Quen qua mạng, nữ phóng viên được ông bố đơn thân Pháp cầu hôn, hụt hẫng khi tới quê chồng

0
170

Vì muốn trau dồi khả năng ngoại ngữ, chị Toàn đã lên mạng tham gia vào các hội nhóm và vô tình quen người đàn ông Pháp tên Laurent Maitre.

Chuyện tình yêu của nữ phóng viên và người đàn ông Pháp

Chị Bùi Kim Toàn từng là một phóng viên truyền hình ở TP.HCM. Vì muốn trau dồi thêm khả năng tiếng Anh để phục vụ cho công việc, chị đã tham gia vào nhóm có các bạn người nước ngoài để nói chuyện, trao đổi bằng tiếng Anh.

Mình lên diễn đàn du lịch của Thái Lan, thấy có một người bình luận rất dễ thương, hài hước nên cũng vào tương tác. Đó là anh Laurent Maitre. Hai bên đều cảm thấy đối phương dí dỏm, rồi đến một ngày thì mình và anh ấy chat riêng để nói chuyện.

Lần đầu tiên chat riêng với nhau, anh ấy đã nói: “Ôi em xinh quá. Một ngày nào đó anh sẽ cưới em”. Trước đây mình hay bị mọi người chê xấu, chẳng ai khen xinh hết nên mình nghĩ anh ấy nói đùa thôi, cũng mới là lần đầu nói chuyện mà, nhưng không ngờ nó lại diễn ra thật”, chị Toàn kể về cơ duyên quen ông xã.

Quen qua mạng, nữ phóng viên được ông bố đơn thân Pháp cầu hôn, hụt hẫng khi tới quê chồng - Ảnh 1.

Anh Laurent và chị Toàn kết hôn năm 2016.

Vì anh Laurent đang ở Việt Nam nên ít ngày sau, chị Toàn mời anh đi ăn tối. Chị quyết định lấy xe máy đến đón anh đi. Vừa gặp, anh Laurent đã hôn má chị Toàn khiến chị vô cùng bất ngờ, bối rối. Đó là văn hóa của người Pháp nhưng với chị Toàn thì vô cùng lạ lẫm. Do đó, chị đã lấy tay để lau trên má chỗ anh Laurent vừa hôn. Thấy hành động của chị Toàn, người đàn ông Pháp cũng bất ngờ, ngơ ngác, đỏ mặt ngại ngùng.

Anh Laurent hơn chị Toàn 16 tuổi, đã có 2 con riêng với người bạn gái cũ. Anh làm việc trong ngành thương mại, chuyên cung cấp sản phẩm, dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Sau thời gian tiếp xúc, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau trong suốt 5-6 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Chị Toàn tâm sự, đã có thời điểm cả hai quyết định chia tay vì khoảng cách quá xa xôi, mơ hồ về tương lai. Bản thân chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng ở một nơi xa như vậy.

Quen qua mạng, nữ phóng viên được ông bố đơn thân Pháp cầu hôn, hụt hẫng khi tới quê chồng - Ảnh 2.

Hiện tại, anh chị đang sống ở một vùng miền núi nước Pháp.

Sau khi chia tay anh Laurent, chị Toàn có tìm hiểu một vài người đàn ông khác. Nhưng, chị chỉ cảm thấy tự tin, thoải mái nhất, được nâng niu, trân trọng nhất khi ở bên anh Laurent. Cả hai dần nối lại tình cảm, và đến một ngày, người đàn ông Pháp hỏi chị Toàn: “Em có còn muốn cưới anh không?“. Khi đó, chị Toàn đã gật đầu đồng ý.

Tổ chức đám cưới xong, chị Toàn theo chồng sang Pháp vào năm 2016. Trong tưởng tượng của chị, nước Pháp thật lung linh, hoa lệ. Song thực tế khi đặt chân tới quê chồng, chị thấy buồn, bất ngờ và hụt hẫng bởi nơi anh Laurent sống là Haute Savoie – một vùng miền núi nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 600km. 

Ngôi làng mà chị Toàn sống là một ngôi làng thuần Pháp, không có nhiều người nhập cư, xung quanh chủ yếu là đồi núi. Tính cả chị Toàn thì hiện tại ở làng chỉ có 2 người Việt Nam.

