Phẫn nộ nhóm người lao xe qua rào cách ly, mặc kệ nhân viên y tế năn nỉ như bật khóc

0
110

Mặc cho các nhân viên y tế tha thiết thuyết phục, nhóm người vẫn bất chấp phá chốt cách ly phóng xe ra ngoài khiến dân tình dậy sóng.

Đã hơn 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội tại TP HCM là chừng ấy thời gian lực lượng nhân viên y tế, quân đội, công an… ngày đêm làm nhiệm vụ không quản mưa nắng tại các bệnh viện, chốt trực. Trong đó, có những tình nguyện viên, cán bộ y tế từ Bắc vào Nam để hỗ trợ chống dịch. Mục tiêu chung và mong mỏi cuối cùng của họ là miền Nam khỏe lại để sớm được trở về đoàn tụ bên người thân và gia đình.

Những ngày làm việc 24/24 dù vất vả, áo quần ướt đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn luôn ánh lên sự lạc quan, tích cực và nhắc nhở nhau phải cố gắng và cố găng hơn nữa. Thế nhưng, trong lúc đại bộ phận người dân tuân thủ nghiêm chỉ thị thì một số hình ảnh về những trường hợp vi phạm, chống đối vẫn được chia sẻ đâu đó trên cõi mạng khiến dư luận bất bình. Như câu chuyện trong clip dưới đây dù không xảy ra cự cãi, đôi co nhưng lại khiến chúng ta vừa bức xúc vừa phải xót xa suy ngẫm.

Đoạn clip được một tình nguyện viên từ Thái Bình chia sẻ với dòng trạng thái: “Cô chú cứ phá chốt thế này biết bao giờ bọn con mới được về đây”. Được biết, sự việc xảy ra tại chốt cách ly thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM.

Nhóm người phá chốt ra ngoài.

Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh gần chục người dân phá dỡ chốt cách ly để đi ra ngoài. Hành vi vi phạm “rành rành” của nhóm người dân thiếu ý thức khiến người xem vô cùng giận dữ. Nhưng điều gây chú ý là giọng nói như bật khóc của các nhân viên y tế, cố năn nỉ người dân chấp hành nhưng bất thành.

Lúc này, mặc dù có rất nhiều nhân viên y tế ở đó nhưng nhóm người này vẫn bất chấp tháo rào chắn phóng xe máy qua. Một nam nhân viên y tế chạy theo giọng khản đặc như bật khóc:” Anh chị kỳ quá! em đã cách ly rồi mà các anh chị làm gì vậy, biết bao giờ mới hết dịch đây”. Sau đó, nhiều người khác cũng cất giọng năn nỉ: “Anh chị quay lại đi anh chị ơi”.

Nam nhân viên y tế sững sờ trước hành động của nhóm người dân phá chốt.

Tuy nhiên, đoàn người vẫn đi mặc kệ những lời thuyết phục và trước sự ngỡ ngàng của nhân viên y tế. Mất một lâu “đứng chôn chân” trước hành động quá đỗi ngang nhiên của nhóm người này, nam nhân viên y tế mới vội đi ra kéo lại chốt chặn.

Sau đó, một người phụ nữ định cố tình lao qua thì bị ngăn lại và trình bày nhiều lý do biện minh cho hành động của mình. Do không thể ngăn cản được nhóm người trên, một nhân viên y tế đã quyết định dùng điện thoại ghi lại sự việc để công an khu vực làm việc.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã khiến dư luận phẫn nộ. Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, mỗi người dân hãy có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định chống dịch, cùng lực lượng tuyến đầu vượt qua những khó khăn trước mắt, nỗ lực vì mục tiêu lâu dài và duy nhất “thắng giặc Covid-19” để cuộc sống bình yên trở lại.

