Phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa bị 2 mẹ con lừa tiền 3 lần: Tôi đau lắm, tức lắm

0
142

“Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều vì cầm tiền của mọi người đi trao cho bà con mà lại trao nhầm” – Khương Dừa nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của đạo diễn Khương Dừa (phó giám đốc công ty Điền Quân) đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tâm sự về chuyện bị lừa tiền khi cầm tiền của các mạnh thường quân đi làm từ thiện.

Tôi đau lắm, tức lắm vì không đưa tiền đúng người, lại đưa cho kẻ lừa gạt

Tôi cảm ơn bà con, cô bác đã gửi tiền để tôi đi làm từ thiện. Có người gửi 50 ngàn, 70 ngàn, 100 ngàn, ai có điều kiện thì gửi nhiều, lên tới vài chục triệu cũng có.

Tôi biết, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt, công sức đi làm của các mạnh thường quân, cực khổ mới có được.

Dịch bệnh này ai cũng khó khăn nhưng mọi người vẫn cố gắng chắt bóp gửi cho tôi để tôi đem giúp đỡ bà con về quê.

Đa số họ đều là những hoàn cảnh khó khăn. Nếu không có những đồng tiền này, tôi biết nhiều người không thể nào về quê được, rồi gặp chuyện này chuyện kia vì trong túi không có tiền.

Tôi giúp được nhiều trường hợp nên rất vui. Nhưng cũng nhiều lúc tôi gặp sai sót, bị người ta lừa. Chẳng hạn như hôm qua, một cặp vợ chồng lừa tôi mất hai triệu ba, rồi hai mẹ con lừa thêm một triệu mốt.

Tôi thật sự rất buồn. Số tiền này đâu phải nhỏ. Với nhiều người khó khăn thì một triệu mốt là cả vấn đề, cứu sống được họ. Tôi đau lắm, tức lắm vì không đưa tiền đúng người, lại đưa cho kẻ lừa gạt.

Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều vì cầm tiền của mọi người đi trao cho bà con mà lại trao nhầm.

Tôi cũng cảm ơn các bạn khán giả đã xem clip của tôi và phát hiện ra những kẻ lừa đảo này để tôi biết mà tránh.

Bị lừa gạt như vậy, tôi buồn kinh khủng

Nói thật, về trường hợp vợ chồng già lừa tôi hai triệu ba, tôi đã ngờ ngợ nên sau khi cho tiền xong có kiểm tra lại, nhưng riêng hai mẹ con lừa một triệu mốt kia, tôi không để ý luôn.

Ban đầu tôi thấy hai mẹ con chạy qua, không định hỗ trợ đâu nhưng nghĩ sao lại đi tới đưa họ 500 ngàn. Người phụ nữ đó nói bị chồng bỏ, phải cho con về Châu Đốc. Bình thường tôi sẽ đưa cho những người về Châu Đốc 1 triệu nhưng linh tính sao lại chỉ đưa 500 ngàn.

Vậy mà chị ta đi một lúc rồi dám quay lại xin thêm tiền, tôi đồng cảm nên đưa thêm 300 ngàn, rồi lần thứ ba là 300 ngàn nữa. May sao trong cái ngu tôi vẫn linh cảm được một chút.

Bị lừa gạt như vậy, tôi buồn kinh khủng. Tôi thấy bà con cô bác bức xúc rất nhiều và tôi cũng bức xúc.

Đáng lẽ ra tôi phải đi tìm người đó để nói chuyện và đòi lại số tiền. Tuy nhiên, tôi tìm hiểu thì thấy hoàn cảnh của họ khó khăn thật nên thôi không đòi nữa. Chỉ có điều, họ khó khăn thật nhưng lại để người ta ghét, không thương nổi khi đi lừa gạt như thế.

Những người lừa gạt tôi không hề biết tôi phát quà hay cho tiền đều quay lại clip, không cắt phần nào, nên nếu có lừa gạt thì khi tôi đăng clip lên khán giả cũng sẽ nhận ra.

Mai mốt, họ mà có đi xin xỏ thì bà con cô bác cũng nhớ mặt mà né họ ra.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/pho-giam-doc-dien-quan-khuong-dua-bi-2-me-con-lua-tien-3-lan-toi-dau-lam-tuc-lam-162211510072604689.htm

Người phụ nữ chở con về quê 3 lần/ngày, hiên ngang xin tiền: “Kịch bản” lừa đảo mùa dịch bị vạch trần

Mỗi lần đến xin tiền, người phụ nữ lại chở đứa trẻ ngồi sau, đi 3 chiếc xe máy khác nhau.

Những ngày qua, hình ảnh dòng người lũ lượt hồi hương trên khắp các nẻo đường từ Nam ngược về các tỉnh miền Trung, miền Bắc, xuôi về miền Tây liên tục được chú ý trên mạng xã hội.

