Công điện của Thủ tướng: Tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê

0
127

Công điện của Thủ tướng yêu cầu không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách; trường hợp có người dân cần thiết phải về quê thì sẽ được tổ chức đưa đón an toàn, chu đáo.

Người dân định về quê trong sáng 15.8 nhưng được CSGT nhắc quay đầu. ẢNH VŨ PHƯỢNG

Chiều nay, 16.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách; trường hợp có người dân cần thiết phải về quê thì sẽ được tổ chức đưa đón an toàn, chu đáo.

Theo công điện, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng yêu cầu:

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản ngày 17.7.2021 và Công điện ngày 31.7.2021, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động quyết định việc tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố.

Tiếp tục tranh thủ thời gian, tập trung cao độ chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nhất việc xét nghiệm, bóc tách hết F0 (riêng đối với một số khu vực ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện theo chỉ đạo của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ).

Nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm… để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê; trường hợp cá biệt có người tự ý về quê, đã qua địa bàn tỉnh khác, thì các tỉnh phải thống nhất việc tiếp nhận, quản lý đảm bảo an toàn. Nếu chưa đưa đón về quê được thì giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo tiếp nhận đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý. Thống nhất với các địa phương liên quan tổ chức đưa đón người dân cần thiết phải về quê thật an toàn, chu đáo. Đặc biệt lưu ý ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn.

Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ phối hợp với các tỉnh, thành phố liên quan triển khai các biện pháp đồng bộ để kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, không để dịch bệnh thâm nhập từ nước ngoài và từ các tỉnh ngoài khu vực này; tổ chức kiểm soát chặt chẽ khu vực các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận không để dịch bệnh lan ra khu vực Tây nguyên, Nam Trung bộ.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/cong-dien-cua-thu-tuong-to-chuc-dua-don-nguoi-dan-can-thiet-phai-ve-que-1431575.html

Nhìn hàng xóm lén rủ nhau chạy bộ, anh Tây ở Sài Gòn phun nước cảnh cáo: ‘Không còn lựa chọn’

Mới đây, một chàng trai người Úc sống tại Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện của bản thân, rằng anh đã dùng vòi tưới cây “xịt” vào hàng xóm. Nếu chỉ nghe sơ sơ, nhiều người sẽ cho rằng anh này cư xử không văn minh. Nhưng khi rõ “nội tình”, dân tình lại gật đầu đồng ý.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 10/8, anh Scott đứng trên ban công căn hộ của mình tại quận 7, TP.HCM để tưới cây. Từ lầu 1, Scott quan sát được một nhóm người hàng xóm đi bộ ra đường. Scott không thông thạo tiếng Việt, do vậy đã dùng vòi tưới cây phun nước xuống đường để cảnh báo.

“Tôi cho rằng họ ra khỏi nhà để tập thể dục, khi đó là 20h rồi, theo quy định thì không ai được ra khỏi nhà nữa. Tôi không thạo tiếng Việt nên không thể nói chuyện với họ được. Trên tay đang cầm vòi nước, tôi nghĩ đó là lúc để tôi tỏ thái độ với những người chưa tuân theo chỉ dẫn của Chính phủ. Tôi cho rằng mình không còn lựa chọn khả thi nào khác”, Scott nói.

Anh Scott thường xuyên tặng quà cho người dân trong mùa dịch (Ảnh: Zing)

Theo Scott, anh chỉ phun nước xuống đất để cảnh báo, không khiến ai bị ướt. Những người bị nhắc nhở tỏ thái độ tức giận với hành động của Scott. “Tôi đã nghĩ đến phương án báo cáo cho lực lượng phòng dịch địa phương, nhưng tôi sợ rằng khi họ đến thì những người vi phạm đã kịp đi mất rồi.”‘

Việc một số người không chấp hành quy định không những tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn khiến cả thành phố phải giãn cách lâu hơn. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn quay trở lại cuộc sống trước đây”, Scott chia sẻ.

Scott cho biết mình đã ở Việt Nam 4 năm, cũng chứng kiến những đợt dịch bệnh bùng phát. Bản thân anh cũng rất lo ngại nguy cơ nhiễm bệnh, do vậy chỉ ra đường để mua thực phẩm, áp dụng triệt để quy tắc 5K.

