Phó Ban Tôn giáo Chính phủ: ‘Tịnh thất bồng lai’ có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi

0
161

Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tiến Trọng khẳng định, sự việc xảy ra ở “Tịnh thất bồng lai” có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Ông Lê Tùng Vân (người ngồi, giơ 2 tay), người đứng đầu ‘Tịnh thất bồng lai).

Chiều 5/11, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ quý IV năm 2021 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp báo, thông tin về sự việc “Tịnh thất bồng lai“, còn có tên khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ” ở ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà (Long An), một địa điểm tâm linh tự xưng gây xôn xao dư luận thời gian qua, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: “Tịnh thất bồng lai” có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Theo đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, nơi tự xưng là “Tịnh thất bồng lai” ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo. Nhóm này có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của tín đồ Phật giáo.

ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ trả lời tại cuộc họp báo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện trong tư thất lồng lai có gần 30 người đăng ký thường trú, tạm trú. Chủ hộ là bà Cao Thị Cúc (60 tuổi, quê An Giang). Chủ trì tại nơi này là ông Lê Tùng Vân, người tự xưng là Hòa Thượng, nhưng theo các cơ quan chức năng tỉnh Long An, đây chỉ là hình thức giả sư.

Chính quyền xác minh, tại “Tịnh thất bồng lai” có 8 đứa trẻ, trong đó, có 6 đứa trẻ sống cùng mẹ ruột, 2 trẻ được nhận nuôi từ năm 2019 đến nay.

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó UBND xã Hòa Khánh Tây chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi.

UBND huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà này và những phụ nữ ở tại hộ gia đình bà để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến trẻ em ở đây.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra thực tế cho thấy, điều kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại đây chưa bảo đảm.

“Vụ việc này có dấu hiệu của việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Mặc dù bà Cúc khẳng định bà thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo.

Trong quá trình làm việc, ông Lê Tùng Vân – người sống cùng bà Cao Thị Cúc khẳng định đây không phải là chùa mà là nhà riêng, tuy nhiên bà Cúc vẫn cho treo biển cơ sở tôn giáo là có vi phạm”, ông Nguyễn Tiến Trọng nói.

Ông Nguyễn Tiến Trọng cũng cho biết, Ban Tôn giáo sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Long An và các cơ quan chức năng xác minh làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/pho-ban-ton-giao-chinh-phu-tinh-that-bong-lai-co-dau-hieu-loi-dung-ton-giao-de-truc-loi-161210511201924038.htm

5 chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai khóc dữ dội khi nghe bà Phương Hằng đến: “Người ta bắt con sao”

Đại diện phát ngôn của Tịnh Thất Bồng Lai cho biết có một chú tiểu đang mắc bệnh tim, liên tục khóc lóc khi nghe tin có người lạ mặt đến.

Liên quan đến cuộc gặp gỡ định mệnh của bà Phương Hằng và nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai. Chiều 04/11, đích thân nữ CEO đã đến địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để xác minh. Đây có phải cơ sở tôn giáo như phương tiện truyền thông đưa tin hay không.

Trước đó, streamer 50 tuổi từng khẳng định: “Đích thân tôi sẽ đi cùng trên dưới 50 người tới đó, tất nhiên là hoàn toàn hợp pháp. Tôi có báo công an. Tôi không đi gây rối trật tự mà tôi chỉ đi thăm một nơi để biết tu giả hay thật.

Nếu như tôi đến đó mà nơi đó không mở cửa tiếp mình thì rõ ràng đó là một thiền am lừa đảo. Vì rõ ràng kêu gọi quyên góp tiền từ cộng đồng mà không tiếp khách. Tôi đã lên tiếng hẹn trước chứ không hồ đồ mà phóng vào”.

Sau thông báo của vợ ông Dũng lò vôi, từ sáng sớm, hàng trăm người dân và Youtuber đã kéo đến trước cổng Tịnh Thất vì hiếu kì, tạo nên không khí vô cùng hỗn loạn. Từ bên trong, nhóm tu sĩ liên tục dùng điện thoại Livestream, cầu cứu cơ quan chức năng trước hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp, gây mất trật tự giữa thời điểm dịch bệnh. Sau gần tiếng chờ đợi, cuối cùng bà Phương Hằng đành ngậm ngùi quay về Tịnh Thất Bồng Lai kiên quyết không mở cửa. Trên sóng livestream, nữ doanh nhân khẳng định sẽ tiếp tục trở lại nhưng với hình thức ‘nguội’ – nghĩa là bất ngờ, không thông báo từ trước.