Trên hành trình xa nghìn dặm, luôn có những nhà hảo tâm, mạnh thường quân (MTQ) góp sức hỗ trợ đồ ăn, nước uống, thậm chí cả tiền xăng xe. Tấm lòng vàng khiến quãng đường hồi hương của bà con ngắn lại và suôn sẻ thêm nhiều phần.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp lợi dụng lòng tốt của các nhà thiện nguyện để lừa đảo, trục lợi “kiếm ăn” trong mùa dịch. Một trích đoạn clip ghi lại hành vi của người phụ nữ chở theo con nhỏ xin tiền MTQ dưới đây khiến số đông bức xúc.

Khi biết có một đội nhóm hỗ trợ ở dưới chân cầu vượt ở Sài Gòn, người phụ nữ này đã chở theo một cậu bé ngồi sau đến xin tiền. Chị ăn mặc kín mít, đeo kính râm, nói với MTQ rằng đang chở con trai về quê ngoại, than thở: “Còn có trăm ngàn về quê thôi à”.

MTQ mặc áo bảo hộ thương tình, liền cho chị tiền đổ xăng và dặn dò chị đi đường cần thận. Tuy nhiên, cũng trong ngày 7/10 nhưng khoảng vài tiếng sau, chị lại xuất hiện. Vẫn bộ đồ đó, cậu con trai vẫn ngồi phía sau nhưng có điều chị đã đi một chiếc xe khác.

Chị dừng trước điểm hỗ trợ, đợi MTQ tới hỏi thăm. Và kịch bản “về quê” cùng đứa con thơ vẫn lặp lại như cũ. MTQ tiếp tục biếu tiền hỗ trợ chị, người phụ nữ cầm lấy rồi phóng xe đi thẳng.

Người phụ nữ lần đầu chở theo con đến xin tiền về quê (Ảnh cắt từ clip)

Lần thứ 2, vẫn chiếc áo chống nắng đó và cặp kính râm quen thuộc… (Ảnh cắt từ clip)

Đỉnh điểm trong cuộc gặp thứ 3, vẫn ngày 7/10, chị đã mặc bộ đồ khác, đi xe máy khác và lần này chở theo 2 đứa nhỏ, một trai một gái. Chị nói chồng chị đã bỏ đi “hai năm mấy”, chỉ còn 2 đứa con theo về quê. MTQ không chút nghi ngờ, vẫn cho chị tiền và chúc chị hồi hương an toàn.

Lần thứ 3, chị đã cải trang với bộ quần áo khác, dắt theo 2 đứa con (Ảnh cắt từ clip)

Vậy là 3 lần trong cùng một ngày, người phụ nữ đi lòng vòng quanh điểm hỗ trợ, dắt theo cả trẻ con để xin tiền về quê. Hành động của chị khiến nhiều dân mạng bức xúc, bởi rõ ràng là hành vi lừa đảo giữa mùa dịch. Mọi người nên tỉnh táo, xác minh cẩn thận những đối tượng như vậy, tránh trường hợp lòng tốt trao nhầm chỗ.

– Nếu khó khăn không có tiền xoay xở thì nói thẳng, người ta còn thương tình giúp đỡ. Chỉ vì vài trăm ngàn mà nỡ dắt cả đứa nhỏ đi để lừa đảo.

– Không rõ em bé ngồi sau có phải con chị thật không, nhưng thấy xấu hổ thay cho nó.

– Trục lợi trắng trợn quá còn gì! Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa cũng nên sống thật với lương tâm, không hổ thẹn với chính bản thân.

Người phụ nữ chở con về quê 3 lần/ngày, hiên ngang chìa tay xin tiền MTQ

Được biết đoạn clip trên trích từ hành trình đi hỗ trợ người dân hồi hương của đạo diễn Khương Dừa – chủ kênh YouTube với hơn 4,3 triệu follow. Anh Khương cho hay, bản thân anh rất bất ngờ khi xem lại tình huống lừa đảo của mẹ con nhà nọ. Bởi trong một ngày, anh đi giúp đỡ rất nhiều người, họ cải trang mỗi lần một khác nên rất khó nhận ra.

Tuy nhiên, khi cuối ngày xem lại clip do người trong đoàn quay, anh mới ngỡ ngàng. Khương Dừa chỉ biết cười khổ:

“Vậy là lại bị lừa nữa rồi, cũng không biết nói gì hơn bây giờ. Khương xin gửi lời xin lỗi tới bà con cô bác, quý mạnh thường quân đã gửi tiền cho Khương Dừa, đó là tiền mồ hôi công sức của mọi người để gửi cho bà con về quê.

Giúp đỡ họ mình cũng rất vui, nhưng cũng có những trường hợp sai sót giống như hôm qua của 2 vợ chồng cô chú lớn tuổi, lừa cỡ 2 triệu, 2 triệu 3… Khương Dừa thật sự rất buồn vì đã trao nhầm tiền của bà con cô bác gửi…”, đạo diễn Thách Thức Danh Hài chia sẻ.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nguoi-phu-nu-cho-con-ve-que-3-lan-ngay-hien-ngang-xin-tien-kich-ban-lua-dao-mua-dich-bi-vach-tran-162211410194418762.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here