Bố mẹ là F0 phải đi cách ly, bé 3 tháng tuổi đành gửi lại cho hàng xóm, nhìn cách anh lóng ngóng ẵm bé mà thương

0
137

Anh hàng xóm không biết đã có gia đình chưa, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em hay không, vì nhìn anh có vẻ hoang mang lắm.

Đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình tạm thời phải chia tách nhau vì Covid-19 đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Theo đó, người quay clip là một nhân viên y tế hoặc tình nguyện viên đón các F0 mặc đồ bảo hộ xanh đến khu cách ly. 

Có thể thấy các F0 đang đứng trên bãi đất rộng, chờ xe cứu thương tới. Lọt thỏm giữa những người mặc đồ xanh là một người đàn ông bế trên tay một em bé nhỏ xíu.

Người quay clip thông tin, em bé này mới 3 tháng tuổi. Bố mẹ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Sars-coV-2, đang đứng cùng nhóm F0 kia. Em bé này có kết quả xét nghiệm âm tính, lại còn quá nhỏ nên được cách ly tại nhà. Vì gia đình không có ai là người thân, em bé được bố mẹ gửi cho chú hàng xóm trông giúp. 

Dù các F0 đã mặc đồ bảo hộ, khu vực đó vẫn nguy hiểm. Người quay clip hốt hoảng nói với anh hàng xóm: “Ôm nó chạy về đi, chứ để nó ở đây chi tội nó“, và động viên cha mẹ em bé: “Mới bây lớn như này, để nó ở nhà đi, chứ ẵm vô cách ly còn không chịu nổi nữa“. Người này cũng nhiệt tình hướng dẫn anh hàng xóm cách pha sữa bột để cho em bé ăn trong những ngày xa mẹ.

Hai chú cháu có kết quả xét nghiệm âm tính giữa cả xóm là F0.

Nhưng thấy người mẹ nấn ná không nỡ xa con, anh hàng xóm thì lóng ngóng hết đứng lại ngồi, một nữ nhân viên y tế đã hướng dẫn người mẹ cho em bé bú cho no, trước khi lên đường đi cách ly, điều trị.

Đáng lẽ, người hàng xóm phải thả em bé xuống đất để người mẹ tự ra đón. Nhưng vì bé còn nhỏ quá, người hàng xóm không nỡ làm vậy, nên họ đành trao – nhận theo một quy trình khác. Người mẹ cầm theo chai cồn, đón con từ anh hàng xóm rồi ẵm bé đi ra khu vực xa xa để cho con bú. Còn anh hàng xóm lập tức xịt cồn sát khuẩn lên tay, lên người.

Cảnh trao – nhận em bé khiến nhiều người thót tim.

Nhân viên y tế sau đó cũng giải thích cho anh hàng xóm về nguy cơ lây nhiễm bệnh, dặn dò: “Anh về nhà cũng cẩn thận, né mấy người xung quanh đi nha”.

Đoạn clip chỉ vừa được đăng tải ít giờ trước, không rõ là quay tại thời điểm nào và ở địa phương nào, nhưng nhìn khung cảnh và giọng nói của những người liên quan thì có vẻ là một tỉnh ở miền Nam, không phải ở thành phố. 

Dân mạng đã gửi những lời chúc bình an đến gia đình em bé cũng như xúc động trước tình cảm của anh hàng xóm: “Anh hàng xóm cũng can đảm thật mới dám bế bé. Những lúc thế này mới thấm câu bán anh em xa mua láng giềng gần“; “Trông nom con nít vất vả lắm, nhất là bé chưa xa mẹ bao giờ. Mong cho anh hàng xóm và cháu bé bình an vô sự“.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bo-me-la-f0-phai-di-cach-ly-be-3-thang-tuoi-danh-gui-lai-cho-hang-xom-nhin-cach-anh-long-ngong-am-be-ma-thuong-162211208200513732.htm

Nhân viên điện lực kể lại giây phút nghẹt thở giải cứu 2 cháu bé trong biển lửa tại cửa hàng gas ở Sa Pa

Khi anh Nguyễn Văn Thành đưa được gầu máy lên tầng 2 thì ngọn lửa bùng lớn, tiếng nổ bình ga như bom phát ra liên tục. Sau khi được 1 người hỗ trợ rạch bỏ tấm biển quảng cáo, anh Thành và mọi người đã cứu được 2 cháu bé ra ngoài.

