Người đàn ông đập vỡ kính xe cấp cứu để bỏ trốn cách ly tập trung, công an 4 xã truy đuổi nhiều giờ

0
163

Trong lúc đang được đưa đi cách ly tập trung, T. bất ngờ dùng bình oxy trong xe cấp cứu đập vỡ kính chắn gió rồi nhảy xuống sông bơi bỏ trốn.

Hôm nay, ngày 29/9, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ người đàn ông cố tình trốn cách ly tập trung và phá hoại tài sản Nhà nước.

Cụ thể, thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 29/9, người đàn ông tên H.T. (SN 1979, trú xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đi từ tỉnh Sóc Trăng về chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 7 ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu).

Tại đây, T. được xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình đến tiếp nhận, đưa về huyện để cách ly tập trung theo quy định.

Tuy nhiên, trên đường xe di chuyển đến địa bàn xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) T. bất ngờ dùng bình oxy y tế trong xe đập vỡ kính chắn gió phía sau xe. Sau đó, người đàn ông này nhanh chóng nhảy ra khỏi xe cấp cứu, bơi qua bên bờ sông Ninh Quới – Cầu Sập (thuộc địa bàn xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) bỏ chạy hơn 1km về địa bàn xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng gồm Công an xã Vĩnh Phú Đông và Công an xã Hưng Phú, huyện Phước Long phối hợp với Công an xã Ninh Qưới A (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Công an xã Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) bố trí lực lượng truy bắt T.

Người đàn ông sau khi bị công an giữ lại chờ đưa đi cách ly tập trung (Ảnh: Báo Giao thông)

Gần 2 giờ đồng hồ vận động, kêu gọi, vây bắt, lực lượng công an cùng người dân địa phương đã thuyết phục được T. ra trình diện. Sau đó, ông T. tiếp tục được di lý về Trung tâm Y tế huyện Hoà Bình để khu cách ly tập trung theo quy định.

Trao đổi với Báo Dân trí chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình, cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý.

Trước đó, ngày 19/9, Công an Bắc Giang cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với anh H. V. T. (29 tuổi, trú thôn Hà, xã Việt Tiến, H.Việt Yên) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại điểm b, khoản 1, điều 11 Nghị định 117.

Để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, H.Việt Yên đã yêu cầu mọi người dân trở về từ Hà Nội và vùng có dịch bắt buộc phải khai báo, đi cách ly tập trung theo quy định. 

Vì trở về từ P.Trung Tự (Q.Đống Đa, Hà Nội), ngày 08/9, anh T. thuộc diện được đưa đi cách ly tập trung ở Trụ sở cũ UBND TT.Nếnh (H.Việt Yên).

Tuy nhiên, đến ngày 13/9, sau bữa trưa, lợi dụng sơ hở của lực lượng giám sát, anh này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly để xuống Hà Nội. Chiều 17/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy, đưa anh T. trở về để tiếp tục cách ly theo quy định.

(Tổng hợp)

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/nguoi-dan-ong-dap-vo-kinh-xe-cap-cuu-de-bo-tron-cach-ly-tap-trung-cong-an-4-xa-truy-duoi-nhieu-gio-82021299212829312.htm

Đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ lội bộ 3 ngày đêm từ Đồng Nai về Tây Ninh, kiệt sức ở Biên Hòa: “Mong muốn về quê đã thành hiện thực”

Sau khi phát hiện 5 người trong gia đình đang có dấu hiệu đuối sức trên đường đi bộ về quê Tây Ninh, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giải quyết cho gia đình chỗ nghỉ ngơi tạm thời và có phương án để hỗ trợ cho gia đình trên được trở về quê Tây Ninh theo nguyện vọng.

Những ngày vừa qua, thông tin về hoàn cảnh của 5 người trong gia đình đang có dấu hiệu đuối sức trên đường đi bộ từ Đồng Nai về quê Tây Ninh đã khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, 5 người gồm vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng, chị Trương Thị Mai cùng 2 con gái và 1 người cháu họ. 5 thành viên trong gia đình này đi bộ từ thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) về quê (tỉnh Tây Ninh). 

Đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ lội bộ 3 ngày đêm từ Đồng Nai về Tây Ninh, kiệt sức ở Biên Hòa: Mong muốn về quê đã thành hiện thực - Ảnh 1.

Gia đình anh Dũng chị Mai ngồi nghỉ mệt trên cầu Hoá An sau 3 ngày đi bộ về quê

Tuy nhiên, đến tối 27/9, sau thời gian dắt díu nhau đi bộ đã kiệt sức, dừng chân ở trung tâm TP Biên Hòa. Tại đây, chính quyền TP Biên Hòa đã tìm cách hỗ trợ họ.

Được biết, gia đình anh Dũng ở trọ tại thị trấn Dầu Giây, làm nghề phụ hồ. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, đã hơn hai tháng qua anh Dũng, chị Mai và người cháu họ không có việc làm… Do không có tiền trả phòng thuê trọ, nên họ phải tìm đường về quê. Không có phương tiện, cả gia đình chấp nhận đi bộ về quê.

Đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ lội bộ 3 ngày đêm từ Đồng Nai về Tây Ninh, kiệt sức ở Biên Hòa: Mong muốn về quê đã thành hiện thực - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên – chủ tịch UBND TP Biên Hòa – ra hiện trường hỏi thăm từng hoàn cảnh tìm đường về quê và bố trí chỗ ở tạm thời – Ảnh: H.MIT

Cũng theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, chị Mai cho biết, ở quê nhà Tây Ninh căn nhà của anh, chị đang ngập, nên cả gia đình muốn sớm được về quê. Chị Mai cho biết, trên đường đi bộ về quê người ta cho gì ăn nấy, có lúc bị chốt kiểm dịch chặn lại nhưng cả gia đình vẫn quyết tâm đi bộ về quê vì “nóng lòng”.

Cùng với đó là 2 con gái của anh Dũng, một bé 15 tuổi bé còn lại 9 tuổi, do điều kiện khó khăn nên cả hai đều không được đi học. Ròng rã trên đường suốt 3 ngày nên các em cũng đã mệt mỏi đuối sức và cầu nguyện sớm được về quê để đi học.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ tịch UBND TP Biên Hòa xác nhận: “Sau khi thông tin vụ hai vợ chồng dẫn con nhỏ lội bộ tìm đường về quê, cán bộ tỉnh Tây Ninh hay tin đã chủ động liên lạc với TP Biên Hòa để đưa xe qua đón họ về. Địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để những người dân Tây Ninh trở lại quê nhà”.

Đôi vợ chồng cùng 2 con nhỏ lội bộ 3 ngày đêm từ Đồng Nai về Tây Ninh, kiệt sức ở Biên Hòa: Mong muốn về quê đã thành hiện thực - Ảnh 3.

Gia đình anh Dũng được bố trí chỗ ở tạm thời (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

UBND TP Biên Hòa cũng cho biết khi cả nhóm người lội bộ tới Biên Hòa đã kiệt sức ở trên cầu Hóa An, thành phố cho xe đưa 4 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Dũng cùng một người cháu, một người bạn của anh Dũng về ăn ở tạm tại khu cách ly tạm thời ở phường An Bình (TP Biên Hòa), đồng thời làm xét nghiệm COVID-19 và đã cho kết quả âm tính.

Tối cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV báo Tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, “Gia đình tôi vừa được đưa về quê ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Chính quyền hỗ trợ kinh phí, đồ ăn và hướng dẫn gia đình tuân thủ cách ly y tế theo quy định. Mong muốn trở về quê của gia đình tôi cũng thành hiện thực”.

Khi được hỏi hết dịch bệnh có phải đi xa làm ăn nữa không, anh Dũng nói, “Vì cuộc sống nên tôi và vợ phải dắt 2 con nhỏ đi làm ăn, nên tụi nhỏ không được đi học. Sắp tới, tôi không đi nữa mà ở lại quê cùng với vợ kiếm sống để ráng làm, nuôi 2 đứa con gái và cho nó được đi học”.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here