Bên cạnh nhóm người giả tu, dư luận còn đặc biệt quan tâm đến 5 chú tiểu đang sinh sống tại đây. Trên trang Fanpage chính thức, người đại diện phát ngôn vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 7 chú tiểu ngồi co ro 1 góc, liên tục quấy khóc, thể hiện thái độ lo lắng khi bên ngoài xuất hiện người lạ mặt.

Các bé hồn nhiên hỏi người quay clip, “liệu người ta có bắt con không” khiến fans hâm mộ xúc động. Tu sĩ Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên nhanh chóng có mặt trấn an, khuyên nhóm hài 5 chú tiểu nên bình tĩnh “Đừng lo, có thầy ở đây rồi, không có gì phải sợ”. Đặc biệt, người này còn tiết lộ thêm có 1 bé tên Pháp Tâm vừa khám bệnh tim nên tâm lý cũng bất ổn định hơn so với các bé còn lại.

“Mấy đứa nghe tiếng rầm ở ngoài đó mấy đứa sợ; Con sợ; thầy đuổi tất cả ra hết đi; Lỡ người ta cầm bắn súng thì sao”… các bé nói trong clip

Về phía “Tịnh thất” – người đại diện tên Nhất Nguyên trả lời trên tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị: “Giữa lúc tình hình dịch bệnh còn căng thẳng, mọi người còn đang áp dụng biện pháp 5K nhưng lại tụ tập 50 người thì mình đáng lên án. Kể cả thời gian tới, vị nữ đại gia có đến chúng tôi cũng chắc chắn không tiếp.

Thứ nhất bây giờ đang tình hình dịch bệnh Covid-19. Thứ 2, nếu cô ấy đến đây mà có thiện chí, hỏi thăm sức khỏe thì Thiền am luôn sẵn sàng. Còn đây, qua những clip cô ấy dùng nhiều từ ngữ đe doạ thì mình cô cũng đủ sợ chứ đừng nói là 50 người.

Vì vậy, Thiền am sẽ không mở cửa. Còn ở ngoài, cô Phương Hằng muốn làm gì cũng được, chúng tôi cũng đã báo công an rồi…”.

Từ năm 2014, “Tịnh thất Bồng Lai” được chú ý khi có người tên Lê Thanh Huyền Trân tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí” và đạt giải Á quân. Trong cuộc thi này, Huyền Trân trong bộ đồ tu hành, giới thiệu mình là trẻ mồ côi ở “Tịnh thất Bồng Lai”.

Dù “Tịnh thất Bồng Lai” vướng phải không ít lùm xùm thời gian qua. Tuy nhiên nhóm 5 cậu bé từng tham gia thi Thách Thức Danh Hài (Bửu Điền và Khương Dừa – công ty Điền Quân tổ chức) vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người.

Kênh YouTube “5 chú tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ” hiện tại có tới hơn 2 triệu người theo dõi. Các video được đăng tải trên kênh YouTube này chủ yếu đều là cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường của cả 5 cậu bé.

Vào ngày 24/10, trong buổi trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng. Lê Thanh Minh Tùng – con trai ruột Lê Tùng Vân đã khiến nhiều người không khỏi “thất kinh” khi tiết lộ những hành vi sai trái của cha mình.

Cụ thể, bên cạnh việc anh tố cáo “Tịnh thất Bồng Lai” giả thầy giả chùa. Anh còn tiết lộ thêm việc tất cả các thành viên tại tịnh thất này đều có quan hệ huyết thống phức tạp.

Đồng thời, tất cả những trẻ em ở đây đều được khẳng định là có cha mẹ chứ không hề mồ côi. Việc tạo dựng nên hoàn cảnh mồ côi của các em chỉ là biện pháp “moi tiền” mạnh thường quân, các nhà hảo tâm của “trụ trì” tịnh thất.

Cùng với đó, anh còn lên tiếng phê phán việc cha ruột của mình tự viết một cuốn kinh với nội dung phi lý nhằm mị hoặc nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/5-chu-tieu-tinh-that-bong-lai-khoc-du-doi-khi-nghe-ba-phuong-hang-den-nguoi-ta-bat-con-sao-20211104i6136134/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here