Chiều 12/8, anh Nguyễn Trung Thành (nhân viên lái xe cẩu điện lực Sa Pa) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào 10h30 ngày 11/8, khi đang vận chuyển vật tư điện trên đường Điện Biên Phủ, anh nghe tin báo về sự cố xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas tại số 244 (đường Thạch Sơn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa).

“Khi tôi chạy đến thì có người nói trong nhà có 4 cháu đang mắc kẹt. Lúc này anh Quách Trọng Khánh (Phó giám đốc Điện lực Sa Pa) bảo tôi đưa xe về đơn vị lắp gầu vào xe cần cẩu tham gia ứng cứu (khoảng cách từ Điện lực Sa Pa đến vị trí cháy nổ khoảng 500m).

Nhân viên viễn thông trèo lên phá tấm biển (Ảnh cắt từ clip)

Tôi lập tức chạy xe về cơ quan để lắp gầu vào máy cẩu và đi thẳng tới hiện trường. Khi tôi tới nơi, nhiều bình gas nhỏ đã bắt đầu phát nổ, lửa bắt đầu bùng to”, anh Thành kể.

Anh Thành tức tốc trở lại thì tầng một của tòa nhà xuất hiện lửa cháy to, các bình gas phát nổ cùng khói bốc ra rất lớn, trên tầng hai đang có 2 cháu bé đang kêu cứu, người dân đã chạy ra ứng cứu nhưng không không có thiết bị.

Khi máy cẩu tiến vào thì tầng 2 của ngôi nhà bị bịt kín bởi tấm biển quảng cáo. Một nhân viên viễn thông cũng đã trèo lên để rạch tấm biển để người có thể chui ra ngoài.

Khi cần cẩu vươn gầu nâng lên ban công tầng 2 và cùng người dân hô hoán cho 2 bé gái nhảy vào gầu nâng. Khi hai cháu bé đã vào thì các bình gas bắt đầu phát nổ. Anh Thành lập tức điều khiển xe đưa hai cháu bé an toàn ra khỏi đám cháy.

Anh Thành chia sẻ, lúc đó động lực cứu người đã thôi thúc anh và mọi người khẩn trương, làm hết sức. “Dù ai ở hoàn cảnh đó cũng hành động như tôi, rất may là các cháu đều không sao là ai cũng mừng”, anh Thành tâm sự.

Hiện trường vụ cháy cùng rất nhiều tiếng nổ lớn do bình gas phát ra

Anh cũng cho biết, ngay sau đội của anh cứu được 2 bé gái thì người mẹ từ phía sau ngôi nhà cũng giải cứu thành công 2 cháu bé khác. “Nếu chỉ cần chậm vài phút, hậu quả sẽ khó lường bởi ngay sau đó, các bình gas lớn bắt đầu phát nổ, lan sang cả nhà bên cạnh”, anh kể lại.

Thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa cho biết, dự kiến 13/8, chính quyền địa phương sẽ tặng bằng khen cho các nhân viên điện lực tham gia vụ việc, nam nhân viên viễn thông bắc thang lên rạch bảng quảng cáo và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo vị lãnh đạo, trong lúc tham gia cứu người, còn có chủ của cửa hàng gas bị bỏng và phải đi viện điều trị. Tuy nhiên, vết bỏng ngoài da không quá nặng, chủ cửa hàng vẫn trình báo, làm việc được với cơ quan công an.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nhan-vien-dien-luc-ke-lai-giay-phut-nghet-tho-giai-cuu-2-chau-be-trong-bien-lua-tai-cua-hang-gas-o-sapa-16121120818152434.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here