Nuôi hàng chục con chó giữa Sài Gòn, hàng xóm chịu không thấu: Phường vận động chia bớt

0
142

UBND phường 9 (Q.4, TP.HCM) đã làm việc với bà Thanh (người nuôi hơn 100 con chó tại nhà) và bà này đồng ý san sẻ bớt chó cho các mái ấm chó mèo để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.

Sau bài viết Nuôi hơn 100 con chó giữa Sài Gòn: Tình thương nhưng hàng xóm chịu không thấu, chính quyền nói gì? đăng trên Báo Thanh Niên, đại diện UBND phường 9 (Q.4) nơi bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh (44 tuổi, sinh sống) cho biết đã đến kiểm tra đàn chó và làm việc trực tiếp với bà Thanh ngày 12.11.

Theo UYBND Phường 9, qua kiểm tra thực tế, hộ bà Thanh đang nuôi 70 con chó. Trong đó có 60 con được tiêm phòng dại, còn 10 con còn nhỏ nên chưa tiêm (bà Thanh có cung cấp sổ tiêm ngừa đầy đủ).

Nuôi hàng chục con chó giữa Sài Gòn, hàng xóm chịu không thấu: Phường vận động chia bớt  - ảnh 1

​​​​​​​

Bà Thanh không lập gia đình và xem đàn chó như con

LÊ HỒNG HẠNH

Qua vận động của phường, bà Thanh đồng ý chia sẻ bớt đàn chó cho các mái ấm nuôi chó, mèo khác tại TP.HCM để giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư.

Trước đó, cộng đồng mạng tranh cãi việc bà Thanh nuôi hơn 100 con chó nhưng không đảm bảo trong khâu vệ sinh khiến người dân sinh sống xung quanh không chịu đựng nổi mùi hôi. Việc bà Thanh để phân chó vào bao để trước nhà nhưng chất đống vì nhân viên vệ sinh môi trường không dọn dẹp cũng khiến người dân phải “kêu trời”.

Nuôi hàng chục con chó giữa Sài Gòn, hàng xóm chịu không thấu: Phường vận động chia bớt  - ảnh 2

Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh không đảm bảo làm ảnh hưởng đến những hộ dân sinh sống xung quanh

LÊ HỒNG HẠNH

Được biết, hiện bà Thanh không lập gia đình, sinh sống cùng mẹ và anh trai trong ngôi nhà mặt tiền có diện tích khá nhỏ trên đường Hoàng Diệu (P.9, Q.4).

Bà Thanh có trang fanpage riêng và nhận hỗ trợ từ mạnh thường quân để nuôi đàn chó. Bà Thanh hiện không có công việc và hằng ngày nấu cơm chăm sóc cho đàn chó. Đối với bà, đàn chó như con trong nhà nên bà để đàn chó thoải mái lên xuống giữa hai lầu, ngủ chung với người. Mỗi ngày bà Thanh sử dụng 50kg gạo, 10kg thịt và 5kg rau củ quả để nấu đồ ăn 3 bữa cho đàn chó. Chi phí thức ăn cho chó mỗi ngày khoảng 1 triệu đồng.

Theo Thanh niên

Bà cô Sài Gòn nuôi 100 con chó trong nhà, hàng xóm phát điên, dân mạng chia phe tranh cãi

Người bênh vực cho rằng bà Thanh yêu động vật; còn kẻ chê trách lại nghĩ người phụ nữ này làm ảnh hưởng nặng đến người xung quanh.

Bà cô nuôi 100 con chó – “ác mộng” của hàng xóm 

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh (44 tuổi) – chủ nhân hơn 100 con chó – sống tại đường Hoàng Diệu (Q4, TP.HCM) đã làm dấy lên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua. 

Bà Thanh bắt đầu nuôi chó từ năm 2014. Thời điểm ấy, bà cho thuê nhà làm tiệm thú y và nuôi 2 con chó. Sau đó, nhiều người đưa chó đến nhờ bà chăm sóc vì thấy nhà có tiệm thú y. Dần dần, người này đồn người kia, những chú chó bị vứt bỏ trước cửa nhà bà Thanh ngày một nhiều. Không thể tìm lại chủ, bà cũng chẳng nỡ vứt chúng đi, số chó bà tiếp nhận lên đến 100 con. 

Mỗi ngày, đàn chó ăn hết 50kg gạo, 10kg thịt và 5kg rau củ quả, nhẩm tính hết 1 triệu đồng, chưa kể tiền chữa bệnh khi đau ốm, theo thông tin bà Thanh chia sẻ trên tờ Thanh Niên. Bà Thanh thất nghiệp nên các khoản tiền này đều do mạnh thường quân hỗ trợ. 

Bà cô Sài Gòn nuôi 100 con chó trong nhà, hàng xóm phát điên, CDM tranh cãi - Ảnh 1.

