Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: “Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó”

0
135

“Đám tang cũng chẳng có ai, 1 giờ liệm thì 2 giờ đã phải đem đi thiêu”, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc nói.

Vừa qua, tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương tìm đến thăm nghệ sĩ Trang Thanh Xuân thì được biết bà hiện tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải đi bán vé số ở chợ Rạch Ông.

Được biết, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân sống không chồng con, không nhà cửa, không họ hàng, chỉ có duy nhất một người em gái tên Trang Thanh Đào sống chung, nương tựa vào nhau.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 1.

Trang Thanh Đào và Trang Thanh Xuân

Tuy nhiên, cách đây một tháng, nghệ sĩ Trang Thanh Đào đã qua đời, để lại chị gái một mình bơ vơ. Tại chương trình, Trang Thanh Xuân bật khóc nhớ em gái, kể rằng ngày nào cũng lên chùa ngủ cùng bài vị em. Bà chia sẻ:

“Hôm đó Trang Thanh Đào đi tiểu không được, rồi nằm mệt nên đưa đi cấp cứu. Tôi phải cho nó nằm viện suốt hai tháng 7 ngày, chỉ thở máy.

Nó bị ngưng tim lần một, tôi năn nỉ các bác sĩ cứu nó thì họ cố gắng cứu được một lần. Đến lần thứ hai vẫn cứu được nhưng lần ngưng tim thứ 3 thì mất luôn.

Tôi ở với nó bao năm nay, khổ nhưng vẫn còn có nhau để cùng chia sẻ. Ban ngày tôi bán vé số, đến chiều tôi bắt xe bus về chùa trong quận 2 để cúng cơm, ngủ cùng nó, sáng dậy về nhà trọ rồi bán vé số tiếp.

Tôi thương nó lắm. Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó. May sao có một cô ngoài hẻm thương tình cho cái quan tài. Đám tang cũng chẳng có ai, 1 giờ liệm thì 2 giờ đã phải đem đi thiêu”.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 3.

Nhìn nghệ sĩ Trang Thanh Xuân gầy, già và yếu hơn xưa rất nhiều, Diễm Hương thốt lên: “Trông cô yếu và tàn tạ hơn nhiều so với lần trước tôi gặp cô. Lần trước tôi đến thấy cô Đào vui vẻ, tích cực lắm. Giờ cô mất rồi tôi cũng buồn”.

Nghệ sĩ Phương Dung cũng nói: “Hai cô vừa là chị em vừa là tri kỷ, sống luôn có nhau. Dù cô Xuân rất nghèo, một ngày chưa chắc đủ tiền lo ba bữa ăn nhưng đã chi hết chỗ tiền mình có để giữ mạng sống cho em gái. Tôi có bao nhiêu đều đưa hết ra, không giữ lại đồng nào”.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân nghe vậy liền tiết lộ: “Tôi làm gì có tiền. Trước đó, đài HTV7 cho tôi 20 triệu. Tôi trả nợ người ta 10 triệu, còn 10 triệu định giữ làm vốn thì Đào đổ bệnh nên tôi đem hết vào viện lo cho nó.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 4.

Suốt hai tháng hơn Đào nằm viện, tôi tiêu hết mấy chục triệu, thiếu tiền nên lại phải đi vay nợ người ta. Mấy cô ở chợ cũng thương nên cho tôi mượn tiền không lấy lãi. Mỗi người cho tôi mượn một chút, cộng vào gần 50 triệu.

Trong thời gian Đào nằm viện, tôi phải chạy đôn chạy đáo, vừa về chợ bán vé số vừa vào viện chăm em. Tôi phải đi xin cơm từ thiện ăn để tiết kiệm tiền lo cho em, chủ nhật không có cơm từ thiện tôi mới mua cái bánh mỳ ăn tạm.

Tới giờ tôi vẫn chưa trả hết số nợ mấy chục triệu đó, lấy tiền đâu mà trả”.

Xót xa trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, nghệ sĩ Phương Dung đã gửi tặng bà một khoản tiền được trích từ số tiền nghệ sĩ Hoàng Lan để lại trước khi mất. Cô nói:

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân bật khóc: Lúc nó chết tôi còn không có tiền mua quan tài cho nó - Ảnh 5.

“Trước khi mất, chị Hoàng Lan để lại một khoản tiền với di nguyện đem giúp đỡ các nghệ sĩ neo đơn, một mạnh thường quân cho thêm 1002 đô nữa. Chúng tôi đem tiền đó đi giúp đỡ các cô chú nghệ sĩ già.

Điều đáng buồn là các hoàn cảnh chúng tôi đến đều không hề khá hơn so với cách đây một năm mà đều tệ hơn”.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Cả đời nặng lòng vì chị gái và sự ra đi xót xa tuổi 50 của em ruột Như Quỳnh

Không chỉ phát triển sự nghiệp bản thân, Tường Khuê còn chăm lo, hỗ trợ công việc cho Như Quỳnh.

Chiều 12/04, danh ca Như Quỳnh thông báo em ruột cô là ca sĩ, NTK Tường Khuê vừa đột ngột qua đời ở Mỹ do đột quỵ. Ra đi ở độ tuổi 50, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 khiến cho nhiều người đau buồn và xót xa.

Lúc sinh thời, Tường Khuê sớm bén duyên với nghệ thuật. Anh được nhận xét có chất giọng trầm ấm, gương mặt ưa nhìn và đôi mắt cuốn hút giống như người chị ruột nổi tiếng.

Hình ảnh kỉ niệm của Tường Khuê và Như Quỳnh.

Từng phát triển sự nghiệp ở thị trường hải ngoại, song Tường Khuê hoạt động độc lập chứ không dựa dẫm vào Như Quỳnh.

Trải lòng với truyền thông, nam nghệ sĩ 7x cho biết anh có những áp lực nhất định vì sự nổi tiếng và bị so sánh với giọng ca “Người tình mùa đông”. Tuy nhiên Tường Khuê thừa nhận Như Quỳnh đã giúp đỡ, hướng dẫn anh nhiều trong cách hát, biểu diễn.

Chị gái cũng hi vọng anh tự theo đuổi nghề bằng thực lực và được các ông bầu, nhà tổ chức sự kiện mời đi diễn với với tên tuổi riêng. Có thời gian, Tường Khuê kết hợp với người anh kết nghĩa Tường Nguyên trở thành một cặp song ca ăn ý dòng nhạc quê hương, trữ tình.

Cả hai vừa hát ở hải ngoại và năm 2015 cùng về Việt Nam tổ chức liveshow ghi hình. Khi thấy không có nhiều duyên với vai trò ca sĩ, Tường Khuê dần chuyển sang làm nhà thiết kế thời trang và chuyên thiết kế trang phục cho Như Quỳnh.

Anh từng tiết lộ từ nhỏ đã thấy chị gái hay phải mượn đồ diễn nên lúc nào anh cũng nung nấu ước muốn sẽ từ tay chuẩn bị những bộ đồ thật đẹp cho nữ danh ca xuất hiện trước khán giả.

Những năm qua, Tường Khuê sống khá kín tiếng nhưng vẫn luôn nặng lòng với sự nghiệp của Như Quỳnh.

Chính anh là người âm thầm đứng sau quản lý, hỗ trợ một số công việc để chị gái có thể chuyên tâm đi diễn và thực hiện những sản phẩm tâm huyết.

theo Pháp luật 7 bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here