Tuy nhiên, sống một thời gian thì chị Toàn thấy mê cuộc sống ở đây. Hàng ngày, chị được ngắm nhìn những thảo nguyên bát ngát, những ngọn đồi cỏ xanh rờn ngay trước mặt. Thỉnh thoảng hoa cải, hoa bồ công anh nở vàng đẹp vô cùng, không khí thiên nhiên cực kỳ trong lành.

Quen qua mạng, nữ phóng viên được ông bố đơn thân Pháp cầu hôn, hụt hẫng khi tới quê chồng - Ảnh 3.

Chị Toàn rất thích thú với cuộc sống ở đây, mọi thứ trong lành và dễ chịu.

Được chồng và gia đình chồng yêu thương, trân trọng

Thời gian đầu mình có gặp khó khăn về ngôn ngữ. Dù có học tiếng Pháp nhưng vì thấy khó nên mình không nói được nhiều và quyết định sử dụng tiếng Anh cho dễ. Gia đình chồng rất thương nên họ cũng nói tiếng Anh với mình và tập dần dần cho mình nói tiếng Pháp. Sau đó, ông xã động viên mình đi học tiếng Pháp để giao tiếp dễ dàng hơn.

Trong quá trình đi học thì mình cũng có đi làm. Công việc đầu tiên là làm ở nhà hàng, sau đó đi quay phim đám cưới, ca nhạc, bóng đá,… Lúc nào rảnh thì mình dạy kèm tiếng Pháp trình độ vỡ lòng cho sinh viên, dạy tiếng Việt cho người Pháp và người Anh“, chị Toàn chia sẻ thêm.

Nhưng thời điểm mà chị Toàn cảm thấy khó khăn nhất có lẽ là lúc anh Laurent bị bệnh. Ông xã của chị bị tắc nghẽn động mạch vành và phải phẫu thuật: “Đó là những ngày cực kỳ kinh khủng, mình rất lo lắng, tuyệt vọng. Chồng mình thì cứ nói những lời như đang trăng trối. Cứ từ bệnh viện trở về là mình lại vào phòng nằm khóc. Nhưng rồi may mắn là anh ấy đã vượt qua nguy hiểm“.

Quen qua mạng, nữ phóng viên được ông bố đơn thân Pháp cầu hôn, hụt hẫng khi tới quê chồng - Ảnh 4.

Chị Toàn tâm sự, làm dâu xa xứ nhưng chị được gia đình rất yêu thương.

Khi thấy hình ảnh chị Toàn đăng tải trên trang cá nhân, những người đồng nghiệp cũ ở Việt Nam đã góp ý chị nên làm YouTube. Có được động lực từ mọi người, chị Toàn đã làm một kênh YouTube về đời sống, ẩm thực, văn hóa, du lịch, cuộc sống của người Việt ở Pháp. 

Chị Toàn cũng muốn làm Youtube để người thân ở Việt Nam có thể thấy được một cách rõ ràng và chân thực cuộc sống của mình nơi đất khách quê người. Hiện tại, kênh YouTube của chị Toàn đã có gần 64 nghìn người đăng ký.

Từ khi sang Pháp, chị Toàn và chồng đã thống nhất với kế hoạch 2 năm về thăm Việt Nam 1 lần. Và lần gần nhất chị về Việt Nam cũng là cách đây đã 2 năm. Chị Toàn rất mong vào một thời điểm thuận lợi, có thể mời bố mẹ sang Pháp chơi một chuyến.

Gửi lời nhắn nhủ đến bố mẹ ở quê nhà, nàng dâu Việt ở Pháp rưng rưng: “Lúc nào con cũng mong bố mẹ sống thật mạnh khỏe. Bố mẹ cao tuổi rồi, không phải lo lắng gì nhiều. Con sống ở đây rất ổn, hạnh phúc, được là chính mình, được nhà chồng yêu thương, được trân trọng. Vì vậy bố mẹ đừng buồn và không cần phải lo cho con. Con hy vọng một ngày nào đó có thể đón được bố mẹ sang thăm nước Pháp“.

Nguồn: Người kết nối, Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Trí thức trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here