Nhân viên y tế gần như bật khóc, năn nỉ nhóm người phá chốt cách ly ra ngoài: “Anh chị quay lại đi anh chị ơi”

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/phan-no-nhom-nguoi-lao-xe-qua-rao-cach-ly-mac-ke-nhan-vien-y-te-nan-ni-nhu-bat-khoc-162210409210937135.htm

Dùng giấy đi chợ để ra đường ship hàng, chị gái lái SH gọi điện mách “người anh” khi “thông chốt” bất thành

Cuộc cãi vã qua lại giữa chị gái lái SH cầm giấy đi chợ và cán bộ trực chốt đã khiến vị trí trực chốt có phần ách tắc.

Giãn cách xã hội trong thời gian dài ở một số thành phố đã sản sinh ra một loại giấy tờ mới: Phiếu đi chợ. Đúng như cái tên của mình, phiếu đi chợ dùng để người dân… đi chợ, di chuyển mua đồ thiết yếu, có quy định rõ ràng về phạm vi cũng như giờ giấc. Nó tuyệt đối không phải giấy thông hành hay “chìa khóa vạn năng” để mở tất cả chốt kiểm dịch. Vậy mà có những người tự tin đến mức, cầm giấy đi chợ ra đường làm việc khác.

Một video ghi lại cuộc cãi cọ giữa người phụ nữ đi xe SH chất đầy đồ ăn và cán bộ trực chốt kiểm dịch có rào chắn barie đã gây chú ý trên MXH. Người trực chốt nghi ngờ người phụ nữ không trung thực, vì xe chở quá nhiều đồ, nghi là đang đi giao hàng. Người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, cầm giấy đi chợ, cho rằng mình không cần giấy đi đường gì để được vượt chốt. 

Điều đáng nói là cả hai bên đều khá gay gắt, và cả hai đều… giơ điện thoại lên để quay phim nhau. Người phụ nữ khăng khăng mình đang bị làm khó, không cho đi chợ, còn cán bộ chặn chốt cũng gay gắt: “Bây giờ là hơn 6 giờ rồi, không đi chợ nữa. Xe này là xe đi giao hàng mà bảo đi chợ“.

Người phụ nữ liên tục vặn lại, quát tháo: “Anh đã kiểm tra giấy tờ của người này chưa? Có giấy tờ chưa mà anh đã cho đi. Những người này xem có giấy tờ gì không? Tôi có giấy tờ mà không cho đi thì những người không có giấy tờ mà cho đi là không được“. Khi được “mời” kiểm tra giấy đi đường của những người đang chở hàng, ô tô lướt qua, người phụ nữ lại từ chối, nhưng vẫn không ngừng việc cự cãi.

Người phụ nữ cho rằng mình có giấy đi chợ, có thể được di chuyển vào trong chốt.

Sau một hồi đôi co, người này luồn lách theo xe ô tô để vượt chốt. Người trực chốt ra sức ngăn chặn thì bị phi xe tông thẳng vào người. Cô này quát: “Tao có giấy đi chợ” và cố đi tiếp, dù được yêu cầu quay lại.

Cuối cùng, sau một hồi cãi cọ qua lại, cố “thông chốt” mà bất thành, người này gọi điện mách một người anh về chuyện bị chặn đường. Qua điện thoại, cô ta mách “Anh ơi, em đang đứng ở dốc đầu làng mình, bọn *** này không cho em qua. Anh ra nhé, em đợi ở đấy“.

Cán bộ trực nghi là cô vào để ship hàng chứ không phải đi chợ, vì xe chở quá nhiều đồ và cũng đã hết giờ đi chợ.

Clip kết thúc mà không có hé lộ về việc người phụ nữ này bị xử lý ra sao, chị ta đang đi giao hàng hay làm gì với đủ loại túi treo trên SH. Tuy nhiên, cách nói năng xúc phạm, đi xe mà không đội mũ bảo hiểm của người phụ nữ này bị chỉ trích khá nặng nề. Dựa vào biển số xe và quang cảnh, có thể thấy clip được quay ở ngoại thành Hà Nội.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dung-giay-di-cho-de-ra-duong-ship-hang-chi-gai-lai-sh-goi-dien-mach-nguoi-anh-khi-thong-chot-bat-thanh-162210409065000981.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here