Chó đứng chật kín lối đi nhà bà Thanh (Ảnh: Thanh niên)

Cả gia đình bà Thanh phải chia sẻ không gian sống với bầy chó. Đáng nói hơn, việc bà Thanh nuôi quá nhiều chó ngay giữa trung tâm thành phố đã gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Không chỉ mùi hôi tấn công khu phố mà còn các chất thải chất thành bao, gây ảnh hưởng đến vệ sinh và mỹ quan đô thị. Nhiều gia đình phản nàn, tiếng chó sủa inh ỏi ngày đêm khiến họ cảm tưởng như “phát điên”.  

UBND phường 9 (Quận 4) trả lời Thanh Niên, bà Thanh đã đồng ý đảm bảo vệ sinh để tránh ảnh hưởng đến những hộ dân khác. Đồng thời, chính quyền cũng vận động bà chuyển địa điểm nuôi chó đến nơi xa khu dân cư hoặc san sẻ bớt số lượng đàn chó cho những trạm nuôi chó mèo bỏ rơi khác tại TP.HCM. 

“Yêu chó tốt đấy, nhưng đừng phiền đến người khác”

Câu chuyện của bà Thanh đã làm dấy lên 2 luồng ý kiến. Nhiều người cũng chê trách, phản đối câu chuyện người đàn bà thất nghiệp mà lại “đèo bòng” quá nhiều chó. Chưa kể, nuôi 100 con chó trong khu phố kinh doanh cũng làm khổ cả ngưởi khác. Phe này lập luận: Yêu chó là sở thích cá nhân, nhưng đừng biến nó thành ác mộng và ảnh hưởng tới người khác.

– Ngay từ đầu, nếu bà Thanh xử lý tốt về việc vệ sinh thì hàng xóm ai vui vẻ và những chú chó ít bệnh tật về da liễu. Hàng mấy năm trời, họ thông cảm 1 – 2 lần chứ đâu thể chịu đựng cả đời?

– Những ai có nhà gần nhà bà này đúng là một cực hình, bà ta không thể vin vào cớ yêu chó mà làm phiền hàng xóm như vậy được, hy vọng chính quyền nơi đây sớm giải quyết cho dân được nhờ. Sống ở Sài Gòn chứ đâu phải ở quê, gia đình này chỉ biết mình thôi ư?

Bà cô Sài Gòn nuôi 100 con chó trong nhà, hàng xóm phát điên, CDM tranh cãi - Ảnh 2.

Yêu chó, mèo hay con gì cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến người khác! (Ảnh minh họa)

– Muốn thể hiện tình thương động vật thì cũng phải biết lượng sức mình và thương đồng loại trước. Mấy chục con người đồng loại với mình khổ sở hằng ngày vì ô nhiễm môi trường do mình gây ra. Trăm con vật sống chen chúc, bẩn thỉu không được chăm sóc chu đáo. Ôi hãy thức tỉnh đi, làm việc có ích hơn cho cộng đồng và loài vật, hãy làm đúng khả năng.

Người có lòng tốt, thay vì trách, hãy tìm cách giúp

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng về bản chất và mục đích thì việc làm của người phụ nữ 44 tuổi này xuất phát từ tình thương và lòng yêu động vật không hề toan tính.

Hơn nữa, bà Thanh cũng đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của hàng xóm và tìm cách khắc phục (làm rào chắn, cửa kính, bịt bạt) chứ không phải thản nhiên. Nhiều cư dân mạng cho rằng, thay vì chê trách, hãy tìm cách giúp đỡ người phụ nữ này.

Bà cô Sài Gòn nuôi 100 con chó trong nhà, hàng xóm phát điên, CDM tranh cãi - Ảnh 3.

Thay vì chê trách, hãy tìm cách giúp đỡ (Ảnh minh họa)

– Vì tình thương loài vật mà làm phiền lòng hàng xóm, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhà bà Thanh có diện tích nhỏ hẹp không giải quyết thỏa đáng nhu cầu nuôi dưỡng hàng trăm con chó. Mong bà con hàng xóm nghĩ đến tình thương hiếm có của bà mà tìm cách giúp…

– Bà ấy thất nghiệp, cũng khó khăn do có nhiều chó mà bỏ không đặng. Đâu phải di dời, nói chuyển nhà là chuyển ngay được. Các trại chó mèo xin san sẻ, nhận về nuôi bớt giúp bà.

– Không ai phụ chăm giúp bà, tại nhiều chó quá mà. Hy vọng các tổ chức bảo vệ động vật xây dựng một mô hình thích hợp ở địa điểm khác nhằm cứu trợ những người bạn trung thành bốn chân này.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ba-co-sai-gon-nuoi-100-con-cho-trong-nha-hang-xom-phat-dien-dan-mang-chia-phe-tranh-cai-162211311193956988.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here