Nữ sinh mồ côi, nén nỗi đau mất người thân để đi thi tốt nghiệp - 3
Ông nội của Hà, ông Phạm Văn Đạt qua đời 1 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Bước vào kỳ thi quan trọng lần này, em đã có thời gian ôn luyện kỹ lưỡng trên trường. Ngoài các môn thi bắt buộc, em đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, để đăng ký vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM và Đại học Thủ Dầu Một”, Hà kể về những lựa chọn trước kỳ thi quan trọng.

Trước đó, thông qua bài viết và lời kêu gọi giúp đỡ, Phạm Thị Thu Hà và ông nội nhận được sự trợ giúp hơn 127 triệu đồng. Từ số tiền này, gia đình đã sử dụng để xây dựng một căn nhà mới cho hai ông cháu. Tuy nhiên, khi căn nhà mới chưa hoàn thành thì ông Đạt bất ngờ qua đời.

Theo Dân trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nu-sinh-mo-coi-nen-noi-dau-mat-nguoi-than-de-di-thi-tot-nghiep-20210706170208150.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here