Người đàn ông nghèo xúc động khi được nhận bình oxy hỗ trợ tận nhà

0
113

Được hỗ trợ oxy y tế tận nhà, người đàn ông nghèo mắt nhòe lệ vì xúc động, tay run run cố đưa tiền cảm ơn đội từ thiện khiến ai nấy lặng người, xót xa…

Với nhiều người dân lao động, người nghèo khổ khi đang ở nơi tâm dịch Sài Gòn, thứ quý giá nhất với họ đôi khi không phải tiền bạc hay vàng ròng, đó là những hộp cơm từ thiện, những chiếc bánh mì và cả… những bình oxy kịp thời nữa.

Mới đây, MXH rưng rưng xúc động trước đoạn clip ghi lại cảnh nhóm từ thiện đến nhà một người đàn ông nghèo để tặng bình oxy cho ông.

Theo người chia sè đoạn clip cho biết, khi biết được hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu của ông, nhóm thiện nguyện đã tìm tới tận nhà để hỗ trợ.

Được trao tặng bình oxy, ông cụ vô cùng xúc động, ông đưa tay quệt vội đi dòng nước mắt đang muốn trào ra, đôi tay run rẩy cầm tờ 200 nghìn đồng đưa về hướng những người vừa giúp đỡ mình như muốn nói lời cảm ơn, nhưng không sao cất lên thành tiếng…

Được nhóm thiện nguyện tới tận nhà hỗ trợ, người đàn ông rưng rưng nước mắt, tay run cố gắng đưa tiền cảm ơn

Thấy vậy các thành viên trong nhóm vội từ chối nói: “Tụi con không nhận tiền ạ. Chú nghe con đi, đừng khóc, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Số tiền này con sẽ nhận nhưng con sẽ trao lại cho chú để chú mua đồ ăn nha”.

Cụ ông mắt nhòa lệ, đưa tay quệt vội dòng nước mắt chực trào vì xúc động

Thế nhưng, ông cụ vẫn cố gắng đưa số tiền, nói rằng điều đó sẽ giúp mình bớt áy náy phần nào: “Thôi con cứ nhận tiền cho chú vui”.

Một người trong đội thiện nguyện vẫn từ chối và an ủi ông: “Ông chỉ cần giữ gìn sức khoẻ, đủ sức khỏe là tụi con vui rồi, không cần tiền bạc, vật chất gì đâu ạ”.

Mặc dù đoạn clip ngắn nhưng đã khiến biết bao người thổn thức, lặng đi vì quá xúc động. Nhìn ông cụ, cuộc sống rõ ràng chẳng khá giả gì, nhưng ông vẫn muốn trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình để bản thân không thấy áy náy…

Cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những yêu thương, những hành động dù nhỏ thôi nhưng cũng thấy tình người luôn ấm áp. Chỉ mong rằng, dịch bệnh rồi sẽ nhanh qua đi, để cuộc sống của người dân sớm yên bình trở lại…

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Sản phụ mắc Covid-19 không qua khỏi, bác sĩ kịp thời mổ cứu thai nhi

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết một sản phụ mắc Covid-19, diễn biến nặng đã tử vong nhưng trước đó các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 đã mổ cứu sống được thai nhi.

Lực lượng y tế nỗ lực phun khử khuẩn ngăn chặn lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. ẢNH: CTV

Theo đó, bệnh nhân là thai phụ 27 tuổi, trú tại TP.Huế đã đi tàu từ TP.HCM về Huế, được cách ly tập trung tại Trung tâm cách ly tập trung T4. Ngày 8.8, bệnh nhân được xét nghiệm xác định mắc Covid-19 nên được  chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, Thừa Thiên Huế điều trị.

Đến ngày 16.8, bệnh nhân sốt, khó thở nên được chuyển vào Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế – Cơ sở 2 điều trị để điều trị tiếp.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế – Cơ sở 2, bệnh nhân được chẩn đoán: nhiễm Covid-19 mức độ vừa, mang thai con so 31 tuần tuổi, dọa sinh non. Bệnh nhân có tiền sử: Basedow điều trị không thường xuyên.

Công dân thuộc đối tượng dễ tổn thương được tỉnh Thừa Thiên – Huế đón bằng tàu hỏa từ TP.HCM trở về địa phương. ẢNH NGỌC MINH

Trước diễn tiến bệnh nguy hiểm, các y bác sĩ đã thông tin cho bệnh nhân và bệnh nhân đồng ý mổ để cứu con. Kết quả, các y bác sĩ đã mổ thành công bé gái. Cháu bé sau mổ hiện đang được chăm sóc đặc biệt với tình trạng đang tốt lên. 

Đêm 20.8, sau mổ 3 ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, hôn mê, với HC ARDS nguy kịch, viêm cơ tim-Shock tim RLNT/Basedow-  cơn bão giáp, rối loạn đông máu. Các y bác sĩ đã cố gắng tối đa, tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, đã triển khai nhiều kỹ thuật: ECMO, lọc máu ( CRRT), thở máy, hạ thân nhiệt chỉ huy…  để cứu sản phụ nhưng bệnh nhân không qua khỏi và đã tử vong ngày 20.8.2021.

Lực lượng Công an tăng cường giám sát các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thừa Thiên – Huế. ẢNH: CÔNG QUANG

Trong ngày 21.8, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó 4 ca trong khu cách ly và 3 ca cộng đồng (1 ca ở xã Lộc Thủy, 1 ca ở xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc và 1 ca ở xã Hương Xuân, H.Nam Đông, đã hoàn thành cách ly về nhà, tiếp tục dõi y tế, được lấy mẫu xét nghiệm  RT.PCR dương tính SARS-CoV-2).

Thông báo 7 ca bệnh ghi nhận ngày 21.8 tại Thừa Thiên – huế

Trước đó, ngày 20.8, tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã ghi nhận 35 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, trong đó, có 29 ca được phát hiện trong khu cách ly và 6 ca cộng đồng  liên quan đến chùm lây nhiễm tại xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc. Cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã xác nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2, tại xã Thượng Long, H.Nam Đông, Thừa Thên – Huế  (hoàn thành cách ly về theo dõi y tế tại nhà, được lấy mẫu xét nghiệm  RT-PCR dương tính SARS-CoV-2).

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/sau-mo-cuu-thai-nhi-san-phu-mac-covid-19-da-khong-qua-khoi-1433965.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here