Mẹ mất khi đi phụ hồ, 5 con thơ nheo nhóc khóc cạn nước mắt hỏi “Mẹ ơi”

0
136

Cuộc sống khó khăn, chị Vân theo chồng đi làm phụ hồ, không may ngã từ tầng 3 xuống dưới qua đời để lại 5 đứa con nhỏ nheo nhóc khóc nấc đòi mẹ.

Chị Lê Thị Vân, kết hôn với anh Nguyễn Hữu Phi từ sớm, dù mới 28 tuổi nhưng đã làm mẹ của 5 đứa con. Đứa lớn nhất là Nguyễn Thị Kim Ngân mới 7 tuổi; Nguyễn Thị Thanh Trúc (6 tuổi); Nguyễn Thị An Nhiên (4 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi) và con gái út Nguyễn Thị Thanh Tâm (6 tháng tuổi).

Cuộc sống vô cùng khó khăn khi trong nhà có 5 đứa trẻ con, để có cái ăn cái mặc, nuôi các con khôn lớn dù con gái mới được 3 tháng tuổi chị Vân đã cố gắng gượng dậy đi làm thuê để kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống.

Cách đây 1 tuần, trong lúc cùng chồng đi phụ hồ, làm thuê cho công trình nhà ở, không may chị Vân bị trượt chân từ tầng 3 ngã xuống đất và rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù đã được người thân đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, tổn thương não nghiêm trọng chị đã không qua khỏi và đã qua đời ngay trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Chồng của chị Vân và 5 đứa con nhỏ trong đám tang của chị

”Cô ấy mới sinh em bé được hơn 6 tháng, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên hai vợ chồng phải gửi lại con cho ông nội đi làm thuê sớm. Chúng em cố gắng bảo ban nhau làm ăn để có tiền nuôi các con ăn học. Nào ngờ vụ tai nạn đã cướp đi vợ em, mẹ của các con em. Càng thương vợ bao nhiêu, em càng thương các con bấy nhiêu”, anh Phi nghẹn ngào gào khóc gọi tên vợ.

Căn nhà nhỏ vừa được họ hàng hai bên cho vay tiền xây dựng còn chưa hoàn thành, 5 đứa con còn đang cần hơi ấm của mẹ mà chị Vân đã ra đi để lại nỗi đau tột cùng cho người thân, gia đình, bạn bè và những đứa con của mình.

5 đứa con nhỏ bên bà thờ của mẹ mình

Đám tang của chị diễn ra giữa mùa dịch COVID-19, những người đến dự đám tang ai nấy đều ứa nước mắt mà xót xa khi chứng kiến 5 đứa trẻ con mặc áo xô, chít đầu những vành khăn trắng đứng chịu tang mẹ, bé út mới 7 tháng tuổi khóc nấc đòi sữa mẹ.

Bé út khát sữa khóc nấc đòi mẹ

Cả 5 đứa trẻ con lít nhít, tuổi ăn tuổi lớn, tuổi cần đầy đủ yêu thương của cả bố cả mẹ nhưng giờ mẹ đã bỏ lại các em mà ra đi mãi mãi. Anh Phi ”gà trống nuôi con” không biết sẽ xoay sở, vất vả thế nào.

Mấy đứa trẻ thay nhau ôm di ảnh của mẹ mình mà chưa hiểu rằng, các em đang mất đi một chỗ dựa tinh thần lớn lao.

Các em thay nhau cầm di ảnh của người mẹ xấu số

Bé Tâm mới 7 tháng tuổi nhưng lại mắc căn bệnh động kinh, mỗi lúc khát sữa khóc đòi mẹ, bé lại lên cơn co giật. Người nhà lại hoảng hốt gọi cấp cứu đưa em tới bệnh viện.

Bé út mới 7 tuổi nhưng đã mắc bệnh động kinh

Chị Vân mất, nỗi đau để lại quá lớn. Từ nay mọi gánh nặng, đau thương dồn lên vai ông bố trẻ Nguyễn Hữu Phi.

”Đau lắm khi các con ngây ngô cứ hỏi mẹ đi đâu chưa về hả bố? Giờ khoản nợ 200 triệu làm nhà em còn chưa xoay để trả được, vợ lại mất đột ngột, 5 đứa con của em thực sự quá đáng thương”, anh Phi đau xót nói.

Anh Phi bế trên tay con út đang còn khát sữa mẹ

Vừa làm bố vừa làm mẹ thật khó đối với anh Phi, đặc biệt khi các con anh đang còn quá nhỏ, còn đang cần hơi ấm của mẹ, còn đang khát sữa khóc nấc lên đòi mẹ. Nỗi đau mất vợ, con thơ mất mẹ không biết khi nào mới nguôi. Cuộc sống phía trước của 6 bố con khó khăn trăm bề nhưng mong anh Phi có thể cố gắng và tiếp tục vì các con mà vực dậy tinh thần nuôi nấng các con mình khôn lớn.

