Người phụ nữ giằng co, ăn vạ tại chốt cách ly khiến nhiều người bức xúc

0
114

Người phụ nữ đi xe đạp liên tục giằng có với dân quân tự vệ để được đi qua, thậm chí còn có thái độ thách thức khi được răn đe sẽ báo công an xử lý.

Từ những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở nước ta. Nhiều tỉnh thành đã thực hiện Chỉ thị số 16, giãn cách xã hội đồng thời lập các điểm chốt chặn trên nhiều khu vực để đảm bảo kiểm soát được người ra vào tránh dịch bệnh lây lan.

Trên MXH lúc này cũng xuất hiện nhiều hình ảnh tiêu cực về một số bộ phận cố tình thông chốt, có hành vi chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các điểm trực chốt,…

Một đoạn clip được chia sẻ trên MXH mới đây về một người phụ nữ ra sức ”giằng co” với dân quân tự vệ cố tình đòi qua khu vực chốt cách ly khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, người phụ nữ trung niên này đi xe đạp khi qua chốt cách ly, thay vì dừng lại quay đầu đi, người phụ nữ này đã liên tục giằng lấy xe đạp từ một cán bộ đang trực ở đó để được đi qua. Một cán bộ răn đe: ”Báo công an bắt bà đấy, ngày nào cũng đòi qua chốt la làng, la xóm hết”. 

Liên tục giằng co để được đi qua chốt

Không chỉ ”giằng co” người phụ nữ này còn liên tục la hét, ”ăn vạ”. Thậm chí còn bỏ khẩu trang nói giọng thách thức: ”Báo công an cái đi”.

Bỏ khẩu trang thách thức báo công an

Vụ việc này xảy ra ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về không ít chỉ trích từ dân mạng. Mọi người đa phần đều lên án với hành vi vi phạm của người phụ nữ này. Chưa rõ hiện tại người phụ nữ đã bị xử lý thế nào, mong rằng có hình thức xử lý đúng để răn đe tránh tình huống tương tự xảy ra.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Một người Hà Nội từng mắc COVID-19 cách đây 10 tháng nay lại nhiễm SARS-CoV-2

Sáng 7/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 5 người nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1 ca tại cộng đồng, 4 ca tại khu cách ly.

1 ca sàng lọc ho sốt cộng đồng

Nam, 53 tuổi, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Bệnh nhân tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 ngày 8/11/2020 tại Nga. Ngày 3/9, bệnh nhân đi tiêm vaccine tại số 21 Trung Liệt. Ngày 6/9, bệnh nhân đưa người nhà đi khám bệnh tại Tây Hồ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Hiện tại bệnh nhân không triệu chứng.

4 F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

Nam, 47 tuổi, ở Hàng Bột, Đống Đa, là F1, xét nghiệm 2 lần âm tính, chuyển cách ly tập trung từ ngày 22/8. Ngày 6/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Một người từng nhiễm SARS-CoV-2 cách đây 10 tháng nay lại mắc COVID-19, Hà Nội có thêm 5 ca nhiễm mới

Nữ, 44 tuổi, ở Quang Trung, Hà Đông, là F1, ngày 5/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 12 tuổi, ở Quang Trung, Hà Đông, là F1, ngày 5/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 38 tuổi, ở Phú Lương, Hà Đông, là F1, xét nghiệm lần 1 âm tính, chuyển cách ly tập trung từ 3/9. Ngày 6/9, bệnh nhân ho, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.585 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.566, số ca được cách ly là 2.019.

Theo VTC News

Phát hiện F0 trên chuyến bay chở trẻ em, bà bầu, người già… từ vùng dịch về Bắc Giang

Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đón 616 công dân từ vùng dịch Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM về quê bằng máy bay. Trong số này phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tối 6/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang cho VTC News biết, tỉnh phát sinh 1 ca dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân T.T.N., công dân huyện Yên Thế được tỉnh hỗ trợ về quê tránh dịch bằng máy bay.

Người này đến sân bay Nội Bài lúc 13h ngày 5/9 trên chuyến bay số hiệu QH 9202, là 1 trong 3 chuyến bay mà tỉnh Bắc Giang thuê riêng .

Ô tô của huyện Yên Thế đã đón bệnh nhân N. về khu cách ly tập trung tại UBND thị trấn Bố Hạ (cũ) lúc 15h30 cùng ngày sau khi máy bay hạ cánh.

Sau đó, N. được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Xét nghiệm RT-PCR lúc 6h ngày 6/9 cũng cho kết quả như vậy.

