Nữ bác sĩ mang thai 31 tuần mắc Covid-19 nguy kịch hạ sinh bé trai thành công nhờ cuộc gọi cầu cứu lúc 3h sáng

0
148

Một nữ bác sĩ mang thai 31 tuần nhiễm Covid-19 trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, cần can thiệp ECMO đã được BV Hồi sức Covid-19 cứu sống thành công cả 2 mẹ con nhờ cuộc gọi cầu cứu lúc 3h sáng.

Ngày 7/8, BV Chợ Rẫy cho biết Khoa Hồi sức tích cực 2A, BV Hồi sức Covid-19 đã cứu sống nữ bác sĩ đang mang thai 31 tuần khi không may nhiễm Covid-19.

Theo đó, nữ bác sĩ trên hiện đang công tác tại BV Nhi đồng Thành phố, sau khi mắc Covid-19 nguy kịch được chuyển đến BV Trưng Vương để điều trị. Việc cứu sống 2 mẹ con nữ bác sĩ trên nhờ sự phối hợp hội chẩn giữa 3 bệnh viện để mổ cứu thai và can thiệp ECMO điều trị nhiễm Covid-19.

Ảnh: BVCC

Cụ thể, khoảng 3h sáng ngày 28/7, sau khi nhận được cuộc điện thoại từ một bác sĩ đang công tác tại BV Nhi đồng Thành phố về trường hợp của nữ bác sĩ C.N.L.Đ (31 tuổi, hiện đang mang thai 31 tuần), mắc Covid-19 nguy kịch, phải thở máy tại BV Trưng Vương. 

BS CK2 Trần Thanh Linh – Phó Giám đốc BV Hồi sức Covid-19 cùng Ê-kíp tại bệnh viện đã nhanh chóng đến BV Trưng Vương phối hợp cùng khoa sản BV Trưng Vương, khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng TP mổ cứu thai và tiến hành đặt ECMO ngay tại phòng mổ cho người mẹ. 

Sau ca mổ, bé trai nặng 2 kg được đưa về BV Nhi đồng TP tiếp tục theo dõi sức khỏe, người mẹ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực 2A, BV Hồi sức Covid-19 để tiếp tục chữa trị. Sau 1 tuần được can thiệp bằng kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu tích cực, bệnh nhân C.N.L.Đ đã được cai máy thở, rút nội khí quản và và cai ECMO thành công.

Bé trai chào đời an toàn

Nói về cảm xúc của mình khi nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt của người mẹ – một người đồng nghiệp, được nhìn thấy con mình vẫn đang khỏe mạnh qua cuộc gọi video, BS CK2 Trần Thanh Linh chia sẻ: “Nụ cười của bệnh nhân, sự bình an của cháu bé thật sự đã giúp chúng tôi trút đi rất nhiều mệt mỏi trong những đêm trắng giành giật từng mạng sống của bệnh nhân nguy kịch tại BV Hồi sức Covid-19”.

Nụ cười của người mẹ cũng là nữ bác sĩ khi vượt cánh cửa tử thần cùng con trai thành công

Có thể nói, phép màu đã thật sự đến với 2 mẹ con nữ bác sĩ Đ. nhờ sự nỗ lực hết sức của các đồng nghiệp không chỉ trong cuộc chiến với Covid-19 mà còn cả cuộc chiến với ý chí, nghị lực phi thường vượt khó khăn của đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Mong rằng trong thời gian sớm nhất, TP.HCM sẽ kiểm soát được dịch bệnh, các y bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết mình để cứu chữa các ca bệnh nặng để ai cũng được trở về bên gia đình một cách bình an.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nu-bac-si-mang-thai-31-tuan-mac-covid-19-nguy-kich-ha-sinh-be-trai-thanh-cong-nho-cuoc-goi-cau-cuu-luc-3h-sang-161210708094657509.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here