Theo Vietnamnet

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/me-mat-khi-di-phu-ho-5-con-tho-dau-kho-khoc-can-nuoc-mat-762543.html

Người đàn ông đi xe máy từ miền nam về Thanh Hóa, đến Hà Tĩnh ngất xỉu bên đường vì 3 ngày không ăn

Nhận thông tin có người đàn ông ngất xỉu bên vệ đường, xã Nam Điền (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã cử lực lượng kiểm tra. Sau khi biết ông ngất xỉu vì 3 ngày chưa ăn, chiến sĩ công an đã chạy đi mua sữa, cháo về cho ăn.

Lực lượng chức năng cứu giúp người đàn ông đi xe máy từ miền Nam về kiệt sức, ngất xỉu bên vệ đường – Ảnh: SỸ QUÝ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Nam Điền cho biết khoảng 18h ngày 3-8, xã nhận được tin báo một người đàn ông ngất bên vệ đường, cạnh đó có chiếc xe máy. Xã đã cử lực lượng y tế và công an xuống hiện trường xem xét. 

Khi người này tỉnh lại, ông cho biết quê ở Yên Định (Thanh Hóa), vào miền Nam làm thợ xây. Mấy tháng nay dịch COVID-19 bùng phát, không có việc làm nên không có tiền nên quyết định chạy xe máy về quê.

Về đến thôn Hưng Hà, ông ngất xỉu vì 3 ngày chưa có gì ăn. Ngay sau đó, một chiến sĩ công an đã chạy đi mua sữa, nước mía và cháo về cho ông ăn.

Được giúp đỡ, người đàn ông tỉnh táo và tiếp tục trở về quê nhà – Ảnh: SỸ QUÝ

Sau khi ăn và ngồi nghỉ một lúc, ông khỏe hơn nên nói sẽ tiếp tục chạy xe máy về. Lực lượng chức năng đã sạc pin điện thoại để ông điện về nhà, tặng 2 chai xăng và một ít tiền để ông đi đường.

“Ông ấy đói quá nên ăn hết hộp cháo, uống được ly nước mía và một ít sữa. Ban đầu xã định thuê xe cứu thương chở đi viện nhưng sau đó ông tỉnh táo hơn và mong muốn về nhà. Phía xã đã hỗ trợ một ít xăng và tiền mặt để ông có thể về đến nhà”, vị lãnh đạo xã chia sẻ.

Chuyến hồi hương của gia đình 4 người

Sau gần 5 ngày chạy xe máy vượt gần 1.400km, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi) đã về đến nhà bình an.

Vợ chồng anh Sơn rời quê nhà vào TP.HCM làm việc, anh là thợ xây, vợ làm công nhân. Hơn 3 tháng qua do dịch bệnh phức tạp, cả hai vợ chồng thất nghiệp, không có tiền để trả tiền trọ, nuôi con nên quyết định chạy xe về quê tránh dịch.

Anh Sơn một tay địu con, một tay chạy xe máy vượt gần 1.400km về quê tránh dịch – Ảnh: THANH AN

Tài sản của gia đình chỉ có 2 chiếc xe máy nên không dám bán, đồ đạc lại nhiều một xe không thể chở hết nên chỉ còn cách hai vợ chồng chạy 2 xe máy.

Anh chạy một xe chở con nhỏ 2 tuổi, vợ chạy một xe chở cháu lớn. Anh chạy trước, vợ chạy phía sau. Suốt hành trình, anh Sơn địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái, cố gắng bám đoàn để không bị bỏ lại phía sau.

Những lúc tay mỏi quá anh xin nhờ quán hàng dọc đường cho cháu nằm võng một lúc rồi mới đi tiếp. May mắn dọc đường mọi người thương tiếp tế đồ ăn, sữa và tiền xăng nên mới về được đến nhà.

Đặt chân vào khu cách ly, nhìn hai con nhỏ vẫn bình an, vợ chồng anh ôm nhau khóc. Anh nói đó là chuyến đi đáng nhớ nhất, gia đình không dám đi thêm lần nào nữa.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Lạc (Kỳ Anh) cho biết khi hay tin vợ chồng anh Sơn chạy xe máy mang theo con nhỏ về quê, đơn vị thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên. Khi về đến khu cách ly, gia đình anh được hỗ trợ hết sức từ ăn uống đến đồ dùng cho hai cháu nhỏ.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/di-xe-may-tu-mien-nam-ra-ngat-xiu-ben-duong-vi-3-ngay-khong-an-20210804151355929.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here