Trẻ em cùng người thân trong lúc chờ đợi lên máy bay chiều 5/9. Ảnh: Hoàng Hải – Hoàng Văn Khi

Theo UBND tỉnh Bắc Giang cho báo Sức khoẻ & Đời sống hay, N. khi di chuyển thực hiện tốt các quy định đeo khẩu trang, mặc quần áo phòng dịch đầy đủ đến khi lấy mẫu xong, không tiếp xúc, nói chuyện với ai nên nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất thấp.

Trước đó, chiều 5/9, tỉnh Bắc Giang đón 616 công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Trong số đó, có 147 trẻ em dưới 12 tuổi, 16 phụ nữ mang thai và 32 người già trên 60 tuổi.

Nhóm đối tượng ưu tiên trong đợt 1 được Bắc Giang tổ chức đón về đợt này gồm người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người 70 tuổi trở lên, đối tượng khuyết tật nặng có hoàn cảnh khó khăn; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày có hoàn cảnh khó khăn; công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc đang phải thực hiện cách ly xã hội tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Tổng hợp

Theo Tổ quốc

Nguồn: http://toquoc.vn/phat-hien-f0-tren-chuyen-bay-cho-tre-em-ba-bau-nguoi-gia-tu-vung-dich-ve-bac-giang-8202169233615542.htm

Chồng bộ đội bận đi làm nhiệm vụ, vợ gọi trực tiếp từ phòng sinh: Tiếng gào thét đau đớn khiến anh rơi nước mắt

Dù làm nhiệm vụ ở xa nhà, nhưng người chồng ấy vẫn muốn được ở bên vợ trong thời khắc quan trọng nhất để cổ vũ, động viện chị.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng đang gọi video cho vợ trong phòng sinh được chia sẻ. Trong những giây phút vượt cạn khó khăn, cô vợ gọi điện cho chồng như để thông báo và cũng muốn được tiếp thêm tinh thần. Anh là bộ đội, không thể trực tiếp gặp mặt vợ mà chỉ đứng nhìn cách màn hình, rơi nước mắt.

Đoạn clip đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng và nhận về nhiều cảm xúc của cộng đồng mạng. Được biết, người chồng trong clip là đồng chí Ngô Viết Tùng và vợ anh là Chang. Hai vợ chồng cùng 28 tuổi và hiện sinh sống tại Hà Nội.

Hai vợ chồng đã có với nhau 2 con: Con trai cả Đăng Khoa đã 4 tuổi và em bé Minh Khang vừa mới chào đời.

Anh Tùng tâm sự: “Mình đang làm nhiệm vụ ở Phú Thọ. Từ lúc vợ bầu hồi tháng 12/2020 đến tháng 4 này, mình có ghé về tranh thủ được 2 hôm. Cho đến tận bây giờ là khi bé được sinh ra, mình cũng chưa gặp được về thăm nhà lần nào”.

Người chồng bật khóc khi thấy vợ đau đẻ…

… và hình ảnh anh vui mừng đón bé con chào đời

Được biết, lúc chị Chang chuẩn bị sinh đã gọi điện cho chồng. Khi chứng kiến hình ảnh đau đớn của vợ mà không được ở bên chăm sóc, an ủi, anh rất thương.

“Mình liên tục gọi điện động viên vợ. Thật ra thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm vợ chồng. Đã yêu nhau thì chẳng có gì là không thể. Các đồng nghiệp của mình biết chuyện cũng động viên, chia sẻ rất nhiều”, anh Tùng tâm sự.

Đối với vợ chồng anh, đây là một trải nghiệm đặc biệt và thật sự rất đáng nhớ.

“Đây có lẽ là lần sinh cuối cùng của vợ mình. Đây cũng là dấu ấn đặc biệt trong cuộc sống hai vợ chồng. Chắc chắn, món quà quý giá này sẽ là niềm động viên quý báu và cầu nối cho hạnh phúc của vợ chồng mình”, anh Tùng hạnh phúc chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của anh Tùng.

Đúng là có những câu chuyện khiến người ta thấy tuyệt đẹp biết bao. Chúc cho anh Tùng sớm hoàn thành nhiệm vụ để có thể về đoàn tụ với gia đình và trực tiếp gặp mặt cậu con trai mới chào đời của mình nhé!

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chong-bo-doi-ban-di-lam-nhiem-vu-vo-goi-truc-tiep-tu-phong-sinh-tieng-gao-thet-dau-don-khien-anh-roi-nuoc-mat-162210609071027664.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here