Khi phun nước xuống đường cảnh báo hàng xóm, Scott cũng rất lo ngại bị cộng đồng phản ứng. Tuy nhiên, anh cho rằng mình cũng là một người dân sinh sống tại Việt Nam, anh muốn thể hiện trách nhiệm của mình với vấn đề chung trong cộng đồng.

“Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta cùng nâng cao ý thức để Covid-19 sớm chấm dứt. Qua hành động của mình, tôi mong rằng mọi người thấy được người ngoại quốc chúng tôi rất yêu mến Việt Nam. Thật lòng, tôi coi Việt Nam như nhà mình nên mới hành động như vậy”, Scott nói.

Từ lầu 1, anh Scott đã dùng vòi nước “cảnh báo” hàng xóm (Ảnh: Zing)

Có lẽ nếu chỉ nhìn bề nổi câu chuyện, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy “khó chịu” khi anh Tây dùng vòi nước xịt vào mọi người. Thế nhưng khi nghe anh giải thích thì chúng ta dần dần thông cảm, bởi anh đó là cách duy nhất để anh giải tán đám đông, đồng thời thể hiện thái độ phản đối của mình trước lối sống “không biết tuân thủ pháp luật” của hàng xóm.

Anh có bao đồng không, anh có rỗi hơi không? Có lẽ mỗi người sẽ tự cảm nhận và có cách đánh giá khác nhau. Tuy nhiên có một thực tế hơi buồn, rằng đến người nước ngoài còn có ý thức chống dịch, lo nghĩ cho Việt Nam, vậy mà một số người dân nước mình vẫn còn suy nghĩ thiển cận quá.

Nói đâu cho xa xôi, cách đây mấy ngày, có một nhóm người gồm 3 nam 1 nữ, lái xe ô tô trên đường phố Sài Gòn với nồng nặc mùi rượu bia. Khi bị bắt, người phụ nữ lớn tiếng chửi thề, gã đàn ông ngạo nghễ khinh bỉ: “Cao lắm nhiêu đây 50 triệu, làm đ. gì nhiêu đâu mà. Đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm”.

Rồi thì ở Hà Nội, nhiều cụ ông cụ bà nửa đêm chạy ra đường tập thể dục. Hoặc trước đó trên mạng xã hội, lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh phố xa giãn cách, dây giăng tứ phía nhưng vẫn có thanh niên không đeo khẩu trang, thản nhiên đứng tập cho xong những động tác thể dục, trước khi được mời về phường làm việc.

Buồn hơn, có một người đàn ông tên T. ở Ninh Thuận, đang cách ly tại nhà đã ngang nhiên đi nhiều nơi, tụ tập đông người xem bóng đá, nhậu nhẹt… khiến cho gần 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu ở huyện Hàm Thuận Bắc bị phong tỏa…

Vậy mới nói, dù tình hình dịch bệnh có căng đến cỡ nào thì một số người không bỏ được thói ngồi lê đôi mách, cũng không chịu nổi cảnh ở yên trong nhà, họ len lút nhau tụm năm tụm ba, họ rủ nhau ra ngoài chạy bộ.

Họ không sợ chết, chỉ sợ chán. Nhưng họ không hiểu một điều, nếu bệnh tật chỉ ập tới người họ thì ai làm nấy chịu, nhưng nếu họ lây cho nhau, rồi về lây cho người thân, lây ra xóm làng, xã hội thì cái nghiệp họ phải gánh, nặng vô cùng.

Rõ ràng, không phải ai cũng ý thức được hành vi của bản thân. Mùa dịch, có những người chấp nhận xa quê hương, xa người thân, ở yên trong nhà để tránh lây lan thì cũng có những người vô ý đi lung tung không cần quan tâm đến thế sự. Vậy mới nói, người với người hơn nhau ở ý thức mà thôi.

Theo Zing News

Nguồn: https://zingnews.vn/anh-tay-o-tphcm-phun-nuoc-de-canh-bao-hang-xom-ra-duong-trong-dich-post1249820.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here