Vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 cái đinh trong não: Ông nội gọi điện cầu cứu, bé từng ngộ độc thuốc trừ sâu 2 tháng trước

0
239

Về hoàn cảnh của cháu bé, ông Hiệu cho biết đến thời điểm này chưa xác định được tình trạng hôn nhân nhưng mẹ bé hiện đang có bầu và sống với người khác.

Thông tin mới nhất vụ bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất nghi bị bạo hành

Chiều 18/1, trao đổi với phóng viên Infonet ông Nguyễn Công Hiệu, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết trưa nay tổng đài nhận được cuộc điện thoại của ông nội cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội. “Trung tâm công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Được biết, phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận ca này thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Sau đó, công an huyện Thạch Thất cũng đã biết và nắm thông tin”, ông Hiệu thông tin.

Ông Hiệu cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Còn về hoàn cảnh của cháu bé, ông Hiệu cho biết hiện chưa xác định được tình trạng hôn nhân nhưng mẹ bé hiện đang có bầu và sống với người khác.

Hiện tại công an đang điều tra xác minh, đối với các trung tâm công tác xã hội cũng đang triển khai các nhiệm vụ tiếp theo theo chức năng chuyên môn được phân công.

Theo nguồn tin của PV Infonet, cháu bé này 2 tháng trước từng được đưa đến bệnh việc cấp cứu vì ngộ độc thuốc trừ sâu.

Như Infonet đã đưa tin, trưa 18/1, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên cho biết, 17h23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận bé gái Đ.N. A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói từ chiều thấy gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán thấy trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn. Ngoài ra, thấy dấu hiệu bất thường, phía bệnh viện cũng đã báo Công an huyện Thạch Thất”.

Ông Kiên cũng cho biết thêm thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn, sau khi bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ.

“Tất cả có 9 đinh. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong rất cao”, ông Kiên cho hay.

Nguồn tin của phóng viên từ BV Xanh Pôn cũng xác nhận có bé gái Đ.N.A đang điều trị tại đây. Hiện bệnh nhi vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh trên phim cho thấy có nhiều đinh cắm trong não bệnh nhân. Dù chưa xác định nguyên nhân chính xác nhưng vị này nghi ngờ bệnh nhi bị bạo hành.

Theo Vietnamnet

nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/thong-tin-moi-nhat-vu-be-gai-3-tuoi-o-thach-that-nghi-bi-bao-hanh-voi-9-dinh-ban-vao-nao-403018.html

Ông Đoàn Ngọc Hải bán đấu giá 2 đôi giày để đổi lấy 10 tấn gạo cho đồng bào nghèo vùng cao

Tiếp tục chuỗi hành trình làm thiện nguyện, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định bán 2 đôi giày mình từng sử dụng để đối lấy gạo cho đồng bào nghèo vùng cao.

Ông Đoàn Ngọc Hải được biết đến là một người đã từ bỏ chốn quan trường vì “không hoàn thành được lời hứa với dân”. Ông đã lui về làm từ thiện bằng chính tài sản của mình. Sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, ông là nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Ông Hải đã trải qua nhiều vị trí công tác tại phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘rong ruổi’ trên đường làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Từng chia sẻ về việc làm từ thiện, ông Hải chia sẻ: “Đúng ra giờ này bạn bè cùng trang lứa với tôi họ đi đánh tennis, họ đi đánh golf, họ đi tắm biển, đi chơi, thư giãn với cuộc đời và gia đình nhưng tôi thì còn nhiều dự định, hoài bão với người nghèo. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn, tránh lãng phí thời gian sống của mình trên cuộc đời này, uổng lắm”, ông Hải chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ông Hải cho biết sẽ bán đấu giá 2 đôi giày đã được ông sử dụng để lấy về 100 triệu, tương đương 10 tấn gạo cho đồng bào vùng cao. 

“Nhật ký hành trình – Đoàn Ngọc Hải – Quỹ vì đồng bào.

Thành phố Hồ Chí Minh 09 giờ 42 phút sáng nay thứ sáu ngày 31-12-2021.

Đêm hôm qua tôi đi dự tiệc và thưởng thức chương trình Liveshow của nhạc sĩ-ca sĩ Hoài Phương. Ăn nhiều món ăn ngon, nghe hát hay, kèn hay sáng ra tôi lười không muốn chạy. Cân thử tăng 500 gam.

Tôi cố gắng xỏ giày và hoàn thành bài tập chạy nhẹ 15 km.

Về đến nhà nhận được tiếp 02 đôi giày chạy Marathon nữa của bạn Nguyễn Huy Phát-Chủ tịch câu lạc bộ Runner Củ Chi tặng.

Tổng số giày chạy của tôi đã là 18 đôi. Mỗi đôi giày tập chạy được khoảng hai năm, như vậy phải tập chạy và thi đấu cự ly 42,195 km thêm 36 năm nữa, đó là điều không thể…( năm nay tôi đã 53 tuổi).

Xin lỗi bạn Phát mình sẽ bán “ đấu giá 02 đôi giày chạy này trong trận đấu bóng đá quyên góp từ thiện sắp tới ở đảo Phú Quốc để lấy về 10 tấn gạo cho đồng bào nghèo vùng cao( 100 triệu đồng).

Trân trọng!” – vị nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 viết.

Hiện tại, những chia sẻ của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo doanh nhân Việt Nam

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/ong-doan-ngoc-hai-ban-dau-gia-2-doi-giay-de-doi-lay-10-tan-gao-cho-dong-bao-ngheo-vung-cao-194628.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here