Ông cụ hát rong 50 bài/ngày kiếm tiền chữa bệnh cho cả nhà, xót xa chuyện tự lo hậu sự

0
167

Câu dặn dò con: “Nếu ba chết thì đừng vào nhà thương, cúng 3 cây nhang là được rồi!” của ông cụ khiến nhiều người xúc động.

Hát rong kiếm tiền chữa bệnh cho cả nhà

Nhiều người qua trục đường Tôn Thất Tùng – Huỳnh Thúc Kháng (Quận 1, TP.HCM) thường thấy sự xuất hiện của một người đàn ông đi phải chống nạng, bán hàng rong bên lề đường. Được biết, người này là chú Tư. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ngày ngày, chú vẫn lặn lội đi hát rong. Có ngày, chú ca tới 60 – 70 bài cho đến khi giọng run, không thể hát nữa mới nghỉ. Chú cho biết, mình hát không chỉ để bán hàng mà còn vì đam mê.

Chú Tư ngày ngày vẫn đi hát rong kiếm tiền chữa ung thư cho cả nhà

“Cô bác qua ủng hộ cái bánh cái kẹo mình cũng mừng. Vì ai bây giờ cũng nghèo cũng khổ, mình cầu mong người ta ủng hộ mình cái bánh 10 ngàn là quý rồi. Người ta giúp được cái khổ, chứ không ai giúp được cái nghèo. Người ta cho mình ăn không hoài là mình chết”, chú Tư bày tỏ.  

Trên gánh hàng của mình, chú còn treo 1 tấm biển nhỏ: “Mời cô cậu mua giùm tôi 1 cây kẹo 10 ngàn đồng để tôi có tiền mua thuốc cho em tôi và tôi. Của ít lòng nhiều, trăm lần biết ơn, cầu mong thương hại giùm. Tôi quá khổ”.

Chú Tư treo tấm biển thu hút sự chú ý của nhiều người

Chú Tư kể vì nhà không có điều kiện nên chỉ được học hết lớp 1. Những dòng chữ này cũng chính do chú nguệch ngoạc tập viết từng nét. Theo lời chú Tư, hiện tại người em được nhắc đến trong tấm biển đang bị tai biến, còn 2 người nữa thì đã mất rồi. 

“Nó sống thì mình khổ, mà nó chết thì do cái nghiệp nó nặng quá. Mình cho tiền mua thuốc uống trong chùa, nhờ mấy ni cô chăm sóc giùm. Uống thuốc như tượng trưng vậy, còn tai biến làm sao chữa, vài trăm triệu cũng khó. Mua thuốc tượng trưng uống cho nó đỡ buồn, đỡ tủi thân. Ngày nào nó đi thì phải chấp nhận thôi”, chú bộc bạch.

Lo thuốc thang cho gia đình là vậy, nhưng bản thân chú Tư cũng đau ốm liên miên. 30 năm trước chú gặp tai nạn, nên hộp sọ bị ảnh hưởng nặng. Cùng với đó là nhiều căn bệnh tuổi già khác: “Giờ có 2 cục đằng sau gáy nó sưng, chừng nào hết sưng thì đến cái nách. Cái này nó vừa xẹp thì tới cái đỉnh đầu, rồi tới viêm xoang, rồi tới bao tử…”. Nhiều người bảo nên đi khám nhưng vì điều kiện không có, chú lại cố gắng nén đau, gắng gượng đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho người em bị tai biến.

“Nếu ba chết, cúng 3 cây nhang là được rồi!”

Được biết, chú Tư quê ở Châu Đốc (An Giang), nhưng 16 năm nay, chú lưu lạc ở đất Sài Gòn không thể về quê. Chú có 3 người con nhưng ai cũng có cuộc sống chật vật, vất vả mưu sinh. Hiện tại, chú ở trong căn nhà tạm gần nghĩa địa Gò Dưa (Thủ Đức, TP.HCM).

Con gái chú Tư lấy chồng làm nghề bốc mộ nên ban ngày chú đi làm, tối về lại trông cháu phụ giúp các con: “11 giờ đêm về, chú phải đưa con cho nó ngủ, cho tới 3 giờ khuya. Sáng nhiều khi chú còn sức để đi chợ này chợ nọ mà giờ hết sức rồi, 4 tiếng mà chú làm không nổi”.

Chú Tư rơm rớm nước mắt kể về cuộc đời mình

Biết sức khỏe mình ngày càng yếu, chú Tư đã tính tới ngày mình sẽ ra đi. Chú tâm sự với con: “Khi nào người ta kêu vào nhà thương thì đừng vô nhìn. Làm gì có tiền vô nhà thương hai mấy triệu hả con. Cứ để trong nhà thương rồi tự động người ta xây chở, chôn cất mình. Chỉ cần biết ngày đó là ngày ba chết, cúng 3 cây nhang là được rồi. Còn nếu có được 5 – 10 triệu, các con để vốn mà làm ăn”.

Biết hoàn cảnh của chú Tư, nhiều mạnh thường quân cũng liên hệ giúp đỡ. Nhưng chú bảo không muốn làm phiền đến mọi người. “Trừ trường hợp chú chết, người nhà chú báo xin giùm mỗi người vài trăm cho có chút tiền mua đồ phúng viếng thôi”. 

Nguồn: Đỉnh Cao Việt

Theo Pháp luật & bạn đọc

nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ong-cu-hat-rong-50-bai-ngay-kiem-tien-chua-benh-cho-ca-nha-xot-xa-chuyen-tu-lo-hau-su-162222304162736503.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here