Việt Hương bức xúc, bật khóc: “Không hiểu sao tôi quỳ lạy cũng bị chửi”

0
123

“Tôi bức xúc hôm qua đến nay mà quá bận bịu với công việc, không thể giải tỏa được”, Việt Hương cho biết.

Những ngày qua, lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng bỗng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Là người chủ trì toàn bộ buổi lễ tại Việt Nam, Việt Hương cũng bị kéo vào những lùm xùm không đáng có.

Cụ thể, một số YouTuber đã đến lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng để quay clip, rồi cắt ghép và đăng tải lên mạng xã hội với nội dung sai lệch. Hành động của họ khiến Việt Hương phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Việt Hương là người lo liệu lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng ở Việt Nam.

Trước câu chuyện này, Việt Hương mới đây đã livestream để giãi bày với khán giả. Theo nữ danh hài, từ hôm qua đến giờ cô nhận được khá nhiều cuộc gọi hỏi thăm. 

Cô tâm sự: “Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Youtuber họ làm cái gì thì chỉ làm cho bằng được để kiếm tiền, chứ không để ý đến tâm trạng của những người làm ra cho họ tới quay.

Ví dụ như một bữa tiệc, một đám tang hay một lễ tưởng niệm thì phải có cả một ê-kíp làm ra mới được như vậy. Nhưng các bạn chỉ biết vác máy đến rồi quay đúng thứ mình muốn rồi về cắt ghép. Tôi thực sự rất buồn.

Hôm qua có một clip tôi ở lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng. Lúc ấy, tôi có quỳ xuống lạy, nhưng các bạn chỉ cắt đúng đoạn quỳ lạy mà không cho người ta biết tôi quỳ lại ai. Các bạn Youtuber ơi, đằng trước tôi là tượng Phật và các thầy đang đọc kinh, nên tôi mới quỳ xuống lạy.

Vậy nhưng vì đoạn clip đó mà có người vào mắng tôi, nói là làm gì mà phải quỳ mọp xuống như thế. Họ đâu biết trước tôi là tượng Phật, còn đằng sau mới là lễ tưởng niệm mà chúng tôi tổ chức”.

Việt Hương bật khóc, livestream giãi bày với khán giả khi phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều do clip bị cắt ghép.

Trong livestream, vì quá bức xúc Việt Hương đã bật khóc.Cô nói: “Tôi bức xúc hôm qua đến nay mà quá bận bịu với công việc, không thể giải tỏa được. Tôi không hiểu vì sao tôi quỳ lạy Phật cũng bị chửi. Các bạn chỉ biết vác máy lên quay, rồi về cắt ghép, đăng lên kiếm tiền mà thôi, mặc kệ sống chết người khác”.

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng lên tiếng giải thích thắc mắc tại sao một số nghệ sĩ khi đến viếng được đón tiếp nồng hậu, còn một số thì không. Việt Hương khẳng định hoàn toàn không có chuyện ghẻ lạnh hay xem trọng, xem nhẹ bất cứ ai.

“Tôi đến buổi tối muộn, đồng nghiệp ra rước, đón vào trong cũng bị chửi. Có những người đã đến từng sáng đến chiều, ở đó xuyên suốt, xem nhau như người nhà thì đón rước làm gì nữa!”, cô nói.

Cuối cùng, Việt Hương tự trách bản thân vì đã để xảy ra những ồn ào không đáng có vừa qua. Cô rưng rưng nước mắt tâm sự: “Tôi luôn trách bản thân mình, có thể tôi làm chưa tốt,, phải chi hôm đó tôi giữ hiện trường, không cho ai lên, ai có thẻ mới được lên thì đâu có cớ sự như thế đâu”.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nữ ca sĩ nổi tiếng bị cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa hơn 13 tỷ đồng

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long, bị can Phạm Văn Cung đã lừa một nữ ca sĩ nổi tiếng hơn 13 tỷ đồng.

Theo VKSND tỉnh Vĩnh Long, bị can Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, cựu trụ trì chùa Phước Quang) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung đã lừa đảo tổng cộng của 4 người với số tiền gần 68 tỷ đồng.

Năm 2015, do cần tiền tiêu xài và thanh toán các khoản nợ cá nhân, Phạm Văn Vung đã lợi dụng vào uy tín của nhà chùa và Trung tâm Suối nguồn tình thương, lợi dụng danh nghĩa sư trụ trì chùa Phước Quang… để tạo uy tín cho bản thân, cấu kết với Lê Nguyên Khoa dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người.

Ngoài ra, Cung và Khoa còn lôi kéo bị can Nguyễn Tuấn Sĩ (ngụ Vĩnh Long) giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng trong việc cầm và chuộc ô tô để chiếm đoạt tiền của một người phụ nữ. Hiện tại, bị can Khoa đang bị công an tiến hành truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý.

Đối tượng Phạm Văn Cung

Trong các bị hại của Cung, có một nữ ca sĩ nổi tiếng tên Q.H. Cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2015, Phạm Văn Cung tổ chức chương trình văn nghệ tại chùa Phước Quang (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để vận động các phật tử, mạnh thường quân đóng góp tiền ủng hộ Trung tâm Suối nguồn.

Khi đó, Phạm Văn Cung mời nữ ca sĩ Q.H. đến tham gia chương trình văn nghệ. Từ đây, Cung và ca sĩ H. thường xuyên liên lạc với nhau.

Năm 2020, Phạm Văn Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà H. nên trực tiếp đến nhà của nữ ca sĩ này. Tại đây, Cung nói mình biết ca sĩ H. có người bạn đang ở Anh muốn về Việt Nam định cư hợp pháp.

Cung cũng nói biết H. đang cần người giúp làm thủ tục. Lúc này, Phạm Văn Cung “nổ” mình là “mật vụ”, “tình báo”, thường được cử đi nước ngoài… Phạm Văn Cung còn nói mình có quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Gã còn ghép ảnh mình với lãnh đạo cấp cao để gửi cho ca sĩ H.

Phạm Văn Cung còn tặng quà cho nữ ca sĩ H. Gã còn làm giả giấy tờ để gửi cho ca sĩ H. nhằm tạo lòng tin.

Theo cáo trạng, thực tế mọi thông tin, hình ảnh, giấy tờ Phạm Văn Cung gửi cho ca sĩ H. đều là giả mạo. Phạm Văn Cung không quen biết ai, cũng không có điều kiện, khả năng đưa người bạn ca sĩ H. về Việt Nam định cư như lời gã nói. Dù vậy, trong lúc trò chuyện, Cung nói mình có thể giúp được ca sĩ H.

Phạm Văn Cung yêu cầu nữ ca sĩ H. đưa chi phí là 1 triệu USD và phải chuyển trước 50%. Tin lời của Cung, ca sĩ H. đã chuyển cho Cung hơn 13 tỷ đồng.

Số tiền này, Cung chuyển qua tài khoản cho bị can Lê Nguyên Khoa (ngụ TP Cần Thơ) hơn 9 tỷ đồng. Sau đó, Khoa tiếp tục chuyển cho 68 người khác và dùng hơn 100 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền Phạm Văn Cung thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của ca sĩ H. là hơn 13 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, nữ ca sĩ H. yêu cầu Cung trả lại số tiền nói trên cho mình. Về trách nhiệm hình sự, ca sĩ này đề nghị xử lý Cung theo quy định pháp luật.

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nu-ca-si-noi-tieng-bi-cuu-tru-tri-chua-o-vinh-long-lua-hon-13-ty-dong-161